3 tình huống Nyom Nyom Aloys dốc bóng chếch ở bên cánh là cả 3 tình huống Nita di chuyển ở trung lộ, đứng ở vị trí thuận lợi tới mức nếu có bóng anh chỉ cần gảy nhẹ chân cũng vào. Nhưng cả 3 tình huống Nyom Nyom đều tự dứt điểm, sút vung vãi chệch khung gỗ. Và cả 3 lần, Nita nhún vai, xòe hai tay. Nyom Nyom quay đầu đi thẳng, không xin lỗi, không cử chỉ bày tỏ cần sự cảm thông. Cả 2 tồn tại trên sân như những thực thể độc lập, dù trong cách bố trí của HLV Vương Tiến Dũng, 2 cầu thủ này đá gần nhau nhất, tiền đạo và hộ công.
Đến tình huống thứ tư Nita di chuyển ở trung lộ, anh mới có bóng và lập tức ghi bàn với cú vả lòng trong chân phải cháy lưới. Nhưng người chuyền bóng cho Nita không phải Nyom Nyom. Là Đào Xuân Thành, một cầu thủ nội, chỉ cần biết ai di chuyển hợp lý và đứng vị trí thuận lợi là chuyền.
Thể Công hôm qua đá xuất phát với 2 tiền vệ ngoại, Nita và Rafael. Bộ đội này cũng không có sợi dây liên lạc cần thiết. Họ chỉ không tự đặt mình vào những tình huống phơi bày sự thật.
Khi Nita ghi bàn. Nyom Nyom không có mặt trong đám đông cầu thủ ăn mừng. Khi Nita kêu gọi các cầu thủ đứng sắp hàng đung đưa tay điệu ru con, chia sẻ với Bảo Khanh vừa lên chức bố, cả Rafael và Nyom Nyom chỉ đứng từ xa quan sát. Cứ như thể bàn thắng của Nita là của Nita, chứ không phải là cho Thể Công.

Còn hôm qua, chỉ khi Fancois Endene vào sân, đá cặp cùng Nyom Nyom, bộ đôi này mới tung hứng cùng nhau, cứ có bóng là mắt nghía ngắm vị trí của nhau rồi bơm bóng. Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Nyom Nyom, người kiến tạo là Francois Endene.
Cũng có một tình huống mà người ta thấy Nita, Francois Endene và Nyom Nyom tụm lại ăn mừng bàn thắng. Đó là khi Thể Công nâng tỉ số lên 3-1, với cú solo của Francois Endene. Và đó là một diễn biến mà Nita đã chủ động chạy lại (anh bị thay ra trước đó) với 2 cầu thủ da màu, rồi lắc hông.
Ở Thể Công, “đại ca” của các cầu thủ ngoại là Francois Endene. Cầu thủ người Mexico gốc Cameroon này luôn có những “nghĩa cử” khiến cho tất cả những cầu thủ ngoại khác đến và đi khỏi Thể Công phải nể trọng. Những ai vừa đặt chân tới Việt Nam, thiếu tiền trang trải cuộc sống trong thời gian thử việc ở Thể Công, đều được Francois chu cấp. Hay khi phải ra đi, tìm CLB khác, Francois Endene cũng cố gắng kiếm tìm một cơ hội để họ được tiếp tục chơi bóng ở Việt Nam.
Thực ra, đây là một điều đáng trân trọng, nói lên tính cách miễn chê của Francois Endene. Nhưng tính cách của anh lại rất mạnh và cái TÔI cũng lớn tới mức nhiều khi trở nên bất cần và không đếm xỉa tới cái chung.
Nyom Nyom không cần phải dựa vào tiền của Francois Endene, nhưng cầu thủ này cũng thuộc vào diện “đệ tử” của “đại ca”. Nhìn cách chơi Nyom Nyom, anh chỉ thực sự cảm thấy thoải mái khi được chơi bên cạnh Francois Endene. Cất “đại ca” lên băng ghế dự bị thì lửa chiến đấu của Nyom Nyom sẽ nguội ngay. Còn Nita, anh là cầu thủ đã từng chơi bóng ở đẳng cấp châu Âu, là người khi tới Việt Nam đã có cuộc sống sung túc, dĩ nhiên không cần phải bấu víu vào ai cả.
Hôm qua, khi Francois Endene vào sân, Nyom Nyom lập tức chạy hùng hục, săn bóng và chuyền bóng rồi tung ra cú sút búa bổ sau khi nhận đường chuyền của “đại ca”. Nhìn cái cảnh ấy, liệu Thể Công có dám tiếp tục trừng phạt cầu thủ ngoại nào thuộc “băng” của Francois Endene và đủ tự tin để đẩy cầu thủ này lên ghế dự bị?
HLV Vương Tiến Dũng từ ngày trở lại Thể Công tỏ ra khá cứng rắn. Đã nhiều lần ông phê phán thẳng và nhắc nhở trước toàn đội về ý thức tập luyện của Francois Endene. Ông Dũng giải quyết hậu quả từ sự cưng chiều của người tiền nhiệm, Galhidi với thái độ cương quyết, mà việc phạt tiền và không cho tiền đạo số 9 đá xuất phát là bằng chứng. Ông Dũng cũng đã từng lĩnh đủ vì mấy trò của các cầu thủ ngoại khi ông còn ở HPHN có bộ đôi Da Silva và Williams.
Trong cuộc họp báo sau trận tối qua, ông Dũng ca ngợi tinh thần các cầu thủ ngoại, bảo họ đã bắt đầu biết chơi vì đội bóng chứ không phải chỉ vì bản thân. Nhưng, nó chỉ đúng khi Nita đã ra sân, khi Nyom Nyom thấy Francois Endene bên cạnh mình.
“Cuộc chiến” về cầu thủ ngoại ở Thể Công xem ra vẫn chưa chấm dứt!
|
Trợ lý kỹ thuật Lê Thụy Hải đã lên xong kế hoạch đi tuyển ngoại binh, thủ tục cũng đã OK. Ông Hải chỉ còn chờ ngày lên đường. Dự kiến, Thể Công sẽ dùng tối đa 3 quyền thay thế cầu thủ ngoại khi cánh cửa chuyển nhượng giữa mùa mở ra. Người chắc chắn ra đi đầu tiên là Diego (thường ngồi trên khán đài). Tiếp theo có thể là Nyom Nyom và cũng có thể là Francois Endene. “Đánh cỏ phải đánh tận gốc” mà! |
Phong Vũ