TP.HCM và AFF Suzuki Cup 2010: Dù ĐTVN thua vẫn nhiệt

06/12/2010 09:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cách xa Mỹ Đình hàng nghìn km, nhưng không khí bóng đá tại TP.HCM vẫn rất nhiệt. Có thể ghi nhận điều này tại những địa điểm xem bóng đá quen thuộc của người Sài thành: Nhà văn hóa Thanh Niên (NVHTN) TP.HCM, Công viên 23-9… Rất nhiều CĐV đã tụ tập để cùng theo sát từng bước chân của các cầu thủ. Hôm qua, ĐTVN đã thi đấu không như kỳ vọng, và không CĐV nào giấu nổi cảm giác thất vọng, nhưng không vì thế mà niềm tin với ĐTVN bị lung lay.

AFF Suzuki Cup 2010 được xem là mùa kinh doanh lý tưởng cho những quán café có màn hình rộng. Người dân Sài Gòn luôn chọn những địa điểm đông vui để theo dõi và cổ động cho ĐTVN. Thanh niên, đặc biệt các bạn SV, có lẽ là những người cuồng nhiệt với trái bóng hơn ai hết. Những lá cờ, băngđô in hình cờ Tổ quốc, những tiếng kèn “tút tút” là những dụng cụ không thể thiếu để tăng thêm không khí náo nhiệt. Khoảng 3.000 CĐV đã chọn NVHTN TP.HCM để theo dõi trận đấu của ĐTVN.

Cho dù ĐTVN thất bại trước Philippines ngay tại sân nhà Mỹ Đình nhưng các CĐV ở TP.HCM
vẫn dành trọn niềm tin vào ĐTVN. Ảnh: V.H
19h30 bóng mới lăn, nhưng các bãi giữ xe đều quá tải từ 2 tiếng trước đó. Thậm chí, nhiều người phải đứng cả trên lề đường để được sống cùng không khí bóng đá cuồng nhiệt ở trong khuôn viên NVHTN, nơi đặt một màn ảnh rộng hơn 300 inches, sôi sục theo từng chuyển động của đôi chân các cầu thủ VN.

Các CĐV không giấu nổi cảm giác tiếc nuối khi ĐTVN liên tục dồn ép đối thủ, nhưng hết Anh Đức rồi Minh Phương lại bỏ lỡ cơ hội. Và lúc ĐTVN lần lượt nhận 1 rồi 2 bàn thua, nỗi thất vọng hiện rõ lên gương mặt những CĐV. Nhưng không vì thế mà họ lại mất niềm tin vào các cầu thủ VN, bởi không khí cổ vũ vẫn được duy trì đến khi kết thúc trận đấu.

Khi được hỏi về cảm giác của mình, bạn Thanh Tâm (SV trường ĐH Công nghệ thông tin) chia sẻ cùng TT&VH: “ĐT chúng ta đã thua, đó là một nỗi buồn không riêng gì của tôi mà đó là nỗi niềm chung của tất cả những CĐV yêu bóng đá VN. Nhưng, tôi nghĩ đó chỉ là cú sảy chân nhất thời vì thiếu may mắn. Nếu chúng ta cứ duy trì sự cần mẫn như Tài Em, chắc chắn như Phước Tứ và tinh tế như Minh Phương, xả thân như Tài Em, ĐTVN sẽ còn rất nhiều cơ hội vào vòng bán kết”.

Bạn Nròng Brip (SV trường ĐH Công nghiệp) bộc bạch: “ĐTVN đang phải đối mặt trước những sức ép rất lớn từ nhiều phía sau trận thua này. Trong thâm tâm, tôi cũng như mọi người đều muốn gửi lời chia sẻ cùng các cầu thủ sau thất bại này. ĐTVN hãy duy trì sự quyết tâm và đoàn kết để đánh bại đối thủ Singapore trong trận đấu cuối cùng. Hãy chứng tỏ bản lĩnh của những người đàn ông VN. Chúng ta vẫn là những nhà ĐKVĐ”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm