Chống lại người Đức: Trapattoni sẽ là điểm tựa duy nhất của Ireland

12/10/2012 13:14 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Ngày 10/3/1998, Giovanni Trapattoni, với một giọng Italia khá nặng và chèn vào một vài câu tiếng Đức mới học lỏm được, đã biến một cuộc họp báo trước trận của Bayern thành một buổi… mắng chửi thậm tệ các cầu thủ ông đang dẫn dắt. Tờ Bild gọi ông là “HLV bùng nổ tuyệt vời nhất” của bóng đá Đức. Đêm nay, Ireland của Trap sẽ chống lại Đức.

Trapattoni trong buổi họp báo đã đi vào huyền thoại của bóng đá Đức vào năm 1998

Đó là buổi họp báo được xếp thứ 6 trong danh sách 10 buổi họp báo không thể nào quên của mọi thời đại, xếp trên cả buổi họp báo đầy tai tiếng vào năm 2002 trước trận quyền Anh giữa Mike Tyson và Lennox Lewis (Cả hai đã gần như đánh nhau, sau khi Tyson khiêu khích rằng, “Mày sẽ chẳng sống nổi 2 phút trong thế giới của tao”). Ông Trapattoni nói liên hồi, tay chém kịch liệt vào… không khí và chẳng kiêng dè ai cả: “HLV không phải là một thằng ngu. HLV thấy tất cả những gì diễn ra trên sân. 2-3 cầu thủ này (ám chỉ các cầu thủ Bayern – TT&VH) yếu đuối như những cái chai rỗng. Những cầu thủ này phàn nàn nhiều hơn là chơi bóng. Strunz nhé (ám chỉ Thomas Strunz, người có mâu thuẫn lớn với ông Trapattoni thời ở Bayern – TT&VH)!  Strunz ở đây hai năm, chỉ đá có 10 trận, và chấn thương liên miên. Các bạn đã hiểu vì sao các đội bóng Italia không bao giờ mua thứ cầu thủ này chưa?”

Dưới triều đại của Trap, Bayern giành một Đĩa bạc, một Cúp QG Đức và một Cúp Liên đoàn, nhưng cá tính của ông khiến người Đức không thể nào quên. Trợ lý HLV đội tuyển Đức Hansi Flick, cánh tay phải của ông Joachim Loew, từng cảnh báo rằng “Trap là một con cáo già về chiến thuật. Ông ta phân tích để hiểu rõ mọi thứ. Cứ như thể có một thế lực siêu nhiên nào đó dẫn lối…”. Gianluigi Buffon, người từng làm việc với Trap ở đội tuyển Italia trong giai đoạn từ 2000-2004, bảo: “Ý chí chiến thắng của ông ấy là độc nhất vô nhị và không thể đụng đến. Thật tệ cho Đức, vì Trap là HLV của Ireland”.

Ở trận đấu gần nhất (cũng là duy nhất) đối mặt với tuyển Đức, Trap đã giúp Italia thắng 1-0 ngay tại Stuttgart vào năm 2003. Và đêm mai, ông hướng đến chiến thắng thứ hai. Sau thảm bại ở EURO 2012, Trap đã từ bỏ sơ đồ 4-4-2 đã từng giúp ông đoạt rất nhiều chiến quả trong sự nghiệp để phát triển hai hệ thống 4-3-3 và 4-2-3-1 cho Ireland. Khi cáo già đã hết bảo thủ, cửa chiến thắng của Ireland trong lần đối đầu này không phải là không có.
Cá tính và kinh nghiệm của Trap chính là điểm tựa lớn nhất của Ireland trong cuộc đối đầu đêm mai, khi cán cân lực lượng đang nghiêng hẳn về phía người Đức. Ông già 73 tuổi người Italia sẽ chống lại cả một thế hệ thanh xuân của bóng đá Đức. Chúc may mắn, Trap!
BC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm