23h00 ngày 14/6, Italia - Croatia: Croatia còn “xương” hơn Tây Ban Nha

14/06/2012 10:42 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH) - Italia đã đá xong với đối thủ lớn nhất bảng C một cách đầy khích lệ, nhưng thách thức lớn nhất vẫn còn đang ở trước mắt. Croatia, đội đầu bảng trước lượt trận thứ hai, không chỉ đang rất hưng phấn và tự tin, mà còn là đối thủ rất “kị giơ” với Italia.

Các thống kê về thành tích của Italia trong những giải đấu lớn gần đây là rất đáng thất vọng. Thống kê về thành tích đối đầu của người Italia trước láng giềng Croatia còn đáng thất vọng hơn nữa (xem Hồ sơ). Nhìn xuyên suốt kết quả mà Italia giành được ở các giải chính thức kể từ năm 2001 đến nay, có thể khẳng định một điều rằng: nếu có trận đấu nào mà Italia ít cơ hội chiến thắng nhất thì đó chính là trận này, gặp Croatia ở lượt đấu thứ hai. Trong thể kỉ 21, Italia chưa từng thắng các trận thuộc lượt đấu thứ hai tại vòng bảng các giải lớn, dù đối thủ của họ đều chỉ thuộc dạng “đàn em”, kể cả một đội ở nhóm “thế giới thứ ba” như New Zealand tại World Cup 2010.


 Croatia mới là thử thách khó khăn nhất cho Italia - Ảnh: Getty

1 Italia chỉ thắng được 1 trong 10 trận gần nhất ở các giải đấu lớn World Cup và EURO (tính trong 90 phút chính thức), bắt đầu từ trận bán kết World Cup 2006 với Đức (thắng 2-0 trong hiệp phụ). Họ hòa 7 và thua 2 trận.

1 Italia chỉ thắng được 1 trong 6 trận đối đầu với Croatia, xảy ra cách đây đã 70 năm chẵn (4-0 ngày 5/4/1942, giao hữu). Còn lại, Italia hòa 2 và thua 3 trận, trong đó có trận thua 1-2 tại vòng bảng World Cup 2002 và thua 0-2 giao hữu năm 2006.

0 Italia chưa thắng trận nào thuộc khuôn khổ lượt trận thứ hai tại vòng bảng tất cả các giải đấu lớn họ tham gia kể từ năm 2001 đến nay. Trong 6 trận như vậy, Italia thua 2, hòa 4.

Song đấy không phải là các vấn đề khó lí giải. Trận đấu ở lượt đấu thứ hai luôn là trận quan trọng bậc nhất, chứa đựng nhiều toan tính nhất, đặc biệt khi đối thủ của Italia giành quyền chủ động về mặt cục diện và lại được chơi ở thế “cửa dưới” để cầu một trận hòa. Thụy Điển năm 2004 đã đá với Italia như vậy và kết quả hòa 1-1 là quá đủ để họ, cùng với Đan Mạch, nắm trong tay quyền phán quyết số phận của Italia tại lượt trận cuối. Croatia hoàn toàn có thể làm được điều tương tự nếu không thua đêm nay, bởi chiến thắng cách biệt 3-1 trước Ireland ở trận ra quân là vốn liếng đáng kể để họ tự tin vào cơ hội đi tiếp dù có bằng điểm với Italia và Tây Ban Nha (5) sau 3 trận vòng bảng. Cũng như Milan trước đây và Juventus hiện tại, Italia thường gặp nhiều khó khăn hơn khi đối đầu các đội nhỏ chủ trương đá phòng ngự - phản công, do thiếu sự sáng tạo và khả năng bùng nổ nơi hàng công. Chỉ khi chơi thế trận cởi mở, Azzurra mới có nhiều hy vọng bàn thắng và chiến thắng.

Italia đã chơi tốt hơn kỳ vọng trước Tây Ban Nha, nhưng việc áp dụng rất thành công sơ đồ 3-5-2 và lối chơi phòng ngự phản công ở trận đó chưa chắc đã có giá trị khi đối mặt Croatia. HLV Slaven Bilic của Croatia chắc chắn đã nghiên cứu rất kỹ cách đá của Italia, nắm rõ được những hạn chế của đối thủ như là sự phụ thuộc vào Pirlo hay sự bất ổn của hàng tiền đạo nếu Balotelli tiếp tục được đá chính trong bối cảnh tâm lý bị ảnh hưởng bởi sự kỳ vọng và nỗi lo bị kỳ thị màu da (chưa kể Cassano cũng tự gây căng thẳng cho mình bằng những phát ngôn thiếu cân nhắc về người đồng tính). Khi mục tiêu số một của Croatia trận này là không để thủng lưới, Bilic hẳn cũng không khó tìm ra đối sách thích hợp để hạn chế khả năng của Italia. Màn trình diễn thuyết phục trước Ireland cho thấy Croatia là một tập thể gắn bó và tấn công đa dạng. Với ngòi nổ Modric và cái duyên ghi bàn của mũi nhọn Mandzukic, Croatia hứa hẹn sẽ trừng phạt những sai lầm nhỏ nhất của đội bóng áo màu trời.

Italia bước vào trận này với mục tiêu phải thắng bằng mọi giá để tránh rơi vào tấn bi kịch như năm 2004 trên đất Bồ Đào Nha. Kết quả khả quan trước Tây Ban Nha ở trận ra quân là niềm khích lệ lớn lao cho thầy trò HLV Prandelli, nhưng áp lực từ nhiệm vụ phải thắng và từ những ám ảnh quá khứ có thể sẽ lại cản trở họ.

Dự đoán: 1-1

Bách Việt

Đối đầu: Gặp nhau 6 trận, Italia thắng 1, hòa 2, thua 3 trận.

Đội hình dự kiến:

Italia: Buffon - Bonucci, De Rossi, Chiellini - Maggio, Motta, Pirlo, Marchisio, Giaccherini - Balotelli, Cassano

Croatia: Pletikosa - Srna, Corluka, Schildenfeld, Strinic - Rakitic, Vukojevic, Modric, Perisic - Jelavic, Mandzukic


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm