Argentina: Ngôi sao đã sáng, đội bóng thì chưa

13/06/2010 19:21 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Nếu như trước World Cup, báo chí Argentina nhiều lần vẫn chê trách Messi không tỏa sáng trong màu áo đội tuyển như khi thi đấu cho CLB Barcelona thì sau trận Argentina – Nigeria, gió đã đổi chiều. Sau đây là bài viết của nhà báo Claudio Mauri, cho chuyên mục thể thao “canchallena” của tờ Nacion (Dân tộc) của Argentina.

Bài báo viết: Messi đã tỏa sáng, đội tuyển thì chưa. Khác với các lần trước, cầu thủ người thành phố Rosarino không làm các CĐV phải chờ đợi. Anh nhanh chóng có câu trả lời cho cuộc tranh luận về ảnh hưởng và tầm quan trọng của mình đối với đội tuyển áo trắng-xanh. Nếu Argentina làm nên chuyện quan trọng tại World Cup này, thì họ sẽ làm điều đó với Messi ở tuyến đầu. Nếu như có ai đó nghi ngờ sự cống hiến của “La Pulga” với màu áo trắng-xanh, từ ngày hôm qua cần phải xem xét lại những thành kiến của mình. Hiệu quả chung của đội tuyển mới đáng bàn và đáng bị chê trách.














Messi trong trận gặp Nigeria - Ảnh Getty

 Nhiều khi, để nói về hiệu quả thấp của ngôi sao của Barca, người ta thường nhấn mạnh đến sự đóng góp ít ỏi của anh cho một đội tuyển căng đầy tiềm năng. Hôm qua, trước Nigeria, Messi có sự đồng hành nhiều hơn thường lệ. Anh không còn bị cô độc như các trận đấu trước ( hãy nhớ tới các trận với Urugoay và Đức). Nhưng điều đó không có nghĩa là đội bóng đã hoạt động một cách đáng hài lòng. Có thể món nợ của Messi là chưa làm nên một trận thắng hoành tráng vì anh còn thiếu bàn thắng. Anh đã tìm nó với lòng quả cảm và khát vọng, với những nỗ lực cá nhân và tập thể. Anh đã biến thủ môn Enyeama thành một nhân vật khổng lồ, người đã phá hỏng bốn cú sút của anh vào các góc và chặn đứng một pha mặt đối mặt với Leo... Rõ ràng, đó không phải là một buổi chiều đẹp trời của Messi nhưng anh đã mang hình ảnh của Messi ở Barcelona...

Có cảm giác Argentina là một tập thể đang làm quen nhau. Đúng là từ vài tháng qua, Maradona đã tìm được nền tảng và các gương mặt để gửi vàng, nhưng có những thí nghiệm đã bộc lộ rõ như ban ngày ngay trận ra mắt của đội tuyển do ông dẫn dắt tại World Cup này. Và điều đó chứa đầy sự nguy hiểm. Thực tế, đội hình chính thức ngày hôm qua chưa có tiền lệ và khó có thể trở thành giải pháp tối ưu, nhất là cuộc thử nghiệm với Jonas Gutierez bên hành lang phải đã thất bại. Nigeria, một đối thủ mờ nhạt chỉ nổi lên chút ít khi đứng bên bờ vực thẳm, cũng đủ làm cho Argentina lo sốt vó khi Obasi và các đồng đội nhiều lần vượt qua cầu thủ có đôi chân dài nhưng chậm chạp Gutierrez. Đó sẽ là một trong những điểm mà đội bóng cần xem lại.

Cần phải thừa nhận Argentina là một đối thủ có thể làm tổn thương bất cứ đội bóng nào, kể cả khi nó chơi chưa thật tốt. Messi, được Maradona cho quyền chơi tự do, đã dẫn đầu các cuộc tấn công. Mỗi lần anh thay đổi nhịp độ thi đấu là hàng hậu vệ của Nigeria lại điên đảo. Anh mở ra những con đường tiến vào khung thành cho đồng đội, nhưng Higuain đã không tận dụng thành công. Có vẻ Higuain còn “cóng” và thiếu chuẩn xác ở khâu dứt điểm. Nhưng Higuain cũng biết lùi sâu tìm bóng và tham gia cuộc chơi. Chỉ có Di Maria biến mất tăm, nhiều lúc lâu không hề chạm bóng.

Khi không tìm được một chiến thắng với cách biệt lớn hơn, Argentina có lúc đã “cà cuống”. Argentina chưa phải là một đội bóng đủ vững chắc để kiểm soát không gian và thời gian. Maradona chậm thay người. Burdisso và Milito cần được vào sân sớm hơn, bởi vì đội tuyển cần tỉnh giấc nhanh chóng. Nigeria đã chơi mạo hiểm, với bốn tiền đạo vào giai đoạn cuối. Mascherano thu hồi bóng tốt, nhưng chưa đủ. Trong một hàng thủ hầu như không có dấu hiệu chắc chắn, Dimechelis đã vài lần mắc sai lầm khi cản phá đối phương. Với những cú sút của Martins, Uche và Yakubu, Nigeria đã hầu như chạm tới một trận hòa không xứng đáng. Ngoài ra, Argentina còn bộc lộ những dấu hiệu về giảm sút thể lực. Nhờ sự cố gắng trong những phút cuối, đội tuyển Nam Mỹ đã tránh được một bất ngờ không dễ chịu. Messi đã thực hiện công việc của mình một cách tốt nhất. Argentina sẽ cần phải chứng tỏ họ có thể làm tốt hơn nữa.

6 là con số trên áo của Gabriel Heinze, người ghi bàn thắng đầu tiên cho Argentina tại World Cup này. Ngày hôm qua, sự bá chủ của số 9 đã kết thúc, bởi vì trong bốn Giải bóng đá Thế giới trước đây, số 9 luôn ghi bàn: Batistuta tại Mỹ năm 94, Pháp 98, Nhật Bản-Hàn Quốc 2002, và Crespo, tại Đức năm 2006.

Khang Chi (Lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm