CSKA Moskva 1-2 Man City: Cú đúp của Aguero mang về 3 điểm cho 'The Citizens'

23/10/2013 20:30 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City vừa khép lại chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của CSKA Moskva. Cả hai đội đều có những cơ hội để quyết định trận đấu, chủ nhà dù tung ra nhiều cú sút hơn nhưng không thể lần thứ hai xuyên thủng mành lưới đối phương, còn "The Citizens" thì làm được điều đó với hai bàn thắng của Sergio Aguero.

Bước vào trận đấu ở Arena Khimki, Man City và CSKA Moskva đều chủ động tấn công để thăm dò đối thủ ngay khi có bóng. Đội bóng đến từ nước Anh tỏ ra vượt trội hơn đối thủ và liên tục đặt khung thành thủ môn Akinfeev trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, đội chủ nhà mới là những người mở điểm trước. Phút thứ 32, xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của của đồng đội, bóng chạm đầu Honda và đi đến vị trí của Tosic đang trên đường băng xuống, anh nhẹ nhàng sút tung lưới Man City. 



Các cầu thủ Man City ăn mừng chiến thắng trước CSKA Moskva - Ảnh: Getty

Rất nhanh sau đó, nỗ lực của đội khách được tưởng tưởng xứng đáng chỉ 2 phút sau khi hứng chịu bàn thua. Phút 34, Silva đi bóng bên cánh trái, anh căng ngang vào trong cho Aguero băng xuống, hậu vệ CSKA mắc lỗi kèm người để Aguero ghi bàn gỡ hòa cho Man City. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Man City.

Bước sang hiệp 2, các học trò của HLV Manuel Pellegrini vẫn tiếp tục lấy công làm thủ. Họ đá chậm mà chắc, không để cho CSKA Moskva có cơ hội triển khai bóng. Phút 47, Negredo đã đưa được bóng vào lưới CSKA sau đường chuyền của Navas nhưng trọng tài cho rằng bóng đã chạm tay anh và bàn thắng không được công nhận. 

Chủ nhà liên tục có những sự thay đổi người hiệu quả, điển hình là việc tung tiền đạo Musa vào sân. Chính anh đã gây khó dễ cho hàng thủ Man City trong nửa cuối hiệp 2. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Joe Hart và cặp trung vệ bê phía "The Citizens" thì rất có thể tỷ số đã được san hòa cho CSKA. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 1-2 nghiêng về Man City.

+ ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

CSKA Moskva: Akinfeev, Ignashevich, Nababkin, Berezutski, Schennikov, Wernbloom, Honda, Zuber, Tosic, Milanov, Doumbia.

Dự bị: Chepchugov, Vasin, A. Berezutski, González, Rahimic, Musa, Vitinho.

Man City: Hart, Zabaleta, Kolarov, Nastasic, Garcia, Jesus Navas, Silva, Fernandinho, Toure, Negredo, Aguero.

Dự bị: Pantilimon, Richards, Lescott, Clichy, Nasri, Dzeko, Jovetic.

+ DIỄN BIẾN CHÍNH TRẬN ĐẤU:

+ HIỆP 1

Trận đấu bắt đầu. 

2': Chủ nhà CSKA Moskva tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Doumbia vượt qua Javi Garcia và chuyền bóng cho đồng đội băng xuống nhưng bất thành.

4': Man City có pha tấn công đầu tiên, Aguero đi bóng và bị hậu vệ đối phương truy cản, đá phạt góc cho Man City.

THAY NGƯỜI. Chủ nhà buộc phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ sau khi Vasiliy Berezutskiy chấn thương, Alexey Berezutskiy vào thay anh.

6': Đội khách Man City vẫn đang là những người kiểm soát bóng nhiều hơn trên sân, họ liên tục dồn ép CSKA Moskva.

8': Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ, "The Citizens" thực hiện những cú sút xa. Người vừa có cú sút vọt xà là Kolarov.

11': CSKA phản công, Honda chuyền bóng cho đồng đội Tosic băng xuống, cầu thủ này bức tốc và tung cú căng ngang vào trong nhưng bóng đi ra ngoài.

13': KHÔNG VÀO!!! Man City tấn công khá mạch lạc, Toure đệm bóng cho Navas thoát xuống bên phía cánh phải và chuyền bổng vào trong ngay vị trí của Aguero, rất tiếc tiền đạo này đã sút hụt bóng.

16': Cả hai đội vẫn đang thi đấu cầm chừng, rất ít những cơ hội được tạo ra. Man City vẫn chủ động cầm bóng hơn nhưng bóng chủ yếu chỉ loanh quanh khu vực giữa sân.

18': CƠ HỘI!!! Nhận đường chuyền phản công của đồng đội, Doumbia thoát xuống rất nhanh, những tưởng anh có thể tung ra cú sút nguy hiểm nhưng hậu vệ Man City đã can thiệp kịp thời.

22': Trên hàng công của Man City, Negredo và Aguero đang bị các hậu vệ của CSKA chia cắt. Họ vẫn chưa thể có pha phối hợp nào ra hồn.

25': CƠ HỘI!!! Honda vừa có cơ hội khống chế bóng ngay trước vòng 16m50 của Man City, trong hoàn cảnh 3 cầu thủ chủ nhà đối mặt với 3 hậu vệ Man City, họ không thể tung ra cú sút cuối cùng.

27': Quan sát Man City thi đấu, chúng ta có thể thấy Navas và Silva liên tục hoán đổi vị trí cho nhau ở hai cánh.

30': KHÔNG VÀO!!! Negredo vừa có cơ hội khá ngon ăn để mở tỷ số, rất tiếc cú dứt điểm của anh quá nhẹ và đi ngay vào vị trí của thủ môn Akinfeev. Trước đó, người chuyền bóng vào trong cho tiền đạo người Tây Ban Nha là Kolarov.

32': VÀOOOOO!!! Đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số, xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của của đồng đội, bóng chạm đầu Honda và đi đến vị trí của Tosic đang trên đường băng xuống, anh nhẹ nhàng sút tung lưới Man City.



Bàn mở tỷ số của Tosic

34': VÀOOOOO!!! Silva đi bóng bên cánh trái, anh căng ngang vào trong cho Aguero băng xuống, hậu vệ CSKA mắc lỗi kèm người để Aguero ghi bàn gỡ hòa cho Man City.



Aguero quân bình tỷ số cho Man City

37': Trận đấu đang trở nên hấp dẫn hơn sau khi hai đội có bàn thắng. Lúc này, CSKA là đội bóng kiểm soát thế trận.

42': VÀOOOOO!!! Tuyệt vời Aguero. Một bàn thắng cho thấy đẳng cấp của đội bóng đến từ Premier League. Silva đi bóng bên cánh phải, anh chuyền cho Negredo, sau đó tiền đạo này thực hiện pha vẩy má ngoài chân phải, bóng đi bổng và đến ngay vị trí của Aguero, anh dễ dàng đệm bóng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của Akinfeev. Bàn thua này lại có lỗi kèm người của hậu vệ chủ nhà.



Aguero nâng tỷ số lên 2-1

45': THẺ VÀNG. Chiến thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được trọng tài rút ra. Pontus Wernbloom là người bị thổi phạt. Đá phạt trực tiếp cho Man City từ khoảng cách khoảng 25m.

45'+1: KHÔNG VÀO!!! Cú đá phạt của Silva là khá hiểm hóc, tuy nhiên, thủ thành Akinfeev đã cảnh giác và xuất sắc cứu thua cho đội nhà.

Hiệp 1 kết thúc.

+ HIỆP 2

Hiệp 2 bắt đầu.

46': Chủ nhà CSKA Moskva chắc chắn sẽ phải dồn toàn lực tấn công để tìm bàn gỡ hòa, đó là cơ hội để Man City thi triển lối đá phòng ngự phản công.

47': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Negredo đã đưa được bóng vào lưới CSKA sau đường chuyền của Navas nhưng trọng tài cho rằng bóng đã chạm tay anh.



Bàn thắng không được công nhận của Negredo

48': THẺ VÀNG. Phản đối quyết định của trọng tài, Negredo phải nhận thẻ vàng.

49': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Doumbia đi bóng xâm nhập vòng cấm Man City, anh đã ngã trước sự đeo bám quyết liệt của Garcia. Trọng tài từ chối thổi penalty.

49': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Doumbia đi bóng xâm nhập vòng cấm Man City, anh đã ngã trước sự đeo bám quyết liệt của Garcia. Trọng tài từ chối thổi penalty.

50': THAY NGƯỜI. Chủ nhà có sự thay đổi người thứ hai. Ahmed Musa vào sân thay Steven Zuber.

52': KHÔNG VÀO!!! Một lần nữa, Doumbia lại đe dọa khung thành Man City. Từ đường tạt bóng của Wernbloom, anh bật cao đánh đầu, bóng đi lượn khó chịu như thủ thành Joe Hart đã ôm gọn.

53': THẺ VÀNG. Ignashevich nhận thẻ vàng sau khi truy cản pha đi bóng của Toure, đá phạt trực tiếp cho Man City.

57': CSKA được hưởng pha đá phạt chếch bên phía cánh phải, Honda là người thực hiện cú đá, bóng đi ngay vào vị trí của thủ môn Hart.

60': Các cầu thủ Man City đang chủ động đá chậm để giảm nhịp độ trận đấu nhưng sẵn sàng phản công nhanh bất cứ lúc nào.

62': Doumbia vẫn đang hoạt động không biết mệt mỏi trên hàng công của CSKA, nhưng anh vẫn chưa thể nổ súng dù cho sở hữu khá nhiều cơ hội ngon ăn.

64': THẺ VÀNG. CSKA Moskva phản công nhanh, Toure phạm lỗi với Milanov và phải nhận thẻ vàng.

68': Man City được hưởng pha đá phạt chếch bên phía cánh trái sau khi Silva bị hậu vệ đối phương phạm lỗi. Cú đá của Toure sau đó đi căng và bị thủ thành Akinfeev đẩy ra. Tiếp tục là pha phạt góc cho Man City.

70': THẺ VÀNG. Musa tranh cướp bóng với trung vệ Garcia trong vòng cấm Man City, anh cho rằng mình đã bị phạm lỗi và cố tình tranh cãi với trọng tài. Sau đó, ông vua sân cỏ đã rút thẻ vàng cảnh cáo Musa.

71': THAY NGƯỜI. Negredo rời sân nhường chỗ cho Edin Dzeko.

75': Trong vòng 10 phút vừa qua là quãng thời gian dành cho CSKA, họ liên tục đẩy cao đội hình để ép sân Man City. Nhưng bàn thắng thì vẫn chưa đến với đội bóng này.

THAY NGƯỜI. Samir Nasri vào sân thay Silva.

79': THẺ VÀNG. Musa đi bóng tốc độ bên cánh trái và bị Zabaleta phạm lỗi, hậu vệ này đã phải nhận thẻ vàng.

80': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Musa ra chân rất nhanh sút tung lưới Hart sau cú đá phạt của Honda, nhưng bàn thắng không được công nhận do trước đó đồng đội của anh đã phạm lỗi với Toure.

85': CƠ HỘI!!! Vẫn là Musa, anh đi bóng qua 3 hậu vệ đối phương rồi tung cú sút căng vào góc gần nhưng thủ môn Hart đã đổ người đúng lúc.

87': Thêm một cú sút xa nữa được các cầu thủ CSKA Moskva thực hiện, Tosic là người thử vận may nhưng cú sút qua hiền của anh không thắng được Joe Hart.

90': Trận đấu được bù giờ thêm 3 phút.

90'+2: Cơ hội cuối cùng cho CSKA, Honda thực hiện cú đá phạt bên phía cánh phải, đường tạt bóng của anh đã bị hậu vệ đối phương hóa giải.

90'+3: KHÔNG VÀO!!! Rất tiếc cho Honda, sau tình huống lộn xộn truốc khung thành Joe Hart, anh tung cú sút ở vạch 5m50 nhưng thủ môn người Anh đã cản phá thành công.

Trận đấu kết thúc.

+ TRƯỚC TRẬN ĐẤU:

Cục diện bảng D vẫn đang sáng sủa với Man City. Họ đang xếp thứ 2 sau đội đầu bảng Bayern Munich, bằng điểm với đối thủ tối nay CSKA Moskva, nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+1 so với -2). Tuy nhiên, một thất bại trên mặt sân lầy lội và trong giá rét nước Nga có thể sẽ ngay lập tức đẩy đội bóng áo xanh ra khỏi vùng an toàn. Hai vị trí nhất và bét bảng đã khá rõ ràng. Bayern không có đối thủ với lối chơi mà họ đang thể hiện, trong khi Viktoria Plzen quá yếu. Vì lẽ đó, Man City và CSKA Moskva sẽ tranh nhau suất còn lại.

Đến với trận đấu này, HLV Manuel Pellegrini sẽ không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Vicent Kompany (chấn thương đùi). Cùng với đó là sự thiếu vắng của Martin Demichelis (đầu gối) và Jack Rodwell (gân kheo).

CSKA mới chỉ thắng một trong năm trận gần nhất của họ trên mọi đấu trường. Thủ môn Igor Akinfeev (đầu gối) và Alan Dzagoev (gân kheo) đang bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận đấu tới. Trong khi đó, tiền vệ người Latvia - Aleksandrs Cauna (ngón chân) chắc chắn sẽ vắng mặt.

Những con số đáng chú ý liên quan đến trận đấu:

20 Man City đã ghi được 20 bàn, và cũng thủng lưới đúng 20 bàn, trong 14 trận ở Champions League tính tới giờ.

5 Man City đã thua 5 trong 7 trận sân khách của họ ở Champions League.

5.074 Man City sẽ phải di chuyển tổng cộng 5.074 km hai lượt đi-về cho trận đấu này.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm