Vòng 7 V-League: SHB.ĐN thẳng tiến, Đồng Tháp & QK4 tiếp tục "gây náo loạn"

29/03/2009 14:58 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Hai tân binh TĐCS.Đồng Tháp và QK4 tiếp tục gây "náo loạn" V-League 2009 khi cùng nhau vượt qua T&T Hà Nội và HA.GL trong loạt trận thuộc vòng 7 diễn ra chiều nay (29/3). Trong khi đó, SHB.ĐN tiếp tục củng cố ngôi đầu trên bảng xếp hạng sau khi hạ gục ĐTLA 2-1 ngay trên sân khách.

Ở trận cầu tâm điểm của vòng 7 trên sân Long An, Gaston sớm đưa SHB.Đà Nẵng dẫn trước ngay từ phút thứ 5 sau một sai lầm của thủ thành Phan Văn Santos, nhưng chỉ 6 phút sau đó, Tshamala đã gỡ hòa 1-1 cho ĐTLA từ một pha phá bẫy việt vị và chuyền bóng như đặt của Việt Thắng. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 85 khi tiền vệ vào sân thay người trong hiệp 2, Rafael phối hợp đẹp mắt với Almeida trước khi ấn định chiến thắng 2-1 cho SHB.ĐN.

Kết quả vòng 7 V-League 2009 (29/3/2009)
Ngày
Giờ
Trận đấu
Kết quả
27/3
17h00
B.Bình Dương - SLNA
2-0 (KT)
(Vũ Phong 49’; Đức Thiện 82’)
28/3
15h00
XM Hải Phòng - XMCT Thanh Hóa
2-1 (KT)
(De Jesus 48’; Đặng Văn Robert 90’+1 - Đình Tùng 11’)
29/3
 
15h00
QK4 - HAGL
2-1 (KT)
(Lazaro 9'; Moses 50' - A Huỳnh 75')
15h30
TĐCS Đồng Tháp - T&T Hà Nội
3-1 (KT)
(Aniekan 60'; Samson 70', Anjembe 90' - Sỹ Cường 30')
15h30
GM Mikado NĐ - K.Khánh Hòa
0-1 (KT)
(Tấn Tài 12')
16h00
Thể Công - TPHCM
3-1 (KT)
(Nita 49'; Nyom Nyom 62'; Endene 83' - Trung Tuấn 80')
16h00
ĐTLA - SHB Đà Nẵng
1-2 (KT)
(Tshamala 11' - Gaston 5'; Rafael 85')
 

BXH V-League sau vòng 7

STT

Đội

Vòng

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Điểm

1

SHB.ĐN

7

5

0

2

14

5

15

2

K.Khánh Hòa

7

3

3

1

8

4

12

3

Quân Khu 4

7

4

0

3

10

12

12

4

Thể Công

7

3

2

2

10

7

11

5

TĐCS.Đồng Tháp

7

3

2

2

8

5

11

6

GM Mikado Nam Định

7

3

1

3

7

8

10

7

HAGL

7

3

1

3

8

9

10

8

ĐTLA

7

1

5

1

10

9

8

9

SLNA

7

1

5

1

7

7

8

10

T&T Hà Nội

7

2

2

3

7

10

8

11

B.Bình Dương

6

2

1

3

9

8

7

12

XM.Hải Phòng

6

2

1

3

6

8

7

13

TPHCM

7

2

1

4

6

11

7

14

XMCT Thanh Hóa

7

1

2

4

6

12

5

 
 Sân Quân khu 4, QK4 – HAGL: 2-1

Quân khu 4: Ngọc Tân; Thanh Vân; Đình Luật; Tất Tài; Mota; Văn Dũng; Lazaro; Moses; Trọng Phú; Sơn Hà; Văn Lâm.

HAGL: Công Vương; Việt Cường; Văn Trương; Văn Pho; Thái Dương; Nirut; Thanh Bình; Evaldo; Sakda; Lee Nguyễn.
 
Phút thứ 9, Thái Dương sút căng từ bên cánh phải cho Evaldo băng vào dứt điểm, rất may cho đội chủ nhà, thủ môn Ngọc Tân đã kịp thời cản phá.
 
Phút 10, Lazaro mở tỷ số cho Qk4. Sau khi loại bỏ một hậu vệ của đội khách, chân sút số 1 của Qk4 sút tung nóc lưới thủ môn Công Vương mở tỷ số cho đội chủ nhà.
 
Lazaro lập công, Qk4 lại giành chiến thắng
 
Phút 18, Lee Nguyễn đi bóng qua hàng loạt cầu thủ Qk4 rồi dứt điểm, nhưng cú sút của cầu thủ này lại không khó để khuất phục được thủ môn Ngọc Tân.
 
Đội khách liên tục ép sân, tuy nhiên hàng phòng ngự đội bóng áo lính chơi lăn xả. Đã có một số cú sút khá nguy hiểm về phía khung thành Qk4, nhưng HAGL vẫn chưa thể san bằng tỷ số.
 
Phút 19, Moses có pha dốc bóng rất dũng mãnh xuống sát đường biên ngang rồi chuyền ngược lên cho Mota khá hay, tuy nhiên Văn Pho đã kịp thời cắt bóng, nếu không có thể tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho đội chủ nhà.
 
Phút 36, Thái Dương của HAGL dốc bóng bên cánh phải rồi bất ngờ tung ra cú sút hiểm hóc, thủ môn Ngọc Tân đã đứng nhìn, nhưng bóng lại dội trúng xà ngang.
 
Phút 41, Qk4 có pha phản công rất đẹp mắt, nhưng cú sút cuối cùng của Văn Dũng không thắng được thủ thành Công Vương. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Qk4.
 
Đầu hiệp 2, Qk4 liên tiếp có hai pha sóng gió, tiếc cho đội chủ nhà là trong tư thế cực kỳ trống trải, Moses lại sút vọt xà.
 
Tuy nhiên, chỉ một phút sau cơ hội bị bỏ lỡ của Moses, Qk4 đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Phút 50, Lazaro có đường chuyền như đặt cho Moses dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
 
Được sự cổ vũ của khá đông khán giả nhà, Qk4 thi đấu rất năng nổ, họ liên tục khiến khung thành đội khách chao đảo. Phút 54, Moses lật bóng chính xác, nhưng cú đánh đầu của Lazaro lại đi vọt xà.
 
Một pha bóng trong trận Qk4 2-1 HAGL
 
Cho tới thời điểm này của trận đấu, cầu thủ được kỳ vọng nhất bên phía HAGL là Lee Nguyễn đã thi đấu rất mờ nhạt.
 
Phút 68, đội khách có sự thay đổi người, A Huỳnh vào thay cho Thanh Bình.
 
Phút 70, Lee Nguyễn có pha đá phạt hàng rào khá hiểm hóc, nhưng thủ môn Ngọc Tân đã xuất sắc cản phá. Một phút sau, Sakda tiếp tục khiến CĐV Qk4 thót tim với cú sút xa rất căng từ khoảng cách 20m, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
 
Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao, tuy nhiên nhiều pha va chạm của cầu thủ hai đội đã khiến trận đấu bị gián đoạn nhiều lần.
 
Phút 75, Tăng Tuấn được tung vào sân thay cho Lee Nguyễn. Ngay sau đó, HAGL được hưởng một quả phạt góc, bóng lộn xộn trước khung thành Qk4 và A Huỳnh đã nhanh chân đưa bóng vào lưới rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách.
 
Phút 80, Qk4 suýt có bàn thắng thứ ba, từ một pha phản công, Mota đi bóng qua hai hậu vệ đội khách rồi dứt điểm căng khiến thủ môn Công Vương phải vất vả đẩy bóng vọt xà ngang.
 
Trận đấu đã bước sang phút bù giờ, đội khách đang nỗ lực ép sân hòng tìm bàn gỡ. Nhưng tất cả đã quá muộn cho đội bóng phố núi. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Qk4.
 
Sân Cao Lãnh, TĐCS Đồng Tháp - T&T Hà Nội: 3-1

TĐCS. Đồng Tháp: Tấn Trường; Trí Hùng; Minh Triết; Văn Ngân; Aniekan; Văn Mộc; Quý Sửu; Minh Hưng; Phước Thạnh; Samson; Anjembe.

T&T Hà Nội: Văn Sơn; Đại Đồng; Ngọc Quân;  Junior;  Hồng Minh; Sỹ Cường; Xuân Tú; Valdinei; Trọng Hải; Công Vinh; Farias.
 
Phút 12, từ đường chuyền thuận lợi của Văn Mộc, Anjembe có cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn Văn Sơn đã kịp thời cản phá cứu thua cho T&T Hà Nội.
 
Phút 30, sau một pha phối hợp giữa Hồng Minh và Farias, bóng đến chân Sỹ Cường và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho T&T HN.
 
Phút 60, nhận đường chuyền từ Anjembe, Aniekan dứt điểm thành công gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà TĐCS Đồng Tháp.
 
Phút 70, lại là Anjembe làm bóng cho người đá cặp trên hàng công, Samson dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.
 
Sau hai lần tạo điều kiện cho đồng đội lập công, phút 90, Anjembe đã có bàn thắng cho riêng mình sau một pha solo qua 3 cầu thủ T&T HN nâng tỷ số lên 3-1 cho TĐCS Đồng Tháp.
 
Sân Long An, ĐTLA - SHB Đà Nẵng: 1-2
 
ĐT.LA: Santos; Văn Giàu; Văn Hiệp; Quang Trãi; Thanh Giang; Minh Phương; Việt Thắng; Antonio; Tshamala; Hoàng Thương; Rocha.
 
SHB.Đà Nẵng: Văn Hạnh; Văn Học; Hoàng Quãng; Văn Mẹo; Thanh Hưng; Hùng Sơn; Phước Vĩnh; Rogerio; Hải Lâm; Almeida; Gaston.
 
Phút thứ 5, từ quả tạt của Hùng Sơn bên cánh phải, Gaston bật cao đánh đầu, bóng đi không khó, nhưng thủ môn Phan Văn Santos lại để bóng lọt lưới hết sức vô duyên dâng bàn mở tỷ số cho đội khách SHB.ĐN.
 
Phút 11, Việt Thắng phá bẫy việt vị bên cánh phải rồi căng ngang như đặt cho Tshamala sút tung lưới Văn Hạnh, gỡ hòa 1-1 cho ĐTLA.
 
Phút 18, lại là một tình huống phá bẫy việt vị thành công của đội chủ nhà, Tshamala có cơ hội đối mặt với khung thành SHB.ĐN sau đường chuyền của Minh Phương, nhưng cú lốp bóng cuối cùng của tiền đạo này lại không thắng được thủ môn Văn Hạnh.
 
Phút 33, lại là Tshamala băng xuống phá bẫy việt vị đối mặt với khung thành đội khách, nhưng thủ thành Văn Hạnh đã kịp băng ra cản phá.
 
Phút 53, sau pha phạm lỗi của Phước Vĩnh với Antonio trong vòng cấm, SHB.ĐN được hưởng một quả phạt 11m. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền Antonio lại không thắng được Văn Hạnh, bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để nâng tỷ số trận đấu cho ĐTLA. Sau tình huống phạm lỗi này, trung vệ đội trưởng của SHB.ĐN, Châu Lê Phước Vĩnh phải nhận 1 thẻ vàng.
 
Vượt qua ĐTLA, SHB.ĐN tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng
 
Phút 70, Gaston căng ngang như đặt cho Almeida từ cánh trái, nhưng cú đệm lòng ở tư thế cực kỳ trống trải của Vua phá lưới V-League mùa trước lại đi chệch cột dọc rất đáng tiếc.
 
Phút 75, Antonio đã đưa được bóng vào lưới SHB.ĐN sau đường chuyền của Minh Phương, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
 
Phút 78, Antonio phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Văn Học của SHB.ĐN.
 
Phút 81, Thanh Hưng thực hiện một cú volley đẹp mắt từ bên ngoài vòng cấm sau một quả phạt góc, nhưng thủ môn Santos đã xuất sắc bay người cản phá.
 
Phút 85, sau một pha bật tường ăn ý với Almeida, tiền vệ mới vào sân trong hiệp 2, Rafael tung cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1 cho SHB.ĐN.
 
Sân Hàng Đẫy, Thể Công – TPHCM: 3-1

Thể Công: Mạnh Dũng; Anh Tuấn; Bảo Khanh; Khánh Lâm; Xuân Thành; Văn Hiển; Raphael; Duy Linh; Nita; Raphael; Nyom Nyom.

TP.HCM: Khoa Điển; Wole; Leite; Trung Tuấn; Chí Thắng; Ngọc Quang; Ngọc Tùng; Văn Tuấn; Ngọc Bảo; Văn Hùng; Marcio.
 
Phút thứ 3, Xuân Thành tạt bóng từ cánh phải vào cho Bảo Khanh đánh đầu nhưng không trúng đích.

Phút 18, Nyom Nyom đi bóng qua hậu vệ TPHCM nhưng cú sút cuối cùng lại đi chệch cột dọc.

Nhìn chung trong hiệp 1 Thể Công đá không có nét và tỷ số hòa 0-0 phản ánh đúng những gì đã diễn ra trong hiệp 1.
 
Phút 49, Thể Công đã có bàn mở tỷ số do công của Nita. Đây là bàn thắng rất có ý nghĩa đối với tiền đạo này bởi hôm nay là ngày sinh nhật của Nita.
 
Phút 62, từ đường chuyền của cầu thủ mới vào sân thay người, Endene, chân sút Nyom Nyom đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Thể Công.
 
Phút 80, trung vệ Trung Tuấn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho TPHCM sau một pha hỗn loạn trước khung thành Thể Công.

Phút 83, Endene thực hiện một pha phản công thần tốc rồi nâng tỷ số lên 3-1 cho Thể Công. 

Nhóm PV TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm