Vicky Nhung - một phiên bản hài hước, lãng mạn và gần gũi

29/06/2025 19:07 GMT+7 | Giải trí

Vicky Nhung mới đây trở lại sân khấu ca nhạc, mang "món quà độc quyền" - một ca khúc mới chưa từng công bố trước đó: Hoa bằng lăng - gửi tặng khán giả.

Minishow "Đợi một người" tại sân khấu Love in the Bay là hành trình cảm xúc đậm chất Vicky – một nghệ sĩ lãng mạn, chân thành và đầy năng lượng sống. Không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn, đó là hành trình âm nhạc đậm dấu ấn cá nhân của Vicky Nhung – nơi cô không chỉ hát, mà còn kể những câu chuyện của chính mình bằng giai điệu, lời ca và trái tim.

Vicky Nhung - một phiên bản hài hước, lãng mạn và gần gũi - Ảnh 1.

Vicky Nhung trên sân khấu minishow "Đợi một người"

Với giọng hát nội lực nhưng không phô trương, Vicky Nhung dẫn dắt khán giả qua những bản tình ca trữ tình như Tình như lá bay xa, Tình nhạt phai – những ca khúc từng gắn bó với nhiều thế hệ người yêu. Đây là lần đầu tiên cô mang những bản phối quen thuộc lên một sân khấu ngoài trời – nơi "âm nhạc được cộng hưởng cùng trời nước và ánh sáng", như lời cô chia sẻ. Theo đó, từ những bản ballad êm dịu, cô đưa khán giả dần vào thế giới nội tâm của mình – nơi tình yêu không chỉ là hạnh phúc mà còn là chờ đợi, là thổn thức, là ký ức chưa khép lại.

Một trong những khoảnh khắc được mong đợi nhất chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của ca khúc Hoa bằng lăng – bài hát lần đầu tiên được công bố. Vicky Nhung gọi đây là "món quà độc quyền" dành riêng cho đêm nhạc đặc biệt giữa lòng di sản vịnh Hạ Long.

Vicky Nhung - một phiên bản hài hước, lãng mạn và gần gũi - Ảnh 2.

Ca sĩ mang tới cho khán giả ca khúc mới sáng tác lần đầu công bố "Hoa bằng lăng"

Không chỉ truyền tải những cảm xúc sâu lắng, Vicky còn cho thấy một phiên bản rất khác – hài hước và gần gũi. Khi thể hiện ca khúc Quên rồi khổ đau năm ấy, cô khiến khán giả bật cười khi phân tích lời bài hát một cách dí dỏm: "Đun sôi cả đại dương để pha trà, mà người ta lại bỏ tách trà đó đi." Chính sự chân thành, tinh nghịch xen lẫn chiều sâu ấy đã làm nên một Vicky Nhung không thể lẫn với ai khác.

Ở phần cao trào, Vicky bước xuống sân khấu trong mashup Thèm yêu – Nhớ về em, nắm tay từng khán giả chưa có người yêu và đùa: "Ai được nắm tay tối nay, về là có người yêu nhé!" Cô nói với ánh mắt lấp lánh niềm tin: "Hát dưới trời đêm, năng lượng sẽ mạnh hơn. Để Vicky bay đến với tất cả những ai còn đang chờ đợi tình yêu."

Minishow khép lại bằng loạt bản remix sôi động như Không muốn một mình, Người tình mùa đông, Ngôi nhà hoa hồng, khi Vicky mời khán giả lên sân khấu "quẩy" hết mình. Du thuyền trở thành một sân khấu giữa lòng di sản – nơi âm nhạc không còn khoảng cách.

Nghệ sĩ trình diễn những ca khúc được yêu thích giữa vòng vây khán giả

Chia sẻ về kế hoạch âm nhạc sắp tới, Vicky cho biết cô sẽ không ra mắt các single rời rạc nữa mà đang ấp ủ phát hành một EP – đánh dấu chặng đường mới trong sự nghiệp.

"Chúng tôi không chỉ tổ chức một chuyến đi, mà là một hành trình cảm xúc. Những minishow như 'Đợi một người' chính là sợi dây kết nối giữa nghệ sĩ, khán giả và vẻ đẹp của vịnh Hạ Long – để ai từng đến đều muốn quay lại," ông Nguyễn Hồng Nhật – Tổng Giám đốc APC Corporation, đơn vị vận hành du thuyền Ambassador - chia sẻ. Trước đó, Love in the Bay - Giao lộ thời gian mùa thứ 2 đã nhận đề cử Top 5 giải Âm nhạc Cống hiến 2025 của báo Thể thao và Văn hoá/TTXVN.

Giữa biển trời Hạ Long mùa Hè, Vicky Nhung không chỉ là ca sĩ trình diễn, cô trở thành người kể chuyện – kể bằng âm nhạc, kể bằng những rung động rất thật.

Minh Anh. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm