4h, 8/6, Venezuela - Tây Ban Nha: Chờ đợi những nhân tố mới

07/06/2011 12:15 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sau trận đại thắng trước ĐT Mỹ với màn trình diễn khá mãn nhãn của hàng tấn công, Del Bosque nhiều khả năng sẽ tiếp tục những thử nghiệm những gương mặt đã ít nhiều chứng tỏ được mình. Trận giao hữu với Venezuela không có quá nhiều ý nghĩa về mặt kết quả hay danh dự, mà đơn thuần chỉ là một lần cọ xát với đội bóng hạng trung bình yếu của Nam Mỹ, vì thế, những Cazorla, Valero, Iraola, hay thậm chí là Torres sẽ có dịp chứng tỏ mình.

Trên mặt trận tấn công

Sau bàn thắng ấn định tỉ số mẫu mực vào lưới ĐT Mỹ, Torres đang được mong chờ sẽ tiếp tục thể hiện hình ảnh của một trung phong hàng đầu ngày nào. Bỗng nhiên, anh trở thành một trong những cái tên được chú ý nhất, sau lần lập công ấy. Đúng là Torres luôn nhận được ưu ái thật, và sự ưu ái đó đồng nghĩa với việc khi anh ra sân và ghi bàn, một suất đá chính cho “El Nino” luôn được cân nhắc đầu tiên trên hàng công với Del Bosque, dù rằng một chân sút triển vọng khác là Negredo cũng có những màn trình diễn khá ấn tượng ở trận gặp Mỹ vừa rồi. Còn Llorente nữa, tiền đạo số 1 của Bilbao cũng đáng được trao cơ hội. Có tới 3 khẩu pháo hạng nặng trên hàng công, chọn ai loại ai cũng là điều Del Bosque phải suy nghĩ kỹ. Vị trí của Villa đang rất vững chắc, không hẳn vì thành tích ghi bàn của anh mà còn vì Villa rất hợp với “tiqui-taca” của TBN nên sự cạnh tranh người đá cặp với Villa sẽ rất khốc liệt, chưa kể, không thể bỏ quên Pedro được!

Tây Ban Nha vẫn đang chờ những gương mặt mới như Cazorla - Ảnh Getty

Tuyến tiền vệ hiện tại của Del Bosque cũng rất đáng xem. Hai gương mặt khá mới mẻ ở màu áo ĐTQG là Cazorla và Valero đều để lại những dấu ấn đáng nhớ. Cazorla lập được 1 cú đúp trước ĐT Mỹ, ngoài bàn thắng đó ra, tiền vệ của Villarreal còn thể hiện sự hòa nhập rất tốt với lối chơi chung của toàn đội. Valero thì tung ra được một đường chuyền quyết định giúp Torres ăn mừng. Không có gì quá bất ngờ trước tốc độ thích nghi của bộ đôi tiền vệ ấy ở TBN vì Villarreal là đội mà người đời hay gọi là “tiểu Barca”, mà dấu ấn của Barca ở TBN thế nào thì ai cũng biết. Một gương mặt khác đến từ El Madrigal cũng đáng lưu tâm là là tiền vệ thủ Bruno, ở trận đá với ĐT Mỹ, anh vào sân thay Busquets và chơi không tồi.

Một cái tên thực sự chói sáng hiện tại là David Silva. Trước kia, vai trò dẫn dắt lối chơi cho TBN được chia sẻ bởi cặp Xavi và Iniesta, nhưng khi 2 đạo diễn ấy không cùng xuất hiện trên sân, Silva đã chơi rất hay và giúp cho thế công của TBN vận hành trơn tru. 2 đường chuyền quyết định cho Cazorla và rất nhiều những pha chạm bóng, chuyển hướng, điều phối nhịp nhàng khác. Quả thật Del Bosque đang sở hữu những nhạc trưởng bậc thầy và hiện tại, chẳng ai so được các nhà ĐKVĐTG về chất lượng tuyến giữa cả.

Đoàn kết là trên hết

Ở đợt tập trung ĐT lần này, người ta nghe khá nhiều lời phát biểu về sự đoàn kết của TBN. Xuất phát từ những ý kiến cho rằng nội bộ ĐTQG sẽ có tình trạng chia rẽ theo 2 phe.Một phe từ Barca và phe kia của Real. Nhưng rồi lần lượt Del Bosque hay Cazorla, Casillas đều lên tiếng bảo rằng không hề tồn tại mâu thuẫn nào trong đội ở thời điểm này. Chẳng gì chứng tỏ tốt hơn những câu nói đó bằng các chiến thắng trên sân cỏ.

Ngoài ý nghĩa chuyên môn, sự phân hóa giữa phe Barca và Real là một vấn đề mà báo chí hay đề cập tới. Thực tế, điều đó có tồn tại trong sắc áo TBN, nhưng có vẻ như từ khi "hiệp hội" Barca đóng vai trò chủ đạo trong cả lối chơi và con người ở TBN, tình hình lại có vẻ ít căng thẳng. Các cầu thủ của Barca là những người khá ôn hòa và sự trầm tĩnh đó sẽ ít gây ra xung đột. Đó là ngoài đời, còn trên sân, chiến thắng là tất cả, khi người ta thắng, niềm vui có thể xóa hết đi những mâu thuẫn!

Dự đoán: 0-3

Huỳnh Anh

3 Đây là lần thứ 3, Venezuela và TBN gặp nhau. Lần đầu tiên là vào năm 1981, trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 1982, TBN thắng 2-0 với các bàn thắng của Juanito và Satrustegui. Lần thứ 2 là vào năm 2004, TBN thắng 3-2 với các lần lập công của Morientes và Tamudo (2 bàn).

18 Đó là số lần xuất hiện cùng nhau của cặp trung vệ Pique - Puyol, nhiều nhất trong số các lần thử nghiệm những cặp trung vệ khác nhau của Del Bosque.

9&12 Có 9 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real-Castilla, nhưng không khoác áo Real hiện tại, chơi cho ĐT TBN từ 8/2004 đến giờ. Cũng quãng thời gian đó, La Masia cung cấp cho TBN 12 người, một nửa trong số đó đang khoác áo Barca. Cột phải

Lực lượng

TBN: Không có sự vắng mặt nào đáng kể trừ việc Puyol dính chấn thương còn Xavi được cho nghỉ.

Venezuela: Tiền đạo đang khoác áo Malaga ở Liga, Sebastian Rondon, vắng mặt chấn thương. Nhưng một tiền đạo khác cũng đang chơi ở Liga là Miku sẽ ra sân từ đầu.

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha: Reina - Ramos, Albiol, Pique, Arbeloa - Busquets, Alonso, Cazorla, Silva - Villa, Torres.

Venezuela: Morales- Vizcarrondo, Rosales, Perozo, Cichero - Chourio, Di Giorgi, Rincon, Seijas - Moreno, Miku


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm