VFF với HLV nội: Bao giờ mới thôi "thử, thử nữa, thử mãi"?

24/05/2012 13:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cái ghế của HLV Phan Thanh Hùng và Lư Đình Tuấn vẫn chưa chắc chắn. Hay nói cách khác, họ đang được thử thách ở 2 trận giao hữu gặp Trung Quốc, Hồng Kông (Phan Thanh Hùng cùng trợ lý), vòng loại U22 châu Á (Lư Đình Tuấn cùng trợ lý).

Có 2 giả thiết đặt ra: nếu thất bại, hoặc thành công, VFF sẽ ứng xử và đối xử với 2 HLV trên thế nào?  Nói thế, bởi chuyện ứng xử và đối xử với thầy nội, luôn là một vấn đề nhạy cảm. Lâu nay, các HLV nội lên ĐT là phận giúp việc, không hơn không kém. Thời gian qua, việc VFF tiếp xúc với các ứng viên theo kiểu “rể nào cùng muốn nhắm”, ai cũng biết. Đến như bầu Hiển, vốn rất thân với VFF, cũng đã phải đăng đàn chỉ trích cách làm “không giống ai”.

Năng lực của Phan Thanh Hùng và Lư Đình Tuấn, nói bỗ bã là “cái chất” 2 vị thế nào, cả nước đều biết. Thử chỉ vài ba trận, giả có thắng vang trời, hoặc thua tơi bời, cũng không thể đưa ra kết luận năng lực của BHL, với HLV trưởng nói riêng.


HLV ĐTQG, Phan Thanh Hùng

Trường hợp HLV Lư Đình Tuấn càng nan giải hơn, cái bản danh sách trên không phải là của ông, mà là của HLV Mai Đức Chung. Thật hiếm cảnh ĐT tầm QG nào, mà người chọn quân lại không được cầm quân, kẻ được cầm quân, thì không nắm được binh tình. Một sự bị động rất đáng trách. HLV Lư Đình Tuấn phải chữa cháy là thế. Chúng tôi vẫn linh cảm, nếu HLV Mai Đức Chung “phổ cập” xong bằng B thì cái ghế HLV trưởng U22 QG lại về tay ông. Kể cả khi Lư Đình Tuấn có đợt “thử” ấn tượng ở vòng loại U22 châu Á sắp tới, cũng chưa chắc được tin tưởng trao ấn kiếm. Nếu là bạn, hẳn là đắng đót!

Câu chuyện thử (thử thách HLV và thử các ĐTQG) chẳng khác một bản trường ca, nhiều chương hồi. Thử kêu, đốt tịt; hoặc ngược lại, không thể cho ra nghiệm chính xác. Để đi đến ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2008, thầy trò HLV Calisto có chuỗi “thử” kinh hoàng vì toàn hòa tới thua.

Nhưng dù có thử thế nào, thì khao khát của người hâm mộ vẫn là những người có trách nhiệm với bóng đá nước nhà phải thể hiện được quan điểm rõ ràng trong cách chọn HLV trưởng hai ĐTQG. Dư luận chắc chắn vẫn còn rất mơ hồ, không hiểu rốt cục thì ai sẽ làm HLV trưởng U22, ĐTQG sau này.

Thậm chí, không loại trừ khả năng sẽ quay về việc xới tung cả làng bóng đá thế giới để tìm thầy ngoại. Thời gian vẫn còn nhiều, nhưng không có nghĩa là đã trấn an được dư luận ĐTQG, U22 QG sẽ có những thuyền trưởng hợp lý nhất.

Cả 2 ĐT đang cần sự phát triển tiệm tiến. Bài toán khó nhất vẫn là định hình được  lối chơi, phong cách, bản sắc, đấy là những yêu cầu cốt tử để nhắm đến 2 đấu trường chính là AFF Cup vào cuối năm nay và SEA Games 2013.

Bóng đá ta, qua 21 năm hòa nhập dòng chảy thế giới, xem ra vẫn luôn dừng lại ở mức thử-nghiệm và thử, nhức nhối nhất là ở vị trí HLV trưởng, cứ loanh quanh bế tắc không thể tháo gỡ.

Lẽ ra, chỉ cần chọn một trong 2 quyết định ở thời điểm này: dùng HLV ngoại hay nội? Nếu là nội, thì hãy phá tung những cơ chế, rào cản nội tại. Hãy đặt niềm tin và trao quyền cho những HLV nội đã được thử thách và được công luận ghi nhận tài năng.

Thay vì thử, thử nữa, thử mãi!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm