Vì sao U22 Thái Lan 'ngã đau' như U22 Việt Nam?

17/05/2023 08:16 GMT+7 | SEA Games 32

Tự tin vào chính mình, không kiểm soát được các ngôi sao, sự sa sút đồng loạt và không đánh giá đúng đối thủ khiến U22 Thái Lan không thể hoàn thành mục tiêu HCV SEA Games 32.

Đoàn quân của HLV Issara Sritaro đã khiến CĐV xứ Chùa Vàng phẫn nộ sau trận chung kết với U22 Indonesia tối 16/5. Không chỉ thua kém về chuyên môn, chính họ đã khơi màn cho màn ẩu đả với đối thủ như HLV Indra Sjafri lý giải.

Vì sao U22 Thái Lan ngã đau như U22 Việt Nam ? - Ảnh 1.

U22 Thái Lan ngã đau vì có vẻ họ không đánh giá đúng thực lực của U22 Indonesia. Ảnh: Hoàng Linh

Bàn thắng cuối trận gỡ 2-2 của cầu thủ vào sân thay người Yotsakon khiến người Thái phấn khích và họ đã ăn mừng khi chạy ngang ca bin kỹ thuật của U22 Indonesia để tranh thủ trêu ngươi đối thủ. Những dồn nén được giải toả sau khi U22 Thái Lan tưởng chừng sẽ lội dòng được ở thời gian còn lại.

Tuy nhiên, sau khi thua bàn sớm ở hiệp phụ đầu, chính họ bực tức và không thể kiểm soát được chính mình. Cộng với sự phản ứng mạnh mẽ của người Indonesia, tất cả đã tạo ra vết nhơ trong lịch sử bóng đá SEA Games. 

Vì sao U22 Thái Lan ngã đau như U22 Việt Nam ? - Ảnh 2.

Hàng công của U22 Thái Lan với những cầu thủ đá chính đã chơi rất mờ nhạt. Ảnh: Hoàng Linh

Trước khi chịu thất bại, U22 Thái Lan cũng đã tạo ra thế trận khá tốt trước U22 Indonesia. Tiền đạo số 1 Teerasak suýt nữa ghi bàn nếu không có cú phạm lỗi quyết đoán của thủ thành Ernando. 

Nhưng từ đó trở đi, U22 Thái Lan đã đánh mất mình và họ chịu bàn thua rất đơn giản như cách U22 Việt Nam thất bại. Đó là tình huống ném biên và U22 Indonesia chỉ thay đổi người thực hiện do Arhan bị thẻ đỏ không được thi đấu trận chung kết.

Vì sao U22 Thái Lan ngã đau như U22 Việt Nam ? - Ảnh 3.

Sự cố ẩu đả của hai bên khiến tấm HCV SEA Games của bóng đá Indonesia chờ đợi sau 32 năm bị hoen ố. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Sritaro cũng không hiểu vì sao các học trò của ông chơi không tốt ở trận quyết định. Một phần có lẽ vì ông không kiểm soát được tính cách ngôi sao của tập thể. Trước trận, HLV Sritaro phải vội vàng dẹp đi câu hỏi vì sao trung vệ số 1 Jonathan Khemdee quyết định viết lời chia tay đội tuyển ở trang cá nhân. Cầu thủ gốc Đan Mạch là tương lai của đội tuyển Thái Lan và mới chỉ 21 tuổi. 

Truyền thông Thái Lan đặt rất nhiều câu hỏi về vấn đề này và tới nay vẫn chưa có lời đáp. Đến khi trận chung kết diễn ra, họ càng thất vọng về phong độ của U22 Thái Lan. Đặc biệt, bộ đôi trung vệ Jonathan Khemdee và Songchai Thongcham trình diễn thứ bóng đá thảm hoạ. Cả hai cùng "biếu quà" cho U22 Indonesia ở những bàn thua quyết định.

Không chỉ trách cặp trung vệ hàng đầu của bóng đá Thái Lan, CĐV Thái Lan cũng không rõ nguyên do Channarong, Purachet, Achitpol hay Teerasak gần như mất hút trên sân. Đó đều là những ngôi sao tấn công mà người Thái kỳ vọng. Trong đó, Channarong được đánh giá tài năng và sẽ trở thành Theerathon Bunmathon của bóng đá Thái Lan trong tương lai gần.

Phong độ tệ hại cùng lúc thể hiện khiến U22 Thái Lan lép vế trước U22 Indonesia. HLV Sritaro nhận ra vấn đề và đưa những tiền đạo như Anan và Yotsakon vào sân. Đó mới chính là lựa chọn đúng đắn của ông khi họ đã thể hiện đúng phong độ. Chính cả hai cầu thủ này giúp U22 Thái Lan gỡ gạc lại thể diện ở hai hiệp chính.

U22 Thái Lan thất bại xứng đáng trước U22 Indonesia với tâm lý tự mãn. Họ có vẻ chuẩn bị cho kịch bản đối diện U22 Việt Nam hơn. Tư tưởng tự tin có thể hạ đối thủ sớm một cách thái quá đã khiến người Thái không kịp trở tay. 

Đội hình U22 Thái Lan hiện tại dù được đánh giá cao ở các ngôi sao được trải nghiệm nhiều tại Thai League, nhưng họ cũng quá ít thời gian làm việc cùng HLV Sritaro. Sự kết dính là không có, bằng chứng là khi họ gặp những đối thủ ngang tầm thực sự như U22 Việt Nam hay U22 Indonesia. Bên cạnh đó, HLV Sritaro cũng cần chịu trách nhiệm khi không kiểm soát được phòng thay đồ.

Trước đối thủ có kỷ luật và khát khao hơn, U22 Thái Lan đã gục ngã theo cách họ tưởng chừng không thể. Thêm một kỳ SEA Games nữa lỗi hẹn và nền bóng đá đã 16 lần vô địch sân chơi này sẽ lại chờ đợi thêm 2 năm nữa, ở lần Đại hội tới diễn ra trên sân nhà để mong viết tiếp lịch sử.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm