V.HP thua tan nát trước HN.ACB: Nỗi buồn hoa phượng

25/04/2011 13:51 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, Em chở mùa hè của tôi đi đâu”? Sau thất bại kinh hoàng hôm qua của V.HP trước HN.ACB, có thể cải biên câu thơ này thành “Vicem và Xi măng Hải Phòng, các vị sẽ mang mùa hè của bóng đá Hải Phòng đi đâu”? Chắc chắn đây không phải là một câu thơ, nhưng nó lại phản ánh đầy đủ tình cảnh hiện tại của V.HP, đội bóng vừa mới giành chức á quân mùa trước nhưng nay đang tụt dần đều xuống đáy bảng xếp hạng.

Đúng là V.HP bây giờ không còn rủng rỉnh như thời kỳ “hoàng kim” năm 2008 và 2009. Đúng là lực lượng V.HP hiện tại chẳng còn bao nhiêu sức mạnh sau khi mất cùng lúc cả Minh Đức, Leandro lẫn Ngọc Thanh. Nhưng liệu đấy có phải là tất cả nguyên nhân dẫn tới sự trượt dốc của V.HP ở mùa bóng năm nay?

V.HP của HLV Vương Tiến Dũng thua tan nát trước HN.ACB

Nếu so về chế độ đãi ngộ dành cho cầu thủ, chưa chắc V.HP đã nghèo hơn TĐCS.ĐT, Thanh Hóa, ĐT.LA hay kể cả HN.ACB, Còn nếu đọ về nhân sự, những gì mà HLV Vương Tiến Dũng đang có cũng chưa hẳn là thảm họa khi đem so sánh với những đồng nghiệp như Mauricio Luis (HN.ACB), Simon McMenemy (ĐT.LA) hay kể cả Phạm Công Lộc (TĐCS.ĐT). Đấy còn chưa kể tới việc V.HP còn đang sở hữu một thứ tài sản vô cùng quý giá mà không phải đội bóng nào ở V-League cũng có: sự ủng hộ nhiệt thành và vô điều kiện của CĐV Hải Phòng.

Thế mà V.HP vẫn cứ thi đấu bê bết và sau mỗi một vòng đấu lại gây thêm sự thất vọng thì đó là trách nhiệm của ai? Cầu thủ? Rất khó, bởi thua trận đồng nghĩa với việc không có tiền thưởng nên chẳng ai ở V.HP mong muốn điều này. Còn nói chuyện V.HP cố tình thua trận để đá đổ chiếc ghế của HLV Vương Tiến Dũng thì lại càng phi thực tế, vì ông Dũng “béo” có thể không phải là một nhà cầm quân hoàn hảo, nhưng ông luôn rất được cầu thủ quý mến, cho dù làm việc ở bất cứ CLB nào.

Bởi vậy, nguyên nhân dẫn tới thảm cảnh của V.HP hiện nay có lẽ nằm ở “thượng tầng” của đội bóng, và người ta đang băn khoăn rằng liệu trong nửa tháng ngắn ngủi của kỳ nghỉ giữa mùa, không rõ lãnh đạo V. HP có tìm được liều “thần dược” để giải cứu đội bóng, hay mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa? Chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi này mà thôi, nhưng dù thế nào thì mùa hè năm nay cũng sẽ rất không dễ chịu với bóng đá Hải Phòng.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm