Trapattoni và Roy Keane “khẩu chiến” tưng bừng

18/06/2012 12:48 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH Online) – Đương kim HLV trưởng CH Ireland, Giovanni Trapattoni và cựu thủ quân của đội tuyển nước này Roy Keane vừa vướng vào một cuộc “khẩu chiến” liên quan tới màn trình diễn nghèo nàn của CH Ireland tại EURO 2012.


HLV Trapattoni của CH Ireland - Ảnh Getty

CH Ireland đã trở thành đội bóng đầu tiên tại EURO 2012 bị loại dù vòng bảng mới trôi qua 2 lượt đấu sau hai thất bại liên tiếp với tỷ số đậm trước Croatia (1-3) và TBN (0-4). Do đó, lượt đấu cuối cùng với Italia chỉ còn mang tính chất thủ tục với CH Ireland. Chính phong độ nhạt nhòa của CH Ireland tại EURO 2012 đã khiến Keane phải lên tiếng chỉ trích màn trình diễn của thầy trò Trapattoni.

Tất nhiên, Trapattoni không chịu ngồi yên. Vị chiến lược gia kỳ cựu người Italia ca ngợi Keane là một cầu thủ vĩ đại nhưng cũng hỏi “xoáy” rằng huyền thoại của M.U đã làm được gì trên băng ghế huấn luyện mà chỉ trích ông.

“Tôi đã nói rằng Keane là một cầu thủ vĩ đại. Nhưng tôi không biết liệu anh ấy có đạt được thành tựu tương tự với tư cách của một HLV. Tôi muốn hỏi anh ấy rằng tại sao một người thông minh như anh ấy lại có thể nói ra những điều như vậy. Chỉ trích đồng nghiệp không phải là thói quen của tôi nhưng thử hỏi Keane đã làm được gì sau khi không còn chơi bóng nữa?”, Trapattoni đáp trả Keane.

Keane cũng không phải tay vừa khi huyền thoại của M.U phản ứng lại một cách mạnh mẽ lời chế giễu từ Trapattoni. “Tôi không bao giờ chỉ trích HLV (Trapattoni – PV). Tôi chỉ nói rằng các cầu thủ cần thay đổi thái độ thi đấu. Nhưng HLV đã đứng ra và chỉ trích cay độc vào tôi. Tôi hiểu rằng ông ấy đứng ra để bảo vệ các cầu thủ của mình, nhưng thật vô nghĩa khi ông ấy đưa ra câu hỏi rằng tôi đã làm được gì với tư cách của một HLV. Tôi rất ổn ở Sunderland. Ok, tôi không gây được ấn tượng ở Ipswich nhưng tôi vẫn còn trẻ, và tôi hy vọng rằng mình sẽ có cơ hội để quay trở lại nghiệp huấn luyện”.

Keane cũng nhấn mạnh rằng Trapattoni nên được đối xử như bất cứ HLV người Ireland nào khác, thay vì được trọng vọng chỉ vì đã giành được nhiều thành công trong quá khứ. “Đúng là ông ấy đã gặt hái được thành công trong quá khứ nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy không đáng bị chỉ trích. Nếu Brian Kerr hay Steve Staunton là HLV của Ireland và họ có màn trình diễn như đội bóng của Trap hiện nay, họ sẽ bị chỉ trích nặng nề”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm