Việt Nam 6-0 Lào: Lý lẽ của kẻ mạnh

21/12/2022 21:53 GMT+7 | AFF Cup 2022

Việt Nam 6-0 Lào: Khi Quang Hải rời sân vì chấn thương bắp đùi sau, nửa cuối hiệp 1, người thay thế là Nguyễn Văn Quyết. Thời điểm đó, đội bóng của HLV Park Hang Seo đang tạm dẫn Lào 1-0, sau pha lên đầu của Tiến Linh, từ đường tạt bóng của Văn Hậu bên hành lang cánh trái theo hướng tấn công.

Việt Nam thắng đậm trước Lào

Không lâu sau khi Quyết vào sân và chơi như một số 10 cổ điển, đội tuyển Việt Nam có bàn thắng nhân đôi cách biệt, với bộ 3 Văn Hậu - Văn Quyết - Hùng Dũng, đập nhả ăn ý như chân với tay.

Tất nhiên, đá với một đội bóng chỉ tập hợp toàn những sinh viên (ngoại trừ Billy Ketkeo, tất cả các cầu thủ Lào đều dưới 23 tuổi - PV), với khả năng kháng cự yếu ớt, thì chuyên môn thật không đáng bàn. Các bàn thắng đến quá dễ dàng, khi lần lượt Tiến Linh, Hùng Dũng, rồi thậm chí cả bộ cánh Hồ Tấn Tài và Văn Hậu, thêm Văn Thanh đều có thể lập công. Tỷ số chung cuộc 6-0 và người ta đã ví von rằng, thầy trò ông Park Hang Seo vừa đánh tennis ở sân QG Lào. Phải, kẻ mạnh luôn có lý lẽ riêng.

Việt Nam 6-0 Lào: Lý lẽ của kẻ mạnh - Ảnh 2.

Hùng Dũng có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: Minh Dân

Trở lại với câu chuyện mà chúng ta đề cập ở đầu bài viết. Dù Quang Hải đang khoác áo Pau FC (Pháp), thì tất cả đều biết, anh là sản phẩm ưu tú của CLB Hà Nội. Việc Hải đi Pháp, cũng là bầu Hiển gật mới đi được, chứ không phải muốn đi là đi. Trong nhiều thời điểm khác nhau trận đấu với Lào, Hà Nội FC luôn duy trì 4-5 cầu thủ trên sân, tức bằng với phân nửa đội hình. Họ in giấu giầy trong cả 4 bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam.

Đã có tổng cộng 6 cầu thuộc biên chế nhà vô địch V-League, cũng như Cúp QG 2022, được HLV Park Hang Seo sử dụng ở trận này. Bao gồm Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Hùng Dũng, Văn Quyết và Tuấn Hải. Số còn lại, với 2 của T.Bình Định (Tấn Tài và Văn Lâm), một của Viettel (Hoàng Đức), 2 của SLNA (Quế Ngọc Hải và Phan Văn Đức), một còn lại thuộc biên chế B.Bình Dương (Tiến Linh).

Việt Nam bùng nổ trong hiệp 2

Việt Nam 6-0 Lào: Lý lẽ của kẻ mạnh - Ảnh 3.

Văn Thanh ghi bàn thắng thứ sáu cho đội tuyển Việt Nam phút thứ 90. Ảnh: Minh Dân

Phải đợi đến sau 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính, khi đội tuyển Việt Nam tạo lợi dẫn an toàn 4-0, người của HAGL mới xuất hiện trên sân. Đó là Tuấn Anh, Văn Toàn và Văn Thanh. HAGL đóng góp 4 cầu thủ ở AFF Cup năm nay, khi ngoài 3 cái tên kể trên, người còn lại là Hồng Duy. Và nếu tính cả Châu Ngọc Quang, cầu thủ được cho Hải Phòng mượn ở mùa giải vừa rồi, thì con số là 5. Nhưng, không một ai trong số họ chiếm được suất đá chính, ngay cả người được đánh giá cao nhất là Văn Toàn.

Trong khi Hà Nội FC đóng góp 7 cầu thủ (nếu không tính Quang Hải), thì 6 trong số đó được HLV Park Hang Seo tung vào sân, như đã nhắc ở trên. Chỉ còn Việt Anh là chưa xuất tướng.

Người của Hà Nội trên Tuyển, vừa đa lại vừa tinh, trải đều ở cả 3 tuyến, có thể nói là công thủ toàn diện. Tất cả đều không tự nhiên đến, HLV Park Hang Seo hẳn phải là người hiểu rõ năng lực của học trò nhất và kẻ mạnh luôn có lý lẽ riêng. Hà Nội gần như đã thống trị giải đấu quốc nội suốt hơn một thập niên qua. Trong khi đó, dù sản sinh ra một thế hệ cầu thủ tài năng và thuần tính nhất từ trước đến nay, HAGL vẫn bị bục danh hiệu từ chối. Trên bình diện các ĐTQG dưới thời ông Park, "những đứa trẻ của bầu Đức" cũng chưa từng chiếm được lợi thế, dù có thời điểm vượt trội về số lượng.

Một góc nhìn và chỉ là một lát cắt về 2 trong số những CLB đóng góp nhiểu nhất cho các ĐTQG, ngót 10 năm qua, là Hà Nội và HAGL. Giới thạo tin nhận định, sau cuộc tháo chạy hàng loạt khỏi Hàm Rồng (đã và đang diễn ra), phố Núi hẳn sẽ còn hiu quạnh nữa.


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm