Rene Adler tái xuất ĐT Đức: Đại bàng lại tung cánh

13/11/2012 10:04 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Rene Adler, một thời từng là thủ thành số 1 của tuyển Đức, vừa được HLV Joachim Loew triệu tập trở lại sau gần 2 năm vắng mặt. 



Rene Adler- Ảnh Getty

Những chấn thương liên tiếp đã nhấn chìm sự nghiệp của Adler, người từng là thủ môn xuất sắc nhất nước Đức. Tại ĐTQG, từ chỗ là lựa chọn số 1 trong khung gỗ của “Die Mannschaft”, Adler đã bị HLV Loew bỏ quên từ tháng 11/2010 và tới bây giờ mới được triệu tập. Tại CLB, từ chỗ được Bayern và Manchester United theo đuổi, Adler đánh mất vị trí cho đàn em Bernd Leno khi đó mới hơn 18 tuổi, không hề có kinh nghiệm đỉnh cao. Nhìn lại quãng thời gian này, đến giờ Adler vẫn hãi hùng: "Đó là những ngày vô cùng khó khăn. Nhờ có em trai và bạn gái ở bên, tôi mới sống sót được qua cơn giông bão này".

Để chấm dứt những ngày u ám tại Leverkusen, mùa Hè vừa qua Adler đã quyết định chuyển tới Hamburg để làm lại từ đầu. Tại sân Imtech, Adler đã mời một chuyên gia tâm lý điều trị mỗi tuần để có tinh thần thoải mái nhất. Cộng với những nỗ lực trên sân tập, Adler đã có những màn trình diễn đáng kinh ngạc, thuyết phục được HLV Loew triệu tập trở lại. HLV thủ môn của tuyển Đức Andreas Koepke cũng cho rằng Adler đã tiến bộ vượt bậc so với trước: "Hiếm ai có thể chơi tập trung như Rene. Cậu ấy bắt ngày một bình tĩnh nhưng cũng biết nói nhiều hơn. Tôi thấy cậu ấy điều khiển hàng thủ Hamburg tốt hơn từng làm tại Leverkusen".

Nhờ tài nghệ của Adler, dù không có những hậu vệ đẳng cấp nhưng trong 11 trận vừa qua, Hamburg mới để thủng lưới 14 bàn, chỉ nhiều hơn những đội dẫn đầu như Schalke và Dortmund vỏn vẹn 2 bàn. So với mùa trước, Hamburg đã giảm được 0,4 bàn thua mỗi trận (1,3 so với 1,7). Thêm một con số khác chứng minh tài năng của Adler: Anh đang là thủ thành xuất sắc thứ 2 của Bundesliga, cản phá thành công hơn 75% các cú sút của đối phương, chỉ thua Manuel Neuer (hơn 80%). Ở vòng 6, thủ môn này thậm chí còn khuất phục được 100% pha dứt điểm của Hannover, khiến các CĐV hét vang “Reneeeee Adler" vài phút sau khi trận đấu kết thúc.

Trong trận giao hữu với Hà Lan, Adler có thể sẽ được HLV Loew trao cơ hội bắt chính thay cho Manuel Neuer, người đã phải cày ải liên tục tại cả ĐTQG lẫn CLB trong suốt 2 năm qua. Nếu có màn tái xuất thành công, chàng thủ môn này sẽ có một chỗ đứng vững chắc hơn tại “Die Mannschaft” bởi lẽ hiện ông Loew đang có khá nhiều lựa chọn nhưng không ai có nhiều kinh nghiệm quốc tế như Adler. HLV thủ môn Koepke cũng đang dành những lời đầy ưu tiên cho Adler: "Cậu ấy đang thi đấu đúng như những gì chúng tôi trông chờ ở một thủ môn của ĐTQG". Liệu sau gần 2 năm vắng mặt, "Đại bàng" (trong tiếng Đức Adler có nghĩa là đại bàng) có chớp được cơ hội này? 

Trần Khánh An

Tuyển Đức vắng bộ tứ của Bayern

HLV Joachim Loew sẽ vắng hàng loạt trụ cột do chấn thương như bộ tứ của Bayern, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Holger Badstuber, Jerome Boateng, hay hậu vệ trái Marcel Schmelzer của Dortmund. Để thay thế những ngôi sao này, ông Loew đã triệu tập bổ sung tiền vệ trung tâm Sven Bender (Dortmund) và hậu vệ phải Sebastian Jung (Frankfurt). Sven Bender lên tuyển từ đầu năm 2011 nhưng do liên tiếp dính chấn thương nên mới có 2 lần thi đấu cho “Die Mannschaft” còn với Jung, đây mới là lần đầu tiên cầu thủ 22 tuổi này được HLV Loew triệu tập.

Lịch thi đấu vòng 12

Thứ Bảy ngày 17/11 21h30 Dortmund - Fuerth Gladbach - Stuttgart Hamburg - Mainz Hannover - Freiburg Nuremberg - Bayern Frankfurt - Augsburg

Chủ nhật ngày 18/11 00h30 Leverkusen - Schalke 21h30 Bremen - Duesseldorf 23h30 Hoffenheim - Wolfsburg




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm