HN.ACB xuống hạng trước một vòng đấu: Như giấc ngủ trưa hè

17/08/2011 14:16 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ai đó đã nói, thời gian cũng chỉ (ngắn) như giấc ngủ trưa hè thôi! Đó là một cách đánh tráo khái niệm, khi người ta cần quên đi điều gì đó trong thực tại (vốn phũ phàng). Chúng tôi đang nhắc đến tình cảnh xuống hạng (của HN.ACB) và cầm nửa vé xuống hạng (ĐT.LA) vào hiện tại.

Với HN.ACB, việc lên - xuống hạng có lẽ không mang nhiều cảm xúc. Đá ở hạng  đấu nào cũng thế thôi, khi cảm giác ra sân (xem) và thi đấu của đại bộ phận liên quan đến đội bóng này là khá nửa vời. “Cũng có thể đó là cái cớ để tụ tập uống bia”.

Người ta thấy tiêng tiếc, khi biểu-tượng-sạch-sẽ HN.ACB sẽ không còn được nhắc đến như một điểm son của V-League, với rất nhiều các đội bóng và trận đấu bốc mùi. Nhưng, nhìn vào từng bộ phận của đội bóng này, thì việc xuống hạng Nhất là hợp lý hơn tất cả.


Với HN.ACB, việc lên - xuống hạng có lẽ không mang nhiều cảm xúc

Tồn tại ở một dạng tương tự là ĐT.LA, với sự đi xuống (về chất lượng cầu thủ và cả khát vọng chinh phục) có hệ thống từ nhiều năm nay. Chỉ giật mình đôi chút, khi cách đây nửa chục năm, “Gạch” vẫn là một thế lực cỡ bự ở giải bóng đá cao nhất VN thế mà…

Bầu Kiên của HN.ACB vẫn là người ít biểu lộ cảm xúc nhất trước những biến cố của đội bóng; trong khi, bầu Thắng ở ĐT.LA đã khẳng định, xuống hạng thì làm lại thôi. Có thể cảm nhận sự thảnh thơi nơi những ông chủ và thời gian với họ chắc cũng bằng với giấc ngủ trưa hè.

Nhưng, cầu thủ của HN.ACB và ĐT.LA (nếu đội bóng này nối gót bạn xuống hạng) chắc chắn sẽ mất giá. Và một năm làm lại ở giải hạng Nhất với những công nhân đá bóng không ngắn như nhiều người nghĩ. Có khi tan đàn xẻ nghé, mạnh ai nấy chạy và cũng có khi giải nghệ luôn. 

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm