Lại "nghẹt thở" với cảnh xếp hàng mua vé ở Mỹ Đình

16/12/2010 12:10 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Sáng 16/12 theo lịch của BTC đã công bố trước đó, vé trận lượt về Việt Nam – Malaysia chính thức được phát hành. Ngay từ rất sớm, trước cổng SVĐ Mỹ Đình đã chật kín người hâm mộ đổ về với mong muốn bằng mọi giá sở hữu được một chiếc vé xem đội nhà thi đấu.  

Trước đó, tối 15/12, ĐT Việt Nam đã bất ngờ bị ĐT Malaysia đánh bại với tỉ số 0 – 2 làm cho không khí trận lượt về thêm phần nóng hơn bao giờ hết vì "trận chiến" tối 18/12 là cơ hội duy nhất để ĐT Việt Nam có thể giành được suất đi tiếp, hoặc chấm dứt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch bóng đá khu vực.

Có lẽ chính vì vậy mà mặc cho trời mưa rét xuống còn 10 độ C, dòng người đổ về Mỹ Đình vẫn ngày một đông. Theo ghi nhận của TT&VH Online, ngay từ 5h sáng đã có người hâm mộ đến xếp hàng chờ mua vé, thậm chí nhiều "fan" còn bất chấp giá rét có mặt từ lúc 1-2h sáng để 'đặt chỗ". 

Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội được sở hữu một cặp vé vì số lượng người quá tải trong khi số lượng vé có hạn dẫn đến tình trạng chen lấn, xô đẩy dù cho lực lượng cảnh sát cơ động đã được điều đến khá đông để giữ trật tự. 

Bên cạnh đó, trong khi rất nhiều người hâm mộ đang phải đợi hàng dài ở ngoài sân Mỹ Đình để chờ mua vé thì rất nhiều phe vé đã có vé trong tay từ khá sớm với giá bán đội lên gấp… 10 lần so với giá thực tế. Một cặp vé khán đài B được hét với giá từ 3 – 4 triệu đồng, vé khán đài C – D cũng đươc phe vé rao với giá từ 1 – 2 triệu.

Nhưng do giá quá “chát” nên phe vé sáng 16/12 có vẻ đã không có một ngày “làm ăn” tốt vì người hâm mộ sẵn sàng đợi bằng được để mua vé từ BTC. 

Trong khi đó, trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF nơi trả vé qua đường công văn diễn ra trong trật tự hơn vì toàn bộ số vé đã được đăng ký được gửi đến người hâm mộ theo đúng giá bán đã niêm yết của BTC. 

Một số hình ảnh dòng người hâm mộ đổ về Mỹ Đình chen lấn mua vé xem trận lượt về Việt Nam – Malaysia sáng 16/12:  
Dòng người hâm mộ đổ về Mỹ Đình từ rất sớm đề chờ mua vé 
Để có được một chiếc vé quả không dễ dàng chút nào 
Một số người tranh thủ vừa ăn sáng vừa đợi xếp hàng 

 

Các rào chắn được dựng lên để người hâm mộ xếp hạng theo đúng qui cách
Nhưng dòng người muốn có vé quá dài 
Nên tình trạng chen lấn, xô đẩy vẫn diễn ra 
Lực lượng cảnh sát cơ động đã đã có mặt rất đông nhưng không xuể 
Trong khi đó ở cửa trả vé theo đường công văn có vẻ dễ chịu hơn 

 

Những chiếc vé đầu tiên đã đến tay người hâm mộ mà không có chen lấn quá nhiều 

Trái với ở cửa trả vé công văn, địa điểm xếp hàng của BTC tình trạng lộn xộn làm lực lượng cảnh sát cơ động phải hoạt động hết công suất 
Nhích được một chút cũng không hề dễ dàng giữa dòng người 
Những người hâm mộ may mắn đã vào được cửa trong mua vé 
Những người ở ngoài vẫn mòn mỏi đợi mua vé 
Trong khi người hâm mộ đang phải xếp hàng dài thì phe vé vẫn có được vé bán với giá "cắt cổ" ngay cạnh 
Giá vé chợ đen không hề rẻ khi nhảy lên mức 3 - 4 triệu đồng một cặp  
Để có một cặp vé như thế này, người hâm mộ phải đi từ rất sớm và phải thật may mắn mới bon chen được giữa dòng người 

Vũ Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm