Dư âm trận Uruguay - Pháp 0-0: Domenech tiếc nuối, Tabarez hài lòng

12/06/2010 07:54 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Kết quả hòa với tỷ số 0-0 ngay ở trận đầu tiên ra mắt khiến cho HLV trưởng ĐT Pháp, Raymond Domenech thể hiện sự tiếc nuối  trong khi nhà cầm quân Tabarez của Uruguay tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò.
 
Trong suốt 90 phút của trận đấu, Pháp chơi hay, kiểm soát bóng và chiếm lĩnh thế trận. Họ tạo ra được một thế trận chủ động khi cầm bóng 57% và tạo ra được tương đối nhiều cú dứt điểm (20 lần sút cầu môn). Không những vậy, Les Bleus còn có lợi thế hơn người sau khi tiền vệ Lodeiro phải rời sân với 2 chiếc thẻ vàng. Tuy nhiên, trước lối chơi phòng ngự khá kín kẽ của đối thủ, Pháp đã không cụ thể hóa những lợi thế của mình thành bàn thắng và đành chấp nhận với tỷ số 0-0.
 

Domenech có cớ để tiếc nuối - Ảnh Reuters

Sau trận đấu, Domenech có cớ để tiếc nuối khi chứng kiến các học trò của mình phải chia điểm. Trên TF1, HLV trưởng của ĐT Pháp đã cho biết: "Nếu xét đến thế trận, rõ ràng kết quả là đáng thất vọng. Lẽ ra trong những thời khắc quyết định, chúng tôi phải có được sự bĩnh tĩnh cũng như sự chính xác trong những pha dứt điểm. Uruguay đã phòng thủ tốt và thể hiện được chất lượng của của họ. Pháp đã nỗ lực hết mình và kiểm soát thành công trận đấu nhưng rất tiếc, không thể tận dụng được những cơ hội".
 
Cùng chung cảm giác tiếc nuối, thủ quân Patrick Evra cũng đã thừa nhận lẽ ra Pháp phải chơi tốt hơn trong trận đấu này. "Đội tuyển đã chơi tốt và tôi chẳng thấy có vấn đề gì đáng lo. Vậy mà không hiểu tại sao có những người đi chỉ trích chúng tôi về kết quả này", trích lời hậu vệ đang chơi cho Manchester United trên tờ L'Equipe.
 
Ở bên kia chiến tuyến, Uruguay cũng có cớ để tiếc nuối khi đã có những cơ hội ngon ăn để có bàn thắng. Tuy vậy, cầm chân được đối thủ mạnh nhất bảng trong thế thiếu người cũng là một thành công của đội bóng Nam Mĩ. Với 1 điểm có được, HLV Oscar Tabarez tỏ ra khá hài lòng. Phát biểu trên sau trận đấu, nhà cầm quân này cho biết trên Sky Sports: "Nếu bạn nhìn vào truyền thống và khả năng của ĐT Pháp thì rõ ràng họ ở một đẳng cấp hơn hẳn chúng tôi. Do vậy, tôi hài lòng với một tỷ số hoà. Cục diện của bảng A đang rất cân bằng và trận đấu tới sẽ vô cùng quan trọng".
 
Trong trận đấu ngày hôm qua, Diego Forlan đã bỏ lỡ một cơ hội khá ngon ăn khi anh dứt điểm chệch cột dọc trong một tư thế hoàn toàn trống trải ở những phút giữa hiệp hai. Trước đó trong hiệp một, tiền đạo của Atletico cũng khiến cho người Pháp thót tim với cú sút bị Lloris xuất sắc cản phá. Nuối tiếc với những cơ hội bị bỏ lỡ, chân sút số 1 này cho biết trên Diario El Pais: "Một trận đấu tốt của cả hai đội. Chúng tôi có những cơ hội rõ rệt nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng".
 
Với việc cả hai trận đấu mở màn cùng kết thúc bất phân thắng bại, cục diện của bảng A sau lượt trận đầu tiên trở nên tương đối khó lường và chắc chắn sẽ còn hấp dẫn hơn rất nhiều ở 2 lượt trận còn lại.

 Nhật Quang (Tổng hợp)

+ Chấm điểm các cầu thủ (Theo Goal):

Uruguay: Muslera (7.0), Victorino (7.0), Lugano (5.5), Godin (7.5), A.Pereira (7.0), Perez (6.5), Rios (6.5), M.Pereira (6.0), I.Gonzalez (6.0), Suarez (6.5), Forlan (7.5). Dự bị: Lodeiro (5.0)

Pháp: Lloris (6.5), Sagna (7.0), Gallas (6.0), Abidal (6.5), Evra (7.0), Gourcuff (5.0), Toulalan (7.0), Diaby (7.5), Govou (5.0), Anelka (6.5), Ribery (5.5). Dự bị: Henry (6.0), Malouda (6.0)

+ Thông số trận đấu (Theo ESPN):

Uruguay Thông số Pháp
7(3) Tổng số cú sút (trúng đích) 20(3)
13 Phạm lỗi 20
0 Phạt góc 4
5 Việt vị 4
43% Kiểm soát bóng 57%
2 Thẻ vàng 3
1 Thẻ đỏ 0
3 Cản phá 3

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm