Vì sao SLNA dứt mạch bất bại?

05/05/2013 08:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SLNA đã chơi không tồi và đội bóng xứ Nghệ xứng đáng với 1 điểm nhưng tinh thần thi đấu kiên cường cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt đã mang về chiến thắng cho HA.GL.

SLNA đã phải nhận trận thua đầu tiên sau 8 vòng đấu. Ảnh: V.V

“Tôi khâm phục ý chí chiến đấu đến giây phút cuối cùng của các cầu thủ HA.GL hôm nay. Một chiến thắng đầy cảm xúc. Thất bại này là tốt để các cầu thủ chúng tôi biết chắc chiu cơ hội trong những trận đấu tới”, HLV Hữu Thắng bên phía SLNA đã phải thừa nhận thất bại của đội nhà trước đối thủ thi đấu đầy quyết tâm như HA.GL.

Dù thi đấu trên sân khách nhưng thiên thời, nhân hòa lại đứng về phía SLNA. Trên khán đài sân Pleiku, một lượng lớn CĐV xứ nghệ từ các địa phương tụ hội về phố Núi để cổ vũ cho SLNA. Dưới sân, các cầu thủ SLNA đã cho khán giả thấy vì sao họ lại một mình độc chiếm ngôi đầu.

2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1, SLNA là người làm chủ thế trận. Hàng tiền vệ đội khách hoàn toàn lấn lướt đối thủ. Ở truyến trên, với sự năng động từ 2 cánh của Công Vinh và Trọng Hoàng đã giúp cho ngoại binh ở tuyến trên tha hồ thể hiện trước khung thành thủ môn Akpan. Phút 32, Hector từ cánh trái chuyền bóng ở tầm trung vào trong. Cả hàng phòng ngự HA.GL dâng lên bẫy việt vị, 2 cầu thủ SLNA lao vào nhưng hụt bóng, thủ môn Bassey cũng bị lố nên bóng bay thẳng vào khung thành giúp SLNA mở tỷ số.

HA.GL liên tiếp phải chịu trận trước đối thủ. Hàng tiền vệ yếu về chuyên môn và thể lực càng khiến áp lực lên hàng thủ ngày một cao. Trong khi đó, ở phía trên, lần đầu tiên Hoàng Thiên được tung ra sân ngay từ đầu do Evaldo chấn thương. Nhưng những gì tuyển thủ này thể hiện trong hiệp 1 là tương đối mờ nhạt.

Vào hiệp 2, HA.GL  dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nhưng khi nỗ lực của đội chủ nhà chưa mang lại hiệu quả thì hàng phòng ngự và thủ môn Akpan phải làm việc hết sức vất vả. Phút 63, HLV Choi Yoon Gyum đã có sự điều chỉnh nhân sự khi thay tiền vệ Trần Vũ bằng trung vệ Marcelo, đưa lên đấ tiền đạo. Đây chính là bước ngoặt của trận đấu bởi HA.GL bắt đầu thi đấu có nét hơn hẳn.

Sau tình huống hỏng ăn khó tin của Đức Dương khi đánh đầu cận thành lên trời thì HA.GL đã có bàn thắng gỡ hòa. Phút 75, hàng thủ SLNA phạm lỗi trước vòng cấm, Hoàng Thiên đã có pha sút phạt kỹ thuật tung lưới Nguyên Mạnh, cân bằng tỷ số 1-1 cho HA.GL. Sau bàn gỡ, tinh thần của HA.GL lên cao, họ dồn lên, chấp nhận đôi công tìm bàn thắng. Thế trận cởi mở đến tận phút cuối cùng. Ở phút 90+2, từ quả phạt góc ở cánh phải, trung vệ Khuất Hữu Long lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu ghi bàn thắng quyết định tỷ số lên 2-1 cho HA.GL trong sự phấn khích đến tột cùng của tất cả những người có mặt trên sân.

Sau trận đấu, dường như sự phấn khích vẫn chưa nguôi với HLV Choi Yoon Gyum khi  ông liên tục khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò: “Đây là nền tảng để tiếp sức cho đội trong thời gian tới”. Mặc dù thừa nhận HA.GL giành chiến thắng xứng đáng nhưng HLV Hữu Thắng cũng buồn khi cho rằng các cầu thủ SLNA bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Cao Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm