23h00 ngày 23/10, CSKA Moskva - Man City: Duyên Champions League của Pellegrini đâu rồi?

23/10/2013 11:33 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League của Manchester City mùa này rõ ràng dễ chịu hơn nhiều 2 năm trước, những mùa giải họ đều lọt vào bảng tử thần và bị loại từ sớm.

Tuy nhiên, không có "tử thần" thì vẫn khó cho Man City. Chuyến hành quân tới Moskva tối nay đầy cạm bẫy. Đã tới lúc HLV Manuel Pellegrini phải thể hiện được tài năng và cái duyên của ông ở giải đấu này.

Chứng tỏ đi, Pellegrini!

Cục diện bảng D vẫn đang sáng sủa với Man City. Họ đang xếp thứ 2 sau đội đầu bảng Bayern Munich, bằng điểm với đối thủ tối nay CSKA Moskva, nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+1 so với -2). Tuy nhiên, một thất bại trên mặt sân lầy lội và trong giá rét nước Nga có thể sẽ ngay lập tức đẩy đội bóng áo xanh ra khỏi vùng an toàn. Hai vị trí nhất và bét bảng đã khá rõ ràng. Bayern không có đối thủ với lối chơi mà họ đang thể hiện, trong khi Viktoria Plzen quá yếu. Vì lẽ đó, Man City và CSKA Moskva sẽ tranh nhau suất còn lại.


Thua trận ở Nga, đội bóng của Pellegrini sẽ không còn làm chủ được số phận của chính họ. Một trận hòa ở Moskva, do đó, là mục tiêu tối thiểu, nhưng với phong cách của HLV người Chile và chất lượng đội hình Man City hiện giờ, đội khách vẫn sẽ hướng tới 3 điểm.

Đã không ít lần ở Champions League, kinh nghiệm tỏ ra là yếu tố quyết định. Man City có thể giàu có và hùng mạnh hơn CSKA Moskva trên lý thuyết, nhưng kinh nghiệm của họ ở vòng bảng Champions League chắc chắn là thua sút đối thủ. Vì thế, vai trò của Pellegrini đặc biệt quan trọng. Tại sân chơi cao nhất châu lục này, "Ngài kỹ sư" chính là người nhiều trải nghiệm nhất của đội bóng áo xanh, chứ không phải những học trò siêu sao của ông. Pellegrini cũng dày dạn hơn nhiều so với đối thủ của ông tối nay, Leonid Slutsky, người mới chỉ có mùa thứ 3 dẫn dắt CSKA Moskva.

Nếu như Man City là một con thuyền lộng lẫy sắp bơi ra biển lớn, thì đối thủ của họ tối nay chính là cơn bão đầu tiên vừa sức với bản lĩnh của họ. Ở lượt thứ nhất, trận gió nhẹ Plzen đã không làm khó dễ được thuyền trưởng Pellegrini, nhưng rồi trong lượt thứ hai, trận cuồng phong Bayern lại là quá sức nhà cựu vô địch Premier League. CSKA, một đối thủ yếu hơn về lực lượng trên lý thuyết, nhưng có lợi thế sân nhà, chính là màn thử thách phù hợp cho tham vọng Champions League của đội bóng áo xanh.

Đừng coi thường CSKA Moskva

Đó có thể không phải là cuộc đọ sức thu hút được nhiều sự chú ý như trận gặp Bayern, nhưng là kiểu trận đấu rất điển hình mà mọi đội bóng lớn thực sự muốn tiến xa ở Champions League đều phải vượt qua và chứng tỏ được mình: xa xôi cách trở, những cầu thủ lạ lẫm, một phong cách bóng đá khác biệt, chuyến bay nhiều tiếng đồng hồ, thời tiết khắc nghiệt và một lịch thi đấu cấp tập.

Man City sẽ phải vào cuộc đủ tự tin, ít ra là phải tự tin hơn so với những gì họ đã thể hiện trước Bayern ở lượt thứ 2, nhưng đồng thời phải hết sức tỉnh táo và không đi từ chỗ tự tin đến chủ quan, bởi lẽ CSKA là mẫu đội bóng ngựa ô rất hay gặp ở Champions League: lực lượng mạnh, có bản sắc và có thể đánh bại bất cứ ai vào một ngày đẹp trời.

Những Sergei Ignashevich, Keisuke Honda, Rasmus Elm và Seydo Doumbia của HLV Slutsky có thể không tên tuổi bằng những David Silva, Sergio Aguero hay Alvaro Negredo của Pellegrini, nhưng 4 ngôi sao kể trên của CSKA, hình thành nên bộ khung đội bóng, đã có tổng cộng gần 200 trận khoác áo các đội tuyển Nga, Nhật Bản, Thụy Điển và Bờ Biển Ngà, đủ để họ không phải sợ hãi bất cứ đối thủ nào.

Pellegrini từng chứng minh năng lực của ông ở Champions League khi đưa một đội bóng có thực lực kém hơn nhiều so với Man City hiện giờ, Villarreal, vào tới bán kết giải đấu danh giá này. Ông lại chứng minh rằng hành trình mùa giải 2005-06 đó không chỉ là vận may với Malaga mùa trước, khi đội bóng TBN gặp nhiều khó khăn về tài chính chỉ còn cách vòng bán kết có vài chục giây. Lần này, chiến lược gia người Chile có cơ hội lớn để lại dấu ấn còn sâu sắc hơn và đánh bại những đối thủ như CSKA Moskva mới chỉ là bước đầu tiên.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

20 Man City đã ghi được 20 bàn, và cũng thủng lưới đúng 20 bàn, trong 14 trận ở Champions League tính tới giờ.

5 Man City đã thua 5 trong 7 trận sân khách của họ ở Champions League.

5.074 Man City sẽ phải di chuyển tổng cộng 5.074 km hai lượt đi-về cho trận đấu này.

Đội hình dự kiến

CSKA Moskva: Chepchugov - Schennikov, Ignashevich, A Berezutski, Nababkin - Wernbloom, Elm - Zuber, Honda, Tosic - Musa.

Man City: Hart - Clichy, Nastasic, Lescott, Richards - Fernandinho, Toure - Silva, Aguero, Navas - Dzeko.

DỰ ĐOÁN: 1-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm