Vi Thảo tiếp tục theo đuổi những chuyến tàu

04/08/2015 11:13 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 3 năm sau kể từ khi album Tàu đêm năm cũ bị thu hồi, mới đây nữ ca sĩ Vi Thảo đã phát hành album thứ 3 có tên gọi, Chuyến tàu hoàng hôn.

Năm 2012, Vi Thảo đã từng gây sóng gió khi album mới nhất của cô khi ấy, Tàu đêm năm cũ, đã bị thu hồi khi phát hành chưa lâu. Lí do là một số ca khúc như: Tàu đêm năm cũ, Hoa nở về đêm… không được cấp phép dù trước đó Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có quyết định cho phép phổ biến.


Ca sĩ Vi Thảo

Sau sự có ấy thì gần 3 năm qua Vi Thảo đã phải khá vất vả khi xin phép để cho ra mắt album bolero tiếp theo. Cô cho biết mình quyết định chờ đợi lẫn “lì lợm” xin cấp phép cho bằng được những ca khúc mà cô yêu thích để không phải nhìn những tâm huyết bị phá bỏ.

Và kết quả là Chuyến tàu hoàng hôn được cấp phép phát hành cho dù một số ca khúc khác vẫn chưa được bật đèn xanh nên không thể cho vào album lần này.

Bản thân ca khúc chủ đề, Chuyến tàu hoàng hôn, cũng mới chỉ chính thức được cấp phép cách đây vài tháng sau nhiều thập kỷ bị cấm lưu hành. Nhắc lại chuyện cũ, Vi Thảo cho biết sự cố thu hồi album Tàu đêm năm cũ là một nỗi buồn khôn tả đối với cô suốt nhiều năm qua nhưng cô vẫn có niềm tin vào dòng nhạc bolero mà cô đang theo đuổi.

Album Chuyến tàu hoàng hôn gồm 9 ca khúc: Mưa nửa đêm, Qua lối ngõ vào nhà em, Lưu bút ngày xanh..., được hòa âm phối khí bởi các nhạc sĩ: Bảo Chấn, Lý Huỳnh Long và Hoàng Minh.


Một điều có thể thấy là trong suốt thời gian qua Vi Thảo khá gắn bó với hình ảnh “những chuyến tàu”. Cô cũng tâm sự rằng “chuyến tàu” luôn là những kỷ niệm khó quên của  cô. Hình ảnh sân ga, tiếng còi tàu để lại trong lòng nữ ca sĩ này nhiều kỷ niệm trong cuộc đời.

Lần đầu tiên Vi Thảo được đến sân ga là để tiễn đưa một người mà mình “thầm thương trộm nhớ” đi vào TP.HCM học vào năm 1997. Nỗi cô độc, trống vắng  nơi đáy lòng của người con gái cứ dâng trào khi nhìn đoàn tàu lăn bánh xa dần.

Lần thứ 2, cũng trên sân ga đó (năm 2001), Vi Thảo vào lại Sài Gòn để tham dự vòng chung kết toàn quốc giải Sao mai. Đoàn tàu mang những hy vọng, mang đam mê  nghệ thuật và mang cả cảm giác trống vắng len lỏi trong lòng của cô gái trẻ.

Lần thứ 3, nữ ca sĩ Vi Thảo có dịp được gặp cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng vào năm 2011. Lúc ấy, Vi Thảo đang hát ca khúc Tàu đêm năm cũ đã khiến cho nhà văn phải rơm rớm nước mắt bởi những kỷ niệm cũ của ông cứ ùa về khi thưởng thức âm nhạc.  

Chính vì vậy mà “chuyến tàu” không chỉ theo cô đến album lần này mà sẽ còn đi tiếp thêm nhiều chuyến nữa. Theo dự kiến, album tiếp theo, Hai chuyến tàu đêm, sẽ phát hành vào cuối năm nay.

Vi Thảo là một trong những thế hệ đầu tiên của cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004. Sau cuộc thi này cô ở lại TPHCM và theo đuổi những dự án âm nhạc riêng. Trong vài năm gần đây cô bắt đầu được nhớ đến khi gắn mình vào bolero, một dòng nhạc mà cô rất yêu thích.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm