Abou Diaby: Vieira có thể yên tâm mà... ở nhà!

14/06/2010 11:30 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Quả là HLV Raymond Domenech có lý do để cho Patrick Vieira ở nhà, cũng như cựu đội trưởng của đội Pháp cũng có lý do để bớt bực mình khi bị loại khỏi danh sách dự World Cup 2010. Vieira đã tìm thấy chính anh của những năm tháng thanh xuân trong bước chạy của một người khác trẻ trung và giàu khát vọng hơn: Abou Diaby. Cầu thủ Pháp xuất sắc nhất trong trận hòa với Uruguay.

2 năm được gọi vào tuyển Pháp, Diaby vẫn còn là một cầu thủ ở dạng tiềm năng (anh mới 6 lần khoác áo tuyển Pháp). Trong hệ thống chiến thuật của Pháp dưới thời Raymond Domenech, anh luôn phải núp sau cái bóng của Lassana Diarra, thậm chí là... Alou, cũng mang họ Diarra. Khi Lass không thể dự World Cup, giải pháp “chữa cháy” đầu tiên của ông Domenech không phải là lắp Diaby vào vị trí còn khuyết ấy, mà là thay đổi cả một hệ thống chiến thuật, từ 4-2-3-1 sang 4-3-3, một trong những nguyên nhân khiến tuyển Pháp hoàn toàn bỏ phí các trận giao hữu thử nghiệm, khi không thể thích ứng với sự cách tân ấy.


Diaby chơi khá thành công trong trận gặp Uruguay, Ảnh  Getty
Thế nhưng cuối cùng thì ông Domenech đã không thể bảo thủ được nữa: Thất bại trước ĐT Trung Quốc đánh dấu sự sụp đổ của hệ thống tấn công 4-3-3, và đến lúc này, Diaby mới được để mắt đến. Anh không phải là một mẫu tiền vệ thủ quyết liệt và có những cú tắc bóng cực kỳ chính xác như Lass, nhưng là một nhân tố có thể đem đến sự cân bằng với khả năng công thủ khá toàn diện của mình, điều mà đội Pháp của ông Domenech rất thiếu khi vận hành 4-3-3.

Tiền vệ của CLB Arsenal chính là người được L`Equipe chấm điểm cao nhất trong trận hòa Uruguay, dù đó mới chỉ là lần thứ 6 anh được ra sân trong màu áo “Les Bleus” và là lần đầu tiên ở một giải đấu quốc tế lớn như World Cup. Vậy mà Diaby đã chơi như thể không có sức ép nào hết: Không chỉ hỗ trợ hiệu quả Toulalan trong các tình huống phòng ngự từ xa và cầm nhịp, anh còn ây ấn tượng với những pha băng lên tham gia tấn công với tốc độ, sải chân dài cùng những pha xử lý khiến đối phương rất khó lấy bóng.

Vieira, người chỉ chứng kiến Diaby qua màn hình vô tuyến, thậm chí đã thốt lên: “Tôi nhìn thấy một phần của bản thân trong cậu ấy. Chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng: Đều thích chạm bóng rất nhiều và luôn luôn hướng lên phía trước ”. Một phần hình ảnh của Vieira đã được tái hiện rất sống động: Diaby không chỉ là một mẫu tiền vệ trụ chỉ hướng đến công việc làm tròn vai đánh chặn của mình, mà luôn sẵn sàng lao lên hỗ trợ tấn công, thậm chí xâm nhập vòng cấm, với một sự điềm tĩnh và dẻo dai đáng kinh ngạc.

Đó là một đặc điểm thú vị trong cách chơi của Diaby: Luôn thích tạo ra bất ngờ và thử thách bản thân trong những vai trò khác nhau, dù anh không phải là một cầu thủ quá kỹ thuật, thậm chí không sở hữu bất kỳ phẩm chất nào đặc biệt nào. Thế nhưng cũng chính vì sự tròn trịa trong các phẩm chất kỹ thuật ấy, anh mới chính cầu thủ đóng vai trò quyết định giúp Domenech có thể tìm lại sự cân bằng trong lối chơi cho đội Pháp, với khả năng công thủ “đều chân” của mình.

Và khi chứng kiến hình ảnh trưởng thành của Diaby ở Nam Phi, Vieira có lẽ cũng yên tâm mà... ở nhà được rồi!

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm