16h00, V.HP - HN.ACB: Kỷ niệm đẹp nhưng đau

21/08/2011 09:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Năm tới, HN.ACB sẽ chơi ở giải hạng Nhất. Những ký ức về V-League 2011 theo thời gian rồi cũng dần trôi vào quên lãng, nhưng những kỷ niệm đẹp về mùa giải ấy có lẽ sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ đội bóng rất đặc biệt này. Và trận thắng tưng bừng 5-0 trước V.HP ở lượt đi mùa giải năm nay là một trong số những kỷ niệm như thế.

Đó là thời điểm mà trước khi trận đấu diễn ra, chẳng ai tin đội bóng Thủ đô có thể làm được điều vừa nhắc ở trên sau những chuỗi ngày dài chỉ biết thua và... thua của họ. Chiến thắng ấy đã thắp lên ánh sáng ở cuối đường hầm và giúp thầy trò HLV Mauricio Luis tràn đầy tự tin trên hành trình trụ hạng gian nan của mình.

Nhưng đâu rồi lại hoàn đấy, kể từ 3 điểm lấy được từ tay đội bóng đất Cảng, HN.ACB mặc dù đã giành tiếp 5 trận thắng nữa song rút cuộc đã không có bất kỳ một phép màu nào xảy đến với Thành Lương cùng các đồng đội. Bởi thế, nhắc lại một kỷ niệm đẹp mà thấy đau khi bao công sức, bao nỗ lực cuối cùng đã đổ ra sông ra bể.


HN.ACB từng thắng V.HP 5-0 ở lượt đi

Chiều nay, đội bóng Thủ đô một lần nữa sẽ gặp lại cái tên như là một phần trong ký ức đẹp của mình ở trận đấu cuối cùng trước khi chia tay V-League của họ. Những người lãng mạn bảo rằng trước cái chết bao giờ người ta cũng cố sống bằng tất cả những gì có thể. Nhưng đó có vẻ là một sự an ủi, một mô-tip chỉ thấy trong thơ ca và... phim Hàn Quốc.

Trên thực tế, ở một đội bóng như HN.ACB, ngay cả khi còn đang “khỏe”, năng lực chiến thắng đã là một vấn đề nan giải chứ đừng nói đến lúc rệu rã như thế này. Có thể những cánh én như Thành Lương, Lucas... vẫn sẽ nỗ lực hết sức nhưng chừng đó chắc là không đủ để vực dậy cả một tập thể.

Sẽ có những nỗi buồn, những niềm đau và cả những sự uất ức nếu HN.ACB nhìn sang phần sân đối diện, khi V.HP (29 điểm) đã gần như hoàn thành mục tiêu trụ hạng theo cái cách hoàn toàn trái ngược với họ. Nhưng suy cho cùng cũng chẳng để làm gì và chẳng thay đổi được điều gì nữa.

Tình cảnh của đội bóng Thủ đô hiện tại là cơ hội không thể tốt hơn để “diễn viên đóng thế” Nguyễn Đình Hưng cũng như đội bóng đất Cảng giành lấy một chiến thắng bằng đúng năng lực của họ và đó cũng là cách duy nhất giúp V.HP gỡ gạc lại phần nào hình ảnh của mình.

Dự đoán: 2-0

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm