Venus Williams: Ngôi sao mới của làng thời trang

17/05/2015 14:02 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như trên sân quần vợt, Venus Williams đã giành những danh hiệu vô địch suốt hơn một thập kỷ qua, thì với sự nghiệp thời trang, cô là một ngôi sao mới nổi.

Venus, 34 tuổi, chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên 20 năm trước và đã thống trị các sân tennis nhờ sức mạnh và sự bền bỉ. Nhưng giờ, cô đang bước những bước đầu tiên vào một thế giới hoàn toàn khác: thời trang và phong cách.

Làm việc ở studio riêng tại Jupiter, Florida cùng nhà thiết kế kỳ cựu Barbara Clarke Ruiz, Williams đã sáng tạo ra dòng thời trang của mình, chuyên biệt cho, không có gì ngạc nhiên, dân chơi quần vợt.

Liệu có có nguyên tắc hay tiêu chuẩn gì cho việc đánh giá một bộ đồ thể thao là đẹp hay không? “Nguyên tắc của tôi rất đơn giản. Nếu tôi không muốn mặc, tôi sẽ không thể hy vọng người khác mặc bộ đồ đó”, Venus Williams nói. “Nên nếu tôi không thích, thì tôi không thể mong người khác sẽ thích”.


Williams nổi tiếng là một người có gu ăn mặc kể từ ngày còn tết tóc bím trên sân quần vợt, và cùng với việc giành các Grand Slam, cô đã xoay xở học lấy bằng cử nhân về thiết kế thời trang.

Như tên của công ty mà cô gửi gắm những mẫu thiết kế của mình, Eleven (tức 11, ám chỉ 11/10 điểm), Venus không bao giờ dừng lại nếu như chưa thấy mọi việc hoàn hảo. “11 tức là tốt hơn 10”, cô giải thích. “Tôi muốn mang tới những điều tốt nhất, dù hoàn cảnh có ra sao”.

Đó là một bài học cô đã học được từ khi mới khởi nghiệp, cả trong và ngoài sân quần vợt.Venus lớn lên trong một khu tập trung người da màu nhiều tệ nạn, tội phạm và nghiện ngập ở Compton, California. Cha mẹ cô coi tennis là lối thoát duy nhất cho con cái họ.

“Cha mẹ tôi không bao giờ nói chúng tôi (Venus và cô em gái Serena Williams) phải thắng”, cô nói. “Họ chỉ nói nếu không thích thì đừng tới sân. Nhưng chúng tôi muốn chơi quần vợt. Tất nhiên, tôi nghĩ là họ cũng muốn thế, nhưng họ không bao giờ gây sức ép cho chúng tôi”.

“Khi cô còn là một đứa trẻ, cha cô đã tiên đoán cô và em gái mình sẽ trở thành số 1 và 2 thế giới”, phóng viên của đài CBS Rita Braver hỏi Venus. “Cô có biết là ông ấy tuyên bố như thế không?” “Có”, Venus cười. “Cô có nghĩ rằng được rồi, nếu ông ấy đã nói thế, chúng mình sẽ làm thế ?”. “Đó là chương trình tẩy não tích cực nhất mà bạn từng có trong đời”, Venus đáp. “Thành thật mà nói, tuyên bố đó khiến chúng tôi quyết tâm hơn rất nhiều, vì bạn hẳn không bao giờ tưởng tượng được có hai chị em cùng nhau chơi ở trình độ đỉnh cao như thế”. Venus và Serena sau này lần lượt vươn lên số 1 thế giới. Họ thường xuyên là đối thủ trong các trận chung kết những giải lớn, như ở Mỹ mở rộng 2001.


Nhưng Venus nói cô không thấy thất vọng nếu bị Serena đánh bại: “Rốt cuộc thì tôi không muốn thua, nhưng được nhìn thấy em gái mình vô địch thì vẫn tốt hơn so với một tay vợt khác!” Sự nghiệp của riêng Venus thôi đã đủ phải làm mọi bậc cha mẹ tự hào: 7 danh hiệu đơn Grand Slam, 4 HCV Olympic, 1 đơn và 3 đôi với người em gái.

Những năm gần đây, Venus gặp nhiều trắc trở vì một chứng bệnh lạ, hội chứng Sjogren, khiến cho người mắc bệnh, ngoài các vấn đề khác, rất dễ trở nên mệt mỏi. Điều đó đã ảnh hưởng tới việc chơi quần vợt của cô. “Thật không may”, Venus nói. “Chứng Sjorgen đã ảnh hưởng tới cả cuộc sống của tôi. Tôi chịu nhiều mất mát vì chứng bệnh đó, nhưng tôi không thấy quá tệ vì tôi vẫn còn có thể chiến đấu để vượt qua nó”.


Thời trang là một thú vui giúp Venus đứng vững, và cô cũng có công ty thiết kế nội thất riêng. Cô và nhóm của mình thực hiện những hợp đồng trang trí và thiết kế cho các khách sạn, căn hộ cao cấp… Tên của công ty là V Starr Interiors, vì tên đầy đủ của cô là Venus Ebony Starr Williams. Cô nói không muốn đặt tên nó là Venus Williams Design: “Tôi không muốn gắn tên tuổi mình lên đó, tôi muốn công ty phải tự đứng chân được không phải vì nó có chủ là một ngôi sao quần vợt. Tôi muốn mấy chục năm nữa, nó vẫn là một công ty thiết kế, chứ không phải là thứ đồ chơi của một tay vợt đã giải nghệ. Điều đó rất quan trọng với tôi”.

Hiện, ở tuổi 34, Venus đang xếp thứ 20 thế giới và dù rất bận bịu với cả hai công ty đang ăn nên làm ra, cô nói chưa muốn từ bỏ tennis. “Tôi cũng chưa biết mình sẽ còn chơi quần vợt bao lâu”, cô nói. “Mục tiêu ngay lúc này là Olympic 2016, rồi tôi sẽ đánh giá lại sau đó. Nếu tôi chơi tệ hại, mọi người sẽ nói, V, thôi hết rồi! Còn nếu tôi vẫn chơi tốt, tôi sẽ tiếp tục”.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Venus đã mang tới một vẻ đẹp mới cho các bộ quần áo thể thao vốn chỉ ưu tiên tính tiện dụng, với cả các mẫu cho nam và nữ. Cô nói những thiết kế của mình lấy cảm hứng từ “nghệ thuật và màu nước”.

Trên trang chủ của mình, cô dẫn lại các nhà thiết kế Derek Lam và Cynthia Rowley, coi họ là nguồn cảm hứng và ca ngợi họ là “những bậc thầy của vải vóc”. Không chỉ là tay ngang, Venus đã theo học và lấy được bằng cử nhân thiết kế thời trang từ Viện nghệ thuật Fort Lauderdale rất danh tiếng ở Mỹ.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm