Torres đã nổ súng: Bản năng sinh tồn?

06/06/2011 11:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Khi Del Bosque đã triệu tập tới 7 tiền đạo cho đợt tập trung đá giao hữu không quá quan trọng này, hơn ai hết, Torres hiểu rằng nếu được góp mặt mà không để lại dấu ấn gì, niềm tin với Del Bosque với anh sẽ cạn dần. 90 phút trước Mỹ, một chân sút cừ khôi khác của TBN là Negredo đã lên tiếng, khẳng định anh sẵn sàng cạnh tranh một suất đá chính ở hàng tấn công. Nhưng rồi Torres cũng kịp thời lập công, ít nhất, “El Nino” cũng cho thấy rằng sự hiện diện của mình không chỉ để cho đủ đội hình.

Để vớt vát những cơ hội, Torres đã ghi bàn - Ảnh Getty

Del Bosque còn một trung phong lợi hại nữa là Llorente mà ông chưa tung ra sân ở trận gặp Mỹ. Điều đó cho thấy sự phong phú trong việc lựa chọn người đá cặp cùng Villa ở tuyến đầu. Nhưng dù gì thì Torres cũng có một vị trí khá đặc biệt ở đội tuyển, không chỉ vì bàn thắng quyết định trong trận chung kết Euro 08 trước Đức mà còn vì thực lực của anh. Xét một cách toàn diện, Torres vẫn là mẫu săn bàn toàn diện nhất trong số những mũi nhọn mà Del Bosque triệu tập, vấn đề của anh là sự hòa nhập với lối chơi chung của đội. Không Torres, Villa đã vươn lên trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử TBN, không Torres, TBN vẫn VĐTG với lối chơi đề cao tính tập thể và rất nhuần nhuyễn. Nhưng, xét cho cùng, chẳng ai là không thích Torres tỏa sáng trong màu áo ĐTQG cả, có anh, TBN có một sát thủ đúng nghĩa, người không cần nhiều bóng để tạo ra sự khác biệt.

Bàn thắng vào lưới Tim Howard phút 73 là một minh chứng cho tài năng không thể chối cãi của Torres, 2 pha chạm bóng, một lần bằng chân trái để đẩy bóng vào tầm sút, rồi một cú chích mũi giầy cực hiểm hóc. Đúng ra phải nói bàn thắng ấy là một lời khẳng định rằng không nên lãng quên anh, rằng nếu tìm được đúng phong độ và có sự trợ giúp của các đồng đội, anh vẫn rất hữu ích. Chẳng bao giờ là muộn cả, “El Nino”, anh cũng chỉ mới 27 tuổi, nghĩa là vẫn còn rất nhiều thời gian để chinh phục những đỉnh cao và chinh phục… các đồng đội của mình. Hãy đưa cho Torres những quả chọc khe, anh sẽ biết phải làm gì hữu ích nhất.

Tất nhiên ghi bàn trong một trận giao hữu vô thưởng vô phạt thế này, nhất là ĐT Mỹ cũng chẳng chứng tỏ được sức kháng cự gì, chưa phải là điều gì đáng để chúc mừng Torres, anh còn phải nỗ lực nhiều để tìm lại vị trí của mình, vị trí mà ở Euro năm 08, anh làm nên tên tuổi của một trong những trung phong sáng giá nhất thế giới lúc ấy. Con đường tái hiện lại hình ảnh của Torres những ngày chưa xa trước đây chắc chắn không đơn giản, TBN giờ đã có thêm những Llorente, Negredo, những người đang ngày càng chơi hay hơn ở CLB và tiến bước đến ĐTQG. Phải biết chắt chiu những cơ hội, những lần chạm bóng, rồi sẽ đến một ngày, người ta sẽ lại được thấy một Torres hay nhất cùng những bàn thắng để đời. Hãy tin vào bản năng của “El Nino”.

Huỳnh Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm