Argentina thắng trận đầu: Nụ cười của Maradona & những băn khoăn

14/06/2010 07:20 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Nếu chỉ nhìn vào những cái tên và con số, hàng công của Argentina sẽ là ác mộng, thế nhưng cơn ác mộng ấy hôm nay chỉ dừng lại ở những cơ hội, trong khi người hùng duy nhất lại là một hậu vệ (Heinze) và bàn thắng đến từ cách chơi được coi là sở đoản (đánh đầu).

Thực tế là các chân sút Argentina đã thiếu may mắn (Messi với 3 cú sút cứa lòng chân trái sở trường như ở Barca, nhưng thủ môn Enyeama lại chơi như “lên đồng”), và có cả màn trình diễn không thuyết phục (Higuain vẫn chứng tỏ anh chưa thích hợp với sân khấu lớn cho dù đối thủ chưa phải là quá mạnh).



Higuain đã chơi mờ nhạt trước Nigeria - Ảnh: AP
Một điểm nữa không thuyết phục về Argentina là lối chơi. Thật khó để nhận ra vì các vị trí của 3 mũi tấn công của Argentina không rõ ràng, cho dù có thể đây là chủ ý của Maradona, nhưng cũng không quá khó để đối thủ chống phá vì kiểu gì bóng cũng qua chân Veron, rồi đến Messi và sự phụ thuộc vào sáng tạo của QBV 2009 khi thường là anh sẽ dắt bóng vào trung lộ, hoặc bật tường với đồng đội, hoặc tự dứt điểm. Thêm nữa vai trò của Di Maria cực kỳ mờ nhạt bởi ngoại trừ pha bật tường với Messi bị thủ môn Nigeria cản phá xuất sắc, cầu thủ đứng đầu danh sách chuyển nhượng của HLV Mourinho không tận dụng được những pha đi bóng tốc độ bên cánh trái, hoặc vào trung lộ như đã thấy ở Olympic hai năm về trước.


Điểm không thuyết phục cuối cùng theo tôi là việc mà ai cũng lo ngại  về… Diego Maradona. HLV của Argentina không linh hoạt trong thay người, Milito đáng lẽ phải vào sân thay số 9 sớm hơn, Kun Aguero xứng đáng được thay Di Maria thay vì đẩy Burdisso ra cánh phải rồi đưa Jonas (cầu thủ theo tôi chỉ có nhiệt tình) lên cánh trái hàng công. Nhìn Jonas ở hàng thủ có lẽ ai cũng rất nhớ cách Javier Zanetti "bắt chết" Messi ở Champions League vừa qua. Phần lớn các pha bóng  nguy hiểm của Nigeria là từ cánh này, và may thay là hoặc Romero vẫn chơi khá ổn định, hoặc là tiền đạo Nigeria xử lý quá thiếu chính xác .

Cách dùng quân ấy mới chính là Maradona. Thời còn chơi bóng không hậu vệ nào có thể đoán được hướng đi bóng của ông và giờ thì cũng chẳng chuyên gia nào đoán được là ông sẽ thay người và chiến thuật ra sao, trong đó việc đưa Maxi vào đá phải và đẩy Tevez về trám vị trí của Veron sau lưng Messi là một trong những điều khó hiểu nhất. Theo cảm tính của tôi sau khi đã làm như vậy, Argentina toàn tự đá chứ không hề theo chỉ đạo nào cả.

Dù sao vẫn là 3 điểm, và Diego vẫn cười. Nhưng trận tới gặp Hàn Quốc sẽ không đơn giản chút nào, vì đại diện số 1 của Á châu này chơi rất tổ chức và nhiệt tình, ai mà biết họ làm được gì …

Cầu mong mọi chuyện tốt lành, Argentina của tôi, Diego của tôi …

Chiều Vienna, 12.06.2010

H.Q.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm