01/06/2009 19:20 GMT+7 | Văn hoá
Nếu người ta trải qua một cuộc sống đầy khó khăn, bất trắc mà vẫn giữ được bình an, thì có thể làm được nghệ thuật. Nghệ thuật có thể là một hoạt động sáng tạo đặc biệt, không phải lúc nào cũng có, cũng làm được, bất kể là có tài, có điều kiện; cũng có thể là rất bình thường như ta ngâm vịnh vài câu thơ, nguệch ngoạc lên tờ giấy, làm cái gì đó có tính thẩm mỹ theo cảm hứng riêng của mình. Những thiền sư nói rằng: Con chim bay trên trời không cố ý soi bóng xuống nước. Mặt nước cũng không hữu ý giữ bóng chim bay. Sự vật, sự việc trong cuộc sống dường như là hàng loạt chuỗi vô tình, vô tâm, không liên quan chút nào đến suy tư của con người.

Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất