Việt Nam 0-6 Thái Lan: Nỗi đau thêm dài

14/10/2015 18:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại 0-3 của đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2018 tối qua, chiều nay 14/10 người Thái tiếp tục gieo sầu cho CĐV Việt Nam, lần này là ở bán kết giải futsal vô địch Đông Nam Á 2015.

Trước giờ bóng lăn, đội phó Văn Vũ và các đồng đội động viên nhau sẽ gỡ gạc hình ảnh cho đội tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan trên sân cỏ 11 người tối hôm trước. Và thực sự, các học trò của HLV Bruno đã vào trận bán kết với chủ nhà với tinh thần của những chiến binh.

Họ chơi lăn xả khiến chủ nhà Thái Lan phải lúng túng trong 2/3 thời gian. Hàng ngàn CĐV Thái Lan có mặt ở Nhà thi đấu Bangkok Arena không ít lần nín thở với những pha phản công của đội khách.

Lối đá phòng ngự phản công mà HLV Bruno áp dụng cho đội tuyển Việt Nam trận này rất hợp lý. Và nếu phút 23, Xuân Du ăn ý hơn với Anh Tùng hay cú sút của Văn Vũ phút 28 không đưa bóng trúng cột dọc, người Thái đã toát mồ hôi hột với Việt Nam.


Đội tuyển Việt Nam (trái) nhận thất bại cách biệt 6 bàn trước Thái Lan. Ảnh: Q.T

Nhưng xét toàn cục, Thái Lan với những cầu thủ đẳng cấp như đội trưởng Kritsada, Jirawat và đặc biệt là tiền đạo Suphawut đã chứng tỏ bản lĩnh vượt trội của họ trong thời khắc quyết định.

Từ sau cú sút trúng cột dọc của Văn Vũ, đội tuyển Việt Nam mắc liên tiếp sai lầm. Đầu tiên là tình huống Văn Khá ném bóng bất cẩn cho cầu thủ chủ nhà để Suphawut có cơ hội nhưng tiền đạo xuất sắc nhất Thái Lan lại dứt điểm ra ngoài.

Chỉ sau đó vài giây, đến lượt Quốc Nam mắc sai lầm đáng trách ngay trước vòng cấm. Suphawut cướp bóng và nhanh chân chuyền cho Jirawat đệm bóng vào lưới trống.

Bàn khai thông bế tắc trận đấu cũng là bước ngoặt khiến đội bóng của HLV Bruno vỡ trận. 1 phút sau bàn thua (phút 30), Việt Nam nhận bàn thua thứ 2. Nattavut được đồng đội dọn cỗ cũng sau sai lầm của hậu vệ Việt Nam.

Khi đội khách không còn gì để mất là cơ hội để Suphawut tỏa sáng. Tiền đạo của chủ nhà dội liền một mạch 3 bàn thắng nữa đều từ những pha kết thúc dễ dàng khi đội tuyển Việt Nam chơi “power-play”.

1 phút trước khi hết giờ, đến lượt Jetsada ấn định chiến thắng 6-0 cho chủ nhà. Thái Lan sẽ lại có mặt ở trận chung kết của giải đấu họ đã vô địch 10/11 lần (năm 2010 họ không tham dự nên Indonesia có cơ hội đăng quang). Đối thủ của họ trong trận chung kết diễn ra tối 16/10 là đội thắng trong trận bán kết 2 giữa Australia và Malaysia.

Thái Lan vẫn là một ngọn núi cao mà futsal Việt Nam chưa đủ đẳng cấp để vượt qua. Những phát biểu dè chừng của HLV Victor Hermans với Việt Nam trước giải đấu năm nay chỉ là lời xã giao. Người Thái biết mình đang ở đâu để không có tư tưởng tự mãn.

Bất chấp Việt Nam có thừa sự tự tin sau khi đoạt tấm HCĐ giải vô địch CLB châu Á (của CLB Thái Sơn Nam với nòng cốt là ĐTQG) và được cọ xát từ chuyến tập huấn trên đất Tây Ban Nha, nhưng chừng đó là không đủ để thu hẹp khoảng cách của 2 nền bóng đá.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm