VIDEO: Nghe sinh viên ngâm thơ, vợ chồng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ "bỗng dưng phát khóc"

15/05/2015 07:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và phu nhân Emine Erdogan đã khóc khi một sinh viên ngâm một bài Hồi giáo thể hiện lòng yêu nước mà ông Erdogan từng đọc trên truyền hình thời gian gần đây.


Vợ chồng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan khóc khi nghe một sinh viên ngâm bài thơ Cầu nguyện - Ảnh: Báo Thời đại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 13/5, trong chuyến thăm đến thủ đô Tirana, cộng hòa Albania, ông Erdogan có đến làng Preza dự lễ khánh thành một thánh đường Hồi giáo.

Trong buổi lễ khánh thành bị biến thành một cuộc biểu tình chính trị với sự tham gia của hơn 8.000 người, một sinh viên tôn giáo Thổ Nhĩ Kỳ đang học ở Albania ngâm bài thơ Cầu nguyện, một tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ dân tộc chủ nghĩa Arif Nihat Asya đã qua đời năm 1975. Vợ chồng ông bà Erdogan khóc không ngừng khi sinh viên đó ngâm thơ bằng chất giọng đầy truyền cảm.

Ông Erdogan từng tự đọc bài thơ này vào tháng trước trong một bộ phim truyền hình để kỷ niệm 100 năm Thổ Nhĩ Kỳ chiến thắng chiến dịch Gallipoli trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới I.

Chương trình đó được truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ phát đi phát lại đã khuấy động một cuộc tranh luận chính trị cho đến thời điểm hiện tại. Có người phê bình ông Erdogan lợi dụng đoạn video để “lợi dụng lịch sử, tôn giáo và mong chiếm được tình cảm người dân”. Và có người còn tỏ ra gay gắt hơn với tuyên bố ông Erdogan phải dùng đến cách đó để quảng cáo hình ảnh cá nhân, sau thời gian bị giảm uy tin vừa qua.



CẦU NGUYỆN

Chúng con khản giọng bi thương
Xin Ngài đừng bỏ thánh đường Chúa ơi.

Cho con được sống an hòa
Đừng cho con sống không nhà, Chúa ơi.
Thánh đường không có mahya
(ánh sáng mặt trời rọi xuống 2 tòa tháp vào mỗi sáng lễ nguyện)
Thì đâu cần dải ngân hà, Chúa ơi.
Xin đừng rời đất nước này
Được người Hồi giáo dựng xây từng ngày

Hãy cho chúng biết cách chống lại kẻ thù
Đừng rời chúng con mà không có sự sống

Trên đường đi đến ngày mai
Xin đừng rời xa chúng con
Mà không có tháng chay Ramadan
Xin đừng rời xa chúng con,
không tình yêu,
không một giọt nước,  
không khí trời,
không tổ quốc,
Chúa ơi.
Huy Ngọc (Nguồn: CNNturk.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm