Về quả phạt đền hỏng trên sân Thống Nhất: Lỗi của sự nhân nhượng

11/08/2009 13:14 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một quả phạt đền của Đồng Tháp đã không được chuyển hóa thành bàn thắng. Đó chính là mấu chốt của trận đấu, khiến đội bóng vùng lũ từ thế thắng chuyển thành kẻ thất bại. Bởi sau cú đá hỏng ăn ấy thì Đồng Tháp thủng lưới và số phận trận đấu an bài.

Và nếu Timothy ghi bàn, không hiểu hàng thủ của Đồng Tháp có sai sót kịp để đội chủ nhà ghi được liền 2 bàn thắng và ấn định tỉ số 4-3 thay vì 3-2 như thực tế?

Nếu phải “mổ xẻ”, đó hẳn phải là chi tiết đáng chú ý nhất. Nhưng tác giả của cú penalty hỏng ăn ấy là "ngựa chứng" Timothy, một cầu thủ ở Đồng Tháp hầu như không có ai nói và kiểm soát được anh ta. Quả là rất khó để cho rằng Timothy đã “bán”.

Chỉ có một điều khá ngạc nhiên về quả penalty đó, khi đội bóng của HLV Phạm Công Lộc lại giao nó cho Timothy. Ở vòng đấu trước đó (vòng 22), khi Đồng Tháp tiếp SHB.ĐN trên sân nhà ở Cao Lãnh, họ cũng được hưởng quả 11m, nhưng Timothy không được phân công thực hiện. Aniekan là người lãnh trách nhiệm và sút thắng. Timothy đã vùng vằng, hục hoặc với tất cả đồng đội, quay ra chỉ trích BHL đội nhà. Chỉ tới khi “đại ca” Aniekan an ủi và xoa dịu, Timothy mới hết “làm trò”.


 Timothy (32) đã từng đòi được đá penalty nhưng Đồng Tháp không cho, giờ lại cho... - Ảnh: Võ Nguyễn

HLV Phạm Công Lộc sau trận đấu ở vòng 22 đó đã nói sẽ “xử” Timothy. Nhưng trên thực tế, như tất cả đã biết, Timothy lại được giao quyền đá quả penalty ở vòng 24 trên sân Thống Nhất. Một cầu thủ được cái to khỏe, và băm bổ rõ ràng không phải là sự lựa chọn lý tưởng cho 1 tình huống cần bản lĩnh và kỹ thuật để thực hiện cú dứt điểm chuẩn và quyết đoán.

Nhưng sự vụng về ấy cũng khó trở thành một chi tiết trong tính toán của Đồng Tháp, của BHL đội bóng vùng lũ. Đưa cơ hội cho cầu thủ ngoại dù sao vẫn “rủi ro” hơn đưa cho cầu thủ ruột, nếu như họ cần thực hiện một cú sút cuội. Có lẽ, cái giá đắt mà Đồng Tháp phải trả là sự nhân nhượng của họ đối với một tiền đạo từng là công thần trong gần hết giai đoạn lượt đi.

Bởi thế, dư chấn của trận đấu ở Thống Nhất chiều ngày 9-8 nếu không dừng lại sau vòng 24 thì nó chỉ có thể là những sai sót ở hàng thủ của cả 2 đội, và liệu có thể giải thích đơn giản, rằng bóng đá vẫn luôn tồn tại những sai lầm?

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm