Italia 1 - 1 Croatia: Một mình Pirlo là chưa đủ

14/06/2012 21:12 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH Online)- Bàn thắng duy nhất của Andrea Pirlo là không đủ để mang về thắng lợi cho đội tuyển Italia. Nỗi ám ảnh từ EURO 2004 đang dần trở lại, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Các thống kê về thành tích của Italia trong những giải đấu lớn gần đây là rất đáng thất vọng. Thống kê về thành tích đối đầu của người Italia trước láng giềng Croatia còn đáng thất vọng hơn nữa. Nhìn xuyên suốt kết quả mà Italia giành được ở các giải chính thức kể từ năm 2001 đến nay, có thể khẳng định một điều rằng: nếu có trận đấu nào mà Italia ít cơ hội chiến thắng nhất thì đó chính là trận này, gặp Croatia ở lượt đấu thứ hai. Trong thể kỉ 21, Italia chưa từng thắng các trận thuộc lượt đấu thứ hai tại vòng bảng các giải lớn, dù đối thủ của họ đều chỉ thuộc dạng “đàn em”, kể cả một đội ở nhóm “thế giới thứ ba” như New Zealand tại World Cup 2010.

Họ bước vào trận này với mục tiêu phải thắng bằng mọi giá để tránh rơi vào tấn bi kịch như năm 2004 trên đất Bồ Đào Nha (không thể vượt qua vòng bảng tại bảng C EURO 2004). Kết quả khả quan trước Tây Ban Nha ở trận ra quân là niềm khích lệ lớn lao cho thầy trò HLV Prandelli, nhưng áp lực từ nhiệm vụ phải thắng và từ những ám ảnh quá khứ có thể sẽ lại cản trở họ. 

Con số thống kê:

1 Italia chỉ thắng được 1 trong 10 trận gần nhất ở các giải đấu lớn World Cup và EURO (tính trong 90 phút chính thức), bắt đầu từ trận bán kết World Cup 2006 với Đức (thắng 2-0 trong hiệp phụ). Họ hòa 7 và thua 2 trận.

1 Italia chỉ thắng được 1 trong 6 trận đối đầu với Croatia, xảy ra cách đây đã 70 năm chẵn (4-0 ngày 5/4/1942, giao hữu). Còn lại, Italia hòa 2 và thua 3 trận, trong đó có trận thua 1-2 tại vòng bảng World Cup 2002 và thua 0-2 giao hữu năm 2006.

0 Italia chưa thắng trận nào thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai tại vòng bảng tất cả các giải đấu lớn họ tham gia kể từ năm 2001 đến nay. Trong 6 trận như vậy, Italia thua 2, hòa 4.

Đối đầu: Gặp nhau 6 trận, Italia thắng 1, hòa 2, thua 3 trận.

Đội hình ra sân:

Italia: Buffon - Bonucci, De Rossi, Chiellini - Maggio, Motta, Pirlo, Marchisio, Giaccherini - Balotelli, Cassano.

Croatia: Pletikosa - Srna, Corluka, Schildenfeld, Strinic - Rakitic, Vukojevic, Modric, Perisic - Jelavic, Mandzukic.

Phát biểu trước trận đấu:

Tiền vệ Pirlo tỏ ra thoải mái chia sẻ: "Chúng tôi có suy nghĩ rất tích cực, nhất là sau trận đấu với Tây Ban Nha. Đội bóng đang có niềm tin mãnh liệt rằng, với những đối thủ tại bảng C, chúng tôi hoàn toàn có thể tiến sâu tại giải đấu. Hồi năm 2004, chúng tôi là một tập hợp các cầu thủ trẻ nhưng không có được thành công. Năm 2008, đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng nhưng không có được thành tích tốt. Nhưng năm nay, với đội hình giàu tham vọng và động lực, tôi tin Italia sẽ thành công"

HLV Slaven Bilic thậm chí còn tỏ ra tự tin hơn. Đội bóng của ông đang đứng đầu bảng và có rất nhiều cơ hội tiến xa tại EURO: "Pirlo là một nhà kiến tạo tài ba, và Modric cũng thế. Họ đều là những thiên tài tại tuyến giữa. Nếu họ thi đấu tốt, đội bóng sẽ có được kết quả tốt. Pirlo là cầu thủ tốt nhất bên phía Italia và chúng tôi sẽ phải "chăm sóc kỹ lưỡng" cậu ấy. Tuy nhiên, Modric còn xuất sắc hơn cả Pirlo"

Cập nhật

- Các nhà cái đánh giá cửa chiến thắng của Italia rất cao. Đội bóng của HLV Cesare Prandelli vừa cầm hòa đương kim vô địch EURO 2008, Tây Ban Nha, và đang gây được ấn tượng rất mạnh.

- Nhưng lịch sử lại không đứng về phía đội bóng áo thiên thanh. Lần cuối cùng Italia thắng được Croatia là cách đây... 70 năm. (tính từ thời Nam Tư cũ)

- HLV Cesare Prandelli vẫn đặt niềm tin lớn ở Balotelli. Đội hình xuất phát của Italia vẫn có tên tiền đạo của Man City.

- James Collins của Croatia cho biết: "Tôi rất chắc chắn rằng Croatia sẽ giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay. Nếu không phải như vậy, tôi sẽ cực kì bất ngờ."

Những diễn biến chính trận đấu:

Hiệp 1.

Phút thứ 3: CƠ HỘI! Balotelli nhận bóng từ cánh trái, anh có pha khống chế nhanh gọn và dứt điểm khá tốt trong vòng cấm của Croatia. Pha dứt điểm đầu tiên trong trận đấu.

Phút thứ 8: TRANH CÃI! Maggio vừa ngã xuống trong vòng cấm địa Croatia nhưng trọng tài đã không thổi còi. Hậu vệ của Napoli là mũi khoan quan trọng của đội quân áo thiên thanh trong trận đấu này.

Phút thứ 11: CƠ HỘI! Cassano tung ra đường chuyền tuyệt vời cho Balotelli. Cầu thủ của Man City khống chế nhẹ nhàng và có cơ hội tung ra cú dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút của anh đã bị hậu vệ Croatia chặn lại, bóng nảy tới vị trí của Marchisio. Tiền vệ của Juventus có cú sút xa tuyệt đẹp làm bó tay thủ thành Pletikosa nhưng bóng lại đi ra ngoài.

Phút thứ 14: Tuyệt vời Pirlo. Một đường chuyền vượt tuyến hoàn hảo cho Balotelli. Cựu tiền đạo Inter nhả bóng lại cho Cassano nhưng chân sút của Milan đã không có cơ hội khi hậu vệ của Croatia đã bọc lót quá nhanh.

Phút thứ 16: CƠ HỘI! Balotelli vừa có một cú sút rất tốt. Anh nhận bóng từ ngoài vòng cấm, không chế một nhịp và không cần lấy đà, tung cú dứt điểm cực mạnh vào chính giữa vị trí của Pletikosa. Đây đã là pha dứt điểm thứ ba của anh trong trận đấu hôm nay.

Phút thứ 20: NGUY HIỂM! Srna vừa có pha căng ngang cực kì nguy hiểm. Jelavic chút nữa đã chạm được chân vào bóng. Cánh trái của Italia đang bộc lộ những điểm yếu.

Phút thứ 27: CƠ HỘI! Buffon vừa có một pha cản phá tốt sau cú đánh đầu của Perisic từ một pha phạt góc.

Phút thứ 29: CASSANO! Tiền đạo của Milan vừa có một pha xâm nhập vòng cấm rất hay. Cần phải giành những lời khen tặng cho các hậu vệ Croatia. Nếu họ không kịp thời can thiệp, Cassano đã có một cơ hội đối mặt với thủ thành Pletikosa.

Phút thứ 32: CƠ HỘI! Motta vừa có cơ hội tung ra một cú sút xa nguy hiểm sau một pha bóng lộn xộn ở trước khung thành Croatia.

Phút thứ 33: NGUY HIỂM! Pha chạm bóng cực kì nhạy cảm của Motta đã tạo một cơ hội tuyệt vời cho Cassano. Cựu tiền đạo của Real có cú dứt điểm đi sạt cột dọc khung thành Pletikosa.

Phút thứ 37: NGUY HIỂM! Cassano tiếp tục có pha kiến tạo rất đẹp cho Marchisio. Tiền vệ của Juventus có pha ngoặt bóng rất khôn khéo trước khi tung ra liên tiếp hai cú dứt điểm. Phải tỉnh táo lắm, Pletikosa mới không bị đánh bại.

Phút thứ 39: VÀOOOO! PIRLOOOO! Nhạc trưởng của Italia đã đưa đội bóng vượt lên dẫn trước sau một cú đá phạt hoàn hảo từ ngoài vòng cấm. Bóng đã khẽ chạm đầu của Rakitic trước khi bay thẳng vào lưới. Cầu thủ được chờ đợi nhất đã tỏa sáng.Tỉ số là 1-0 cho Italia.

Chiêm ngưỡng bàn thắng tuyệt đẹp của Andrea Pirlo trước Croatia.

Phút thứ 43: CƠ HỘI! Lại là Pirlo với một quả phạt góc cho Cassano. Cú đánh đầu của anh đã đưa bóng đi vọt xà.

Phút thứ 45 + 1: CƠ HỘI! Croatia vừa có một pha phản công được kết thúc bằng cú sút từ ngoài vòng cấm của Mandzukic. Những pha bóng như thế này không thể gây khó khăn cho Buffon.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số là 1-0 nghiêng về phía Italia.

Hiệp 2.

Phút thứ 46: CƠ HỘI! Luka Modric có pha đi bóng và dứt điểm khá tốt. Dấu ấn đáng kể đầu tiên của nhạc trưởng Croatia trong trận đấu này.

Phút thứ 49: CƠ HỘI! Lại là Luka Modric với một cú nã đại bác khá tốt. Việc Pirlo ghi bàn có vẻ như đã tác động mạnh tới lòng tự ái của Modric.

Phút thứ 55: PHÁO SÁNG! Trận đấu đang bị hoãn lại khi CĐV ném pháo sáng xuống sân đấu. Một khung cảnh gợi nhớ tới những lo ngại về vấn nạn bạo lực tại EURO 2012.

Phút thứ 57: THẺ VÀNG! Trận đấu lại được tiếp tục. Motta vừa phải nhận một thẻ vàng sau pha va chạm với Jelavic.

Phút thứ 60: VA CHẠM! Motta đang bị đau trên sân và phải cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Tiền vệ của PSG đã chơi rất hay trong trận đấu này.

Phút thứ 61: BALOTELLI! Trung phong của Man City tiếp tục có một cú nã đại bác từ khoảng cách hơn 20 m. Anh đang tỏ ra cực kì nguy hiểm với các pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

Phút thứ 63: THAY NGƯỜI! Montolivo vào sân, Motta ra sân. Với sự thay đổi người này, Maggio sẽ đá thấp hơn trong thời gian còn lại của trận đấu. Italia cần thắt chặt thế trận và bảo toàn tỉ số.

Phút thứ 68: THAY NGƯỜI! Pranjic vào sân thay Perisic.

Phút thứ 69: THAY NGƯỜI! Balotelli ra sân thay cho Di Natale vào sân. Người ghi bàn thắng đầu tiên cho Italia tại EURO 2012 đã vào sân.

Phút thứ 72: VÀOOOO! MANDZUKIC! Cuối cùng, những tình huống lật cánh của Croatia đã phát huy tác dụng. Mandzukic nhận đường tạt bóng từ cánh trái của Ivan Strinic. Anh tận dụng lỗi vị trí của Chiellini, tung cú sút cực mạnh ở cự ly gần. Bóng đập vào cột dọc khung thành trước khi bắn thẳng vào cầu gôn Italia. Tỉ số là 1-1 cho Croatia.

Chiêm ngưỡng bàn thắng quân bình tỉ số của Mandzukic cho Croatia.

Phút thứ 77: VIỆT VỊ! Maggio có cơ hội đối mặt thủ môn Pletikosa nhưng trọng tài đã thổi còi báo hiệu việt vị.

Phút thứ 82: CƠ HỘI! Croatia có tình huống phản công rất nguy hiểm nhưng Jelavic lại có pha chuyền bóng rất khó hiểu.

Phút thứ 83: THAY NGƯỜI! Croatia: Eduardo vào sân, Jelavic ra sân. Italia: Giovinco vào sân, Cassano ra sân. Italia đã thay nguyên cặp tiền đạo xuất phát từ đầu trận.

Phút thứ 86: THẺ VÀNG! Schildenfeld bị nhận thẻ sau pha phạm lỗi với Giovinco. Tốc độ của cầu thủ nhỏ con này đã ngay lập tức tạo ra sự khác biệt.

Phút thứ 89: CƠ HỘI! Strinic vừa có pha dâng cao tấn công với một cú sút từ cánh trái.

Phút thứ 94: THAY NGƯỜI! Niko Kranjca vào sân thay cho Mandzukic.Kranjcar chính là chân sút xuất sắc nhất của Croatia ở vòng loại với 4 bàn thắng. Liệu anh có thể tạo ra sự khác biệt trong thời gian ngắn ngủi còn lại?

Hiệp 2 sẽ có 5 phút bù giờ. 5 phút cho hi vọng của người Italia, 5 phút để thử thách sự vững vàng của bản lĩnh Croatia.

Trận đấu kết thúc. Tỉ số là 1-1.

TT&VH Online


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm