Vết dầu loang tội ác

05/02/2015 07:50 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa tung video quay cảnh thiêu sống phi công Maaz al-Kassasbeh người Jordan.

Đoạn video Chữa lành lồng ngực tín đồ (tạm dịch) chiếu cảnh nạn nhân mặc trang phục màu cam bị dẫn ra phía trước một dãy những tay súng đeo mặt nạ. Sau đó, anh bị nhốt vào lồng. Trong lúc nạn nhân gục đầu bất lực, một vệt lửa chạy dài trên mặt đất bén theo xăng lan thẳng tới chiếc lồng trùm lên con người tội nghiệp.

Đây là lần đầu tiên IS hành quyết con tin bằng cách thiêu sống thay vì chặt đầu như thường thấy. Đoạn video với logo của IS được thực hiện khá cẩn thận với những góc quay khác nhau trên nền nhạc đậm chất tôn giáo, sau đó được những kẻ ủng hộ IS lan truyền trên mạng xã hội Twitter.

Có thể sau màn lừa chính phủ Nhật Bản và Jordan nhằm đổi lấy một nữ khủng bố đánh bom tự sát bất thành, IS đã tung video man rợ này để "thị uy" với cả thế giới.

***

Thế giới kinh hoàng trước những hành động giết người man rợ như thời trung cổ của IS. Đó là cảnh các vụ hành quyết tập thể hàng nghìn người tại Syria vì từ chối cải đạo; cảnh binh lính Syria mắc trên hàng rào dây thép gai; cảnh những binh sĩ dòng Shite ở Iraq xếp hàng bị hành quyết tập thể; cảnh chặt đầu tù binh Hồi giáo Sunni… Đáng sợ hơn là những hành động núp bóng tôn giáo.


Phi công al-Kassasbeh bị đưa diễu hành qua đội hành quyết trước khi bị thiêu sống. Ảnh: Daily Mail

Những đoạn băng tàn sát người vô tội này để tạo sự sợ hãi, ghê tởm và cả mâu thuẫn giữa các dòng tín đồ, nhất là những dòng Hồi giáo có bất đồng về giáo lý.

Có một sự thật buộc chúng ta phải nhắc tới, hàng trăm nghìn người Syria, Libya bị giết trong mấy năm qua, hàng vạn thường dân vô tội ở Dải Gaza, hàng trăm nghìn người Iraq cũng chịu chung số phận. Và dường như thế giới có vẻ bình thản đón nhận những thông tin khủng khiếp ấy hàng ngày. Thế nhưng khi một cuộc tấn công bởi những kẻ Hồi giáo cực đoan xảy ra, cả thế giới dường như lo sợ hơn. Nhất là khi cuộc tấn công nhằm vào thế giới phương Tây, công dân phương Tây.

Chiến tranh là quá trình vô cùng phức tạp, nguy hiểm mà loài người tạo ra, nhất là khi những giá trị tinh thần bị lợi dụng làm tấm khiên và ngọn cờ cho những mục tiêu phi nghĩa. Chúng đã khiến các cộng đồng văn hóa thật sự đối đầu với nhau. Đó là một cuộc chiến tranh nhuốm màu cực đoan tôn giáo.

Sau mỗi tội ác ấy, tư tưởng phân biệt chủng tộc, phân biệt tôn giáo càng gia tăng sự hiện diện. Nhưng càng có những cộng đồng cư dân bị chối bỏ thì cộng đồng ấy càng sống cô lập và dễ chuyển sang tư tưởng cực đoan. Và sau mỗi tội ác như vậy, không chỉ tính mạng con người bị hủy hoại mà cả thế giới âm ỉ một nỗi lo: sợ một tương lai đẫm máu trước những kẻ cực đoan. Nỗi lo sợ sẽ âm ỉ, loang như vết dầu kia, bất chấp những chiến dịch quân sự.

Nguyễn Gia
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm