Vòng 3 V-League 2019: 'Hạn' S.Khánh Hòa

06/03/2019 10:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hạng Ba mùa giải năm ngoái, cùng lối chơi khó chịu, Nha Trang cũng luôn là điểm tựa mỗi khi đội bóng phố biển được thi đấu trên sân nhà, nhưng 3 vòng qua của V-League 2019, mọi chuyện xoay chiều nhanh chóng với S.Khánh Hòa BVN. Bóng dáng của đội bóng ngổ ngáo đã dường như biến mất. Không hiểu vì sao?

S.Khánh Hòa – HAGL: Xôn xao phố biển…

S.Khánh Hòa – HAGL: Xôn xao phố biển…

Thứ Bảy, ngày 23/2, S.Khánh Hòa sẽ có trận khai màn mùa giải trên sân nhà trước đối thủ đầy duyên nợ HAGL. Kể từ ngày trở lại sân chơi V-League vào năm 2015 đến nay, mùa giải này S.Khánh Hòa mới có trận đấu khai mạc ngay ở Nha Trang. Trên tinh thần là đội bóng có tấm HCĐ mùa giải trước cùng lợi thế được chơi trên sân nhà, thầy trò HLV Võ Đình Tân đang đầy hưng phấn.

Để Hải Phòng chiến thắng 4-3, đã là 3 trận thua liên tiếp ngay đầu mùa, trong đó có 2 trận ngay trên sân nhà là đáng thất vọng (trận thua đầu tiên là trước HAGL). Rõ ràng S.Khánh Hòa đang trải qua khoảng thời gian khó khăn.

VIDEO: Lập hattrick nhưng Jeremi nhận thẻ đỏ lãng xẹt

Việc mất đi những trụ cột như Quốc Chí là một lý do khiến Khánh Hòa suy yếu trông thấy. Trung vệ kỳ cựu Zarour không còn giữ phong độ như các mùa giải trước. Anh thường xuyên để tiền đạo đối phương bỏ lại trong mỗi pha bứt tốc. Tiền đạo Voinea Petrisor cũng không làm hài lòng đội bóng. Cầu thủ này bị HLV Võ Đình Tân gạch tên, để bổ sung Oliveira Warley từ vòng 3.

Trong khi đó, Hải Phòng có sự khởi đầu không tệ ở V-League 2019 khi có 3 điểm lận lưng trước trận đấu này. Chiến thắng trước Nam Định giúp tinh thần thầy trò Trương Việt Hoàng lên cao khi vào Nha Trang.

Trong trận đấu diễn ra vào chiều qua 5/3 trên sân 19/8, HLV Võ Đình Tân chủ động đẩy cao nhịp độ tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, S.Khánh Hòa BVN đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi khó chịu đến từ Hải Phòng.

Dù kiểm soát bóng có phần nhiều hơn, nhưng Khánh Hòa mới là đội để thủng lưới trước. Phút 13, từ tình huống phạt góc bên cánh trái, hậu vệ đội chủ nhà đánh đầu trúng người đồng đội đưa bóng về trúng tầm chân của Doãn Ngọc Tân, cầu thủ đội khách không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để giúp Hải Phòng mở tỉ số 1-0.

Bàn thua bất ngờ này khiến cầu thủ chủ nhà có phần nao núng bởi chỉ ít lâu sau, Duy Thanh có tình huống chuyền về rất khó cho thủ môn Tuấn Mạnh. Thủ môn này đã khống chế bóng không tốt, Jermie Lynch tận dụng thành công để nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khác.

Sự có mặt của tân binh Oliveira Warley đã mang đến những nét tích cực cho lối chơi của đội bóng phố biển. Họ đá chặt chẽ hơn, tấn công nhiều và cơ hội rõ ràng hơn. Lâm Ti Phông kịp gỡ được 1 bàn, trước khi hiệp 1 kết thúc.

Dễ nhận thấy, sự thiếu sáng tạo của tuyến giữa, đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của Khánh Hòa. Rõ ràng sự ra đi của Quốc Chí đã để lại lỗ hổng khá lớn khu trung tuyến. Hữu Khôi chưa thể ra sân, trong khi những Hoài An, Duy Thanh hay Nhật Nam không ở phong độ tốt nhất.

Tiền đạo Jeremie Lynch đã có thêm 2 bàn thắng ở các phút 68 và 83, để hoàn thành cú hat-trick cho riêng mình, nhưng hành động cởi áo ăn mừng đã khiến anh phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Xen lẫn vào đó là 2 pha lập công bên phía chủ nhà, đều được ghi bởi trung vệ Zarour. Chừng đó chưa đủ để thầy trò HLV Võ Đình Tân giành lại 1 điểm trên sân Nha Trang.

S.Khánh Hòa BVN đang trong thời gian “khó ở”, như lời HLV Võ Đình Tân chia sẻ: “Chúng tôi mất Quốc Chí cũng ảnh hưởng nhiều. Cầu thủ mới đến chưa thật sự hòa nhập, thậm chí chưa đủ điều kiện để ra sân. 2 người cũ Youssouf Toure và Zarour đã có dấu hiệu của tuổi tác.

Đây thật sự là giai đoạn khó khăn của đội bóng, nhưng tinh thần của anh em là luôn cố gắng và chúng tôi phải làm điều đó thật nghiêm túc. Quãng nghỉ sắp đến rất quý giá. Chúng tôi sẽ trở lại, để chứng tỏ mình và không phụ lòng khán giả Nha Trang”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm