ĐT Đức: Đợi 60 năm, ghi 6 bàn

14/10/2012 09:59 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Tuyển Đức đã đè bẹp Ireland tới 6-1 ngay trên sân khách, đập tan những nghi ngờ về sự sa sút của đội bóng này sau thất bại tại EURO 2012.

Sau trận thua Italia ở bán kết EURO 2012, “Die Mannschaft” đã thi đấu kém cỏi hơn hẳn, bị Argentina đánh bại tới 1-3 ngay trên sân nhà và đánh bại đảo Faroe và Áo không mấy thuyết phục. Tuy nhiên, trong lần hành quân tới Ireland, đoàn quân của HLV Joachim Loew đã tìm lại được phong độ hủy diệt trước đây.

Thắng lợi đầu tiên sau 60 năm

Những chuyến hành quân tới Ireland luôn không mấy suôn sẻ với người Đức. Trong 8 lần thi đấu tại Ireland trước đây, “Die Mannschaft” đã phải nhận tới 5 thất bại, 2 trận hòa và chỉ thắng được duy nhất một trận cách đây đã…60 năm. Trong thập kỷ trước, Ireland vẫn là một đối thủ vô cùng khó chịu đối với “Xe tăng”. Từ năm 2002 tới 2007, Ireland đã cầm hòa "Die Mannschaft" 2 lần và trận thua duy nhất cũng chỉ với tỷ số tối thiểu 0-1.

Nhưng hiện nay, Ireland đã không thể đứng vững được trước tuyển Đức đã tiến bộ chóng mặt. Dù được thi đấu trên sân nhà Aviva (Dublin), thầy trò HLV Giovanni Trapattoni vẫn bị đối thủ chọc thủng lưới tới 6 lần, phải tới phút cuối cùng mới ghi được bàn danh dự. Sau trận đấu, hậu vệ John O'Shea phải thừa nhận: "Sau khi bị thủng lưới, chúng tôi cố gắng  lao lên tìm bàn gỡ và họ đã tận dụng được ngay các khoảng trống. Quả thực Đức là một đội bóng quá mạnh".

Ngay cả HLV Trapattoni cũng hết lời ca ngợi đối thủ: "Chúng tôi đã làm mọi cách nhưng không thể ngăn cản được tuyến giữa quá xuất sắc của Đức. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là giành suất nhì bảng". Còn lãnh đội Oliver Bierhoff cho rằng thi đấu với Đức không hề dễ dàng, bởi "chúng tôi sở hữu những cầu thủ rất tuyệt vời. Mesut Oezil, Marco Reus có tốc độ kinh hoàng còn Thomas Mueller luôn biết cách tạo nên sự khác biệt".

Sắp đặt một chân tới Brazil?

Chiến thắng hoành tráng này cho thấy Đức đã lấy lại được sức mạnh sau những màn trình diễn nhạt nhòa vừa qua. Hàng thủ tuy vắng Philipp Lahm nhưng nhờ được tổ chức chặt chẽ hơn, đã gần như khóa chặt được mọi đợt lên bóng của Ireland còn hàng công thi đấu với tốc độ chóng mặt và rất hiệu quả. "Cả đội đã chơi tập trung từ đầu tới cuối. Khi có bóng, chúng tôi ngay lập tức đưa lên trên và đã tìm thấy sự cân bằng", HLV Loew ca ngợi các học trò.   

Hiện nay, Đức đã giành trọn 9 điểm sau 3 trận đầu vòng loại World Cup 2014, ghi được 11 bàn, mới để thủng lưới 2. Rạng sáng thứ Tư tới đây, Đức sẽ tiếp Thụy Điển trên sân nhà và nếu giành chiến thắng, vị trí đầu bảng cùng tấm vé trực tiếp tới Brazil có lẽ khó lọt khỏi tay thầy trò ông Loew. Việc giành 3 điểm từ Thụy Điển lúc này không phải là một nhiệm vụ khó khăn bởi Đức đang có phong độ khủng khiếp còn đối thủ vừa phải rất vất vả mới giành được chiến thắng trước Đảo Faroe.

Tuy nhiên, việc Đức sớm giành vé dự World Cup 2014, kể cả khi thiết lập được vô số kỷ lục, cũng không phải là điều đáng ca ngợi. Tại vòng loại và cả vòng bảng EURO 2012, thầy trò HLV Loew đã toàn thắng, hạ gục được tất cả những đội trong tốp 10 FIFA nhưng rốt cuộc, lại tiếp tục sảy chân ở những trận đấu quyết định. Chỉ khi nào “Die Mannschaft” bước lên được đỉnh vinh quang, họ mới xứng đáng được tôn vinh.

Trần Khánh An

Sai lầm của Trapattoni?

Báo chí Ireland đã cho rằng chính HLV Trapattoni đã khiến đội nhà phải nhận thất bại đáng xấu hổ này. Về mặt chiến thuật, ông Trapattoni đã sử dụng sơ đồ 4-4-2 thay vì 4-5-1 khiến tuyến giữa của Ireland hoàn toàn lép vế trước hàng tiền vệ siêu đẳng của Đức.

Ngoài ra, chiến lược gia người Italia cũng không có phương án nào khác ngoài việc để thủ thành Keiren Westwood phát bóng thật mạnh cho phía trên tự xoay xở. Về mặt nhân sự, ông Trapattoni cũng sai lầm khi bỏ rơi Robbie Keane và sử dụng hậu vệ Darren O'Dea, người liên tục bị các cầu thủ tấn công của Đức biến thành gã hề.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm