Mải mê dâng cao tấn công, ĐTVN suýt chút nữa đã phải trả giá ở phút 41 khi đội khách có pha phản công nhanh bên cánh trái. Bóng được số 10 bên phía CHDCND Triều Tiên căng ngang vào trong vòng cấm rất nguy hiểm để một đồng đội băng lên dứt điểm nhưng rất may cho đội chủ nhà là Quang Thanh đã kịp bọc lót để phá bóng giải nguy. Các cầu thủ đội khách tấn công không nhiều, nhưng mỗi đợt lên bóng của họ đều tiềm ẩn sự nguy hiểm. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi bởi CHDCND Triều Tiên đã phòng ngự quá kín kẽ trong khi tuyến trên của ĐTVN chưa thể tạo nên sự đột biến.
Hòa không bàn thắng, ĐTVN chấp nhận về nhì - Ảnh: Uy Vũ
ĐTVN nhập cuộc khá tốt trong hiệp 2 và nếu may mắn hơn, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Phút 48, Vũ Phong có pha đi bóng rất nỗ lực bên cánh trái rồi di chuyển vào trung lộ trước khi quyết định sút kỹ thuật từ khoảng cách gần mét, đưa bóng vượt vượt tầm với của thủ môn CHDCND Triều Tiên nhưng lại chạm điểm nối xà ngang cột dọc nảy ra. Một pha bóng xuất thần của Vũ Phong nhưng tiếc là cột dọc đã từ chối bàn thắng cho ĐTVN. Trước đó 2 phút, ĐTVN cũng có pha phối hợp tấn công rất hay, sau cú treo bổng vào khu cấm địa, bóng được nhả lại cho Minh Phương vô lê khá căng, nhưng thủ môn đội khách đã ôm gọn.
Phút 61, CHDCND Triều Tiên có câu trả lời với một pha bấm bóng kỹ thuật từ bên cánh phải của cầu thủ mang áo số 19 nhưng thủ môn Hồng Sơn đã cảnh giác đấm bóng chịu phạt góc. Cũng như hiệp đấu đầu tiên, CHDCND Triều Tiên vẫn chọn lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ VN có vẻ xuống sức và đây là lúc CHDCND Triều Tiên phát huy ưu thế về thể lực của mình. Họ thường xuyên chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi và rất hay áp sát khiến các cầu thủ chủ nhà lúng túng. Phút 72, xuất phát từ một pha mất bóng của Huy Hoàng, CHDCND Triều Tiên có cơ hội tấn công rất nguy hiểm nhưng may cho ĐTVN là chính trung vệ của SLNA đã kịp băng về cản phá bóng ngay trong chân của một cầu thủ đội khách.
CHDCND Triều Tiên ăn mừng chức vô địch - Ảnh: Uy Vũ
Dù đã tung Tài Em, Quang Hải và Thành Lương vào sân trong hiệp 2, nhưng trước hàng thủ cực kỳ chắc chắn của CHDCND Triều Tiên, ĐTVN vẫn không thể tìm được mành lưới của đối phương và buộc phải nhìn đội bóng Đông Á đăng quang ngay trên sân nhà.