Argentina-Nigeria 1-0: Chỉ một là đủ

12/06/2010 20:50 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Argentina-Nigeria, trận đấu được chờ đợi ở bảng B với rất nhiều cầu hỏi mà Maradona và các học trò phải trả lời. Nếu Argentina thắng, sẽ hầu như không có ai ngạc nhiên. Ngược lại, "La Albiceleste" phải đối mặt với muôn vàn sức ép.

Ở Châu Phi, người ta gọi Nigeria là "Siêu đại bàng". Một đội bóng được xem là biểu tượng cho sức mạnh và quyền lực ở lục địa đen giống như loài chim chuyên săn mồi trên không trung bao la kia. Nhưng thời gian trôi qua để lại nhiều dấu hỏi. Đây là Nigeria nào? Đã xa thật xa những ngày huy hoàng cũ khi những Amokachi, Amunike, Finidi George, Okocha hay  Sunday Oliseh giờ đã rút lui vào lịch sử. Nigeria của Lagerback có sứ mệnh phải khôi phục niềm tự hào của thế hệ đi trước.



Heinze và đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Argentina, Ảnh AP

Đối mặt với họ là một Argentina cũng đang ngổn ngang những mối ưu tư. Nếu thành công là phép cộng giữa những ngôi sao thì những người hâm mộ "La Albiceleste" chẳng có lí do gì để mà thất vọng. Bởi "thương hiệu" của những Messi, Higuain, Tevez, Samuel hay Di Maria...là quá đủ cho một niềm tin chiến thắng. Vấn đề là ở chỗ, với những con người ấy, Maradona mới chỉ lắp ghép nhà vô địch thế giới 2 lần thành đội bóng của những ngôi sao chứ chưa phải là đội bóng "ngôi sao" như lẽ ra Argentina phải thế.

Năng lực cầm quân hạn chế của Diego là điều mà người ta đã "mổ xẻ" nhiều. Nhưng câu chuyện đã rất cũ ấy sẽ vẫn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nếu Argentina không trình diễn một lối chơi "coi được" ở sân Coca-Cola Park. Lẽ nào một đội bóng sở hữu 2 chân sút cự phách nhất La Liga mùa qua (Messi 34, Higuain 27 bàn) kèm một siệu hậu vệ vừa chinh phục vinh quang ở cả Serie A lẫn Champions League (Samuel) hay người hùng của Olympic Bắc Kinh 2008 đang khiến cả Châu Âu lên "cơn sốt" (Di Maria)...lại không thể cất lên khúc ca chiến thắng trước Nigeria? Nếu điều đó xảy ra, Maradona thực sự phải tự hỏi xem chiếc ghế HLV mà ông đang ngồi có nên không? Hay là để đó cho người khác.

Chiến thắng và hơn thế nữa...là nhiệm vụ bắt buộc với "La Albiceleste". Không chỉ vì đó là bước đà quan trọng  cho cuộc chơi dài hơn phía trước nếu họ muốn hướng tới mà danh tiếng và đẳng cấp của những ngôi sao mà họ đang sở hữu buộc họ phải làm được điều đó. Nhưng đó là câu chuyện của 90 phút mà chúng ta sẽ phải chờ để biết kết cục của nó vì Nigeria cũng có chung một giấc mơ chinh phục ngay dù cho họ sẽ không có sự phục vụ của "máy quét" John Obi Mikel ở giải này.

Argentina xuất phát với sơ đồ 4-3-1-2 trong đó Messi chơi phía sau cặp tiền đạo Higuain-Tevez trong khi Lagerback cho Nigeria đá với sơ đồ 4-3-2-1 gần tương tự với tam giác Yakubu-Obinna-Obasi nơi tuyến đầu. Tuy nhiên, với Argentina, sơ đồ chỉ là tương đối bởi trên thực tế cả Higuain, Messi cũng như Tevez đều di chuyển hết sức linh hoạt. Khi Maradona xếp Messi đá ở giữa thì hẳn là ông biết rõ đâu là sở trưởng của "số 10". Siêu sao của Barca nhanh chóng cho thấy sự lợi hại của anh bằng những pha đi bóng đâm thẳng vào trung lộ Nigeria.

Đầu tiên là pha đột phá giữa 3-4 cái bóng áo xanh trước khi chuyền vào như đặt cho Higuain nhưng "số 9" lại đệm bóng cận thành ra ngoài rất đáng tiếc. Tiếp đó, chính Messi thử tài Enyeama bằng cú sửa bóng kỹ thuật nhưng thủ thành của Nigeria đã kịp tung người đẩy bóng ra. Phải đối mặt với cả dàn sao của Argentina, hàng thủ Nigeria thực sự gặp khó khăn và đánh mất đi sự tỉnh táo. Minh chứng của điều đó là do quá mải tập trung đeo bám những Tevez, Messi, Higuain nên các hậu vệ áo Xanh đã để Heinze xâm nhập vòng cấm và thoải mái đánh đầu tung lưới Enyeama từ quả phạt góc của Veron mà không bị bất cứ ai theo kèm. 1-0 cho Argentina khi trận đấu mới diễn ra được 6 phút. Đến phút 20, Higuain lại có cơ hội "vàng" khi đường chuyền cực kỳ thông minh của Tevez đã loại bỏ toàn bộ các hậu vệ áo Xanh. Đáng tiếc là một lần nữa tiền đạo của Real lại bị "khớp" khi cú sút đơn giản của anh đi đúng người Enyeama.

Argentina đá rất ung dung nhờ kiểm soát tốt trung tuyến. Sự vắng mặt của Mikel rõ ràng đã khiến khả năng phòng ngự từ xa của Nigeria yếu đi. Tuyến giữa của đội bóng Châu Phi không cầm được bóng nên bộ ba Obasi-Obinna-Yakubu trở nên khá lạc lõng trước khung thành Argentina do họ "đói" bóng. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện với Argentina đều hoàn hảo. Có 2 vấn đề nổi cộm đã xuất hiện sớm ngay từ hiệp 1. Đó là sự phụ thuộc vào Messi và màn trình diễn tệ hại của Jonas Gutierrez. Việc Argentina phụ thuộc vào Messi không phải là mới nhưng nói lại không thừa bởi những gì diễn ra ở trận này lại khiến người ta có cảm giác rằng Argentina sẽ mất đi rất nhiều khả năng sáng tạo và tính đột biến trong tấn công nếu thiếu những pha đi bóng lắt léo và xử lý cực kỳ kỹ thuật của "số 10". Cú cứa lòng sở trưởng ở phút 36 buộc Enyeama phải tung người hết cỡ cứu thua là một minh chứng nữa cho tài năng của Messi. Không ghi được bàn thắng nhưng có thể nói Messi vẫn là cầu thủ chơi nổi bật và hiệu quả nhất của đội bóng áo sọc trắng xanh ở hiệp 1 với khả năng di chuyển rộng ở cả hai cánh cũng như đâm thẳng vào trung lộ khi cần. Lại có lúc Messi lùi về khá sâu để phối hợp với đồng đội.

Lại nói về Jonas, hậu vệ phải của "La Albiceleste" là "điểm tối" trên sân. Đã 2 lần "số 17'" để Obasi qua mặt và tung ra những cú sút nguy hiểm về khung thành Romero, chưa kể pha phạm lỗi không cần thiết của anh với chính Obasi ở phút 40 khiến anh dính thẻ vàng của trọng tài Stark. Ở tình huống sai lầm đầu tiên, Jonas để Obasi đảo bóng qua người ngay phút thứ 3 và tung ra cú sút chân trái uy lực đe dọa khung thành Romero. Đến phút 23, lại là Jonas chọn sai vị trí để Obasi có bóng trong vòng cấm Argentina nhưng đáng tiếc là một lần nữa anh kết thúc không thành công. Sự thiếu chắc chắn của Jonas khiến người ta cảm thấy nhớ Javier Zanetti. Maradona đã bỏ qua chiến binh kỳ cựu của Inter Milan và trao cơ hội cho Jonas. Nhưng cách mà Jonas Gutierrez thể hiện đã "tố cáo" Diego rất nhiều.

Chiến thắng luôn tuyệt vời và đúng là sau cùng người ta chỉ nhớ đến người chiến thắng. Trước Nigeria, Argentina gần như hoàn toàn kiểm soát trung tuyến và tỏ ra vượt trội về chất lượng các đường chuyền cũng như khả năng phối hợp bóng bên cạnh những màn phô diễn kỹ thuật cá nhân tuyệt hảo của Messi. Veron ngoài việc kiến tạo cho Heinze đánh đầu ghi bàn thì cũng thể hiện tốt vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu và tung ra những đường chuyền lợi hại. Tevez vẫn năng nổ và xông xáo như thường lệ.

Nhưng như đã nói tất cả không phải một màu hồng với "La Albiceleste". Đội bóng khổng lồ của Nam Mỹ đã tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng họ chỉ tận dụng được duy nhất 1 lần.  Với 3 chân sút thượng thặng như Messi, Tevez và Higuain mà chỉ ghi được 1 bàn thì quả là không ổn dù đây mới là cú đề pa và  không thể chờ đợi  cỗ máy tấn công của "La Albiceleste" chạy trơn tru ngay được. Sự kém duyên (hay yếu tâm lý?) của Higuain, ngay cả Messi cũng chưa tìm lại bản năng "sát thủ" của anh như trong màu áo Barca mà cú sút ra ngoài trong tình huống 4 chống 2 ở phút 60 hay cú sút cận thành bị Enyeama cản phá ở phút 80 đã một lần nữa cho thấy điều đó. Cũng cần nói đến sự mờ nhạt của Di Maria hay sự bất ổn ở hành lang phải của hàng thủ do Jonas Gutirrez trấn giữ. Đó là một vài vấn đề chính yếu mà Maradona phải lưu tâm.

Với Nigeria, dĩ nhiên là thất vọng nhưng chưa phải là tuyệt vọng. Thủ thành Enyeama với nhiều pha cứu thua xuất sắc có lẽ là điểm sáng nhất của "siêu đại bàng" trên sân Coca-Cola Park. Lagerback, trên thực tế, đã dành cho Argentina sự tôn trọng xứng đáng khi hàng thủ áo xanh thường có sự hiện diện của khá đông cầu thủ trước khung thành Enyeama nhưng sai lầm  trong một tình huống phòng ngự cụ thể (không kèm Heinze) đã khiến họ phải trả giá. Vấn đề với Nigeria là nhiều khi người ta muốn thấy ở họ một chút gì đó bùng nổ, táo bạo, tốc độ và mạo hiểm hơn trong các pha lên bóng tấn công hay phản công nhưng điều đó đã không đến thật nhiều. Có quá ít những cú sút xa và hầu như đội bóng Châu Phi không dám dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng trong suốt cả trận đấu. Pha dứt điểm không chính xác trong tư thế khá thoải mái của cầu thủ vào sân thay người Uche ở phút 82 là cơ hội nguy hiểm nhất mà Nigeria tạo ra trong hiệp 2. Với "Siêu đại bàng", tất cả cũng chỉ có thế.

Do Hàn Quốc thắng thuyết phục Hy Lạp 2-0 trong trận đấu sớm ở bảng B với 2 pha lập công của Lee Jung Soo và Park Ji Sung nên đội bóng xứ Kim Chi tạm dẫn đầu bảng B và Argentina xếp thứ 2 trong khi cả Hy Lạp lẫn Nigeria đều chưa có điểm nào trong ngày ra quân ở Nam Phi.

Ghi bàn: Heinze 6'

Đội hình thi đấu

Argentina: 22-Sergio Romero; 2-Martin Demichelis, 13-Walter Samuel, 6-Gabriel Heinze, 17-Jonas Gutierrez; 14-Javier Mascherano, 8-Juan Sebastian Veron( Maxi Rodriguez 73'), 7-Angel Di Maria(Burdisso 85') 10-Lionel Messi, 11-Carlos Tevez, 9-Gonzalo Higuain (Milito 79').

Nigeria: 1-Vincent Enyeama; 17-Chidi Odiah, 6-Danny Shittu, 2-Joseph Yobo, 3-Taye Taiwo; 19-Chinedu Obasi, (Odemwingie 59') 20-Dickson Etuhu, 15-Haruna Lukman, 14-Sani Kaita; 8-Yakubu Aiyegbeni, 18-Victor Obinna (Martins 52')

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm