Vargas Llosa kinh ngạc khi đoạt giải Nobel Văn học

09/10/2010 06:49 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Nhà văn Peru Mario Vargas Llosa (ảnh) hy vọng ông sẽ có thể đương đầu với mọi sự phấn khích xung quanh giải văn học danh giá nhất thế giới: giải Nobel.

Vargas Llosa đã trở thành nhà văn Mỹ Latin đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học kể từ khi cây bút Mexico Octavio Paz đoạt giải năm 1990. “Tôi sẽ cố gắng sống qua được giải Nobel”, nhà văn 74 tuổi này nói đùa như vậy trong cuộc họp báo sau khi chiến thắng của ông được công bố. “Vô cùng ngạc nhiên, tôi không hề chờ đợi mình đoạt giải”.

Là tác giả của hơn 30 tiểu thuyết, kịch và tiểu luận, Vargas Llosa tạo bước đột phá quốc tế trong những năm 1960 với The Time Of The Hero, tiểu thuyết về các học viên trong một trường quân sự ở Lima. Nhiều tác phẩm được viết theo các trải nghiệm sống của ông ở Peru trong cuối những năm 1940 và 1950. Llosa nói rằng việc đoạt giải Nobel Văn học sẽ không thay đổi cách viết của ông. “Tôi sẽ viết cho đến ngày cuối cùng của đời mình. Tôi không nghĩ giải Nobel sẽ là, thay đổi cách viết, phong cách, chủ đề của tôi. Cái mà giải Nobel sẽ thay đổi được, nhất thời, là cuộc sống thường nhật của tôi”.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm