Văn Pho, Quý Sửu & Đồng Tháp: Bội tín

22/11/2008 14:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Ban đầu, nó chỉ như một câu chuyện mà người ta đem ra để “dọa”. Nhưng đến lúc này, mọi chuyện đã đi quá xa, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của người trong cuộc. Chúng tôi đang nói đến tình huống Quý Sửu và Văn Pho (2 trụ cột của CS.ĐT mùa rồi) có thể phải tạm gác giày, để lên đường nhập ngũ.

Từ những lời hứa “lèo”…

Họ, những cầu thủ con cưng và đang vào độ chín của bóng đá Đồng Tháp Mười, như Quý Sửu, Văn Pho, Việt Cường, Thanh Bình, Phong Hòa… đã quá quen với những lời hứa suông của lãnh đạo đội bóng, trong vấn đề lương bổng và hợp đồng. Bây giờ, CS.ĐT giàu, giàu lắm lắm (với số tiền hơn 20 tỉ mà Tập đoàn cao su VN rót cho mỗi năm), chứ không khó như xưa! Nhưng khi lãnh đạo đánh tiếng sẵn sàng cho mỗi cầu thủ đến vài tỉ, bằng hợp đồng 3 năm để “cầm máu”, thì họ vẫn giãy nảy. Vì họ như con chim phải đạn sợ cành cây cong.

Ngay sau trận “play-off” với HP.HN trên sân Thống Nhất, lãnh đạo CS.ĐT hứa thưởng tỉ hơn, tỉ kém cho những nỗ lực của cả một tập thể. Nhưng cho đến thời điểm này, mỗi cầu thủ (loại 1) mới chỉ được tạm ứng 20 triệu (lần 1), thêm 5 triệu nữa (lần 2). Chưa có một buổi tổng kết công khai nào, về chuyện lương thưởng, cũng như những đề nghị gia hạn hợp đồng với hầu hết các cầu thủ sẽ đáo hạn vào ngày 31.12.2008 này. Cho đến khi một bộ phận lớn cầu thủ tính chuyện ra đi, tìm bến đỗ mới, thì CS.ĐT mới chạy đôn chạy đáo, xoay đủ cách, hòng giữ chân họ bằng mọi giá.
 
Văn Pho đã gắn bó và cống hiến nhiều Đồng Tháp, nên giờ khá hụt hẫng

Những động thái ấy khiến các cầu thủ e ngại, họ sợ những khoản tiền bạc tỉ mà CLB hứa sẽ ngót thành vài trăm triệu ở phút 89 sau này cũng không biết chừng.

Mặt khác, giữ người tài, để cống hiến cho quê hương, lãnh đạo CS.ĐT không sai về tiêu chí, nhưng lại không hợp tình về cung cách làm. Vấn đề nằm ở chỗ ấy.

… Đến chuyện giữ chữ tín

Trong phạm vi một bài báo, chúng tôi không bàn đến chuyện thực hiện nghĩa vụ quân sự của một công dân VN-nghĩa vụ có rất nhiều ý nghĩa cao đẹp. Ở đây, chỉ muốn nói, nó có phải là “chiêu” của lãnh đạo Sở VHTT&DL để thị uy với những ai đã và đang có ý định “tháo chạy” khỏi vùng đất thấp Cao Lãnh?
 

Cùng đóng góp ngang nhau, cùng thâm niên cống hiến và cùng chung… cảnh ngộ, nhưng tại sao Việt Cường, Thanh Bình (chắc chắn sẽ về HA.GL), Phong Hòa (cập bến B.BD) thì “thoát”, còn Quý Sửu và Văn Pho lại “mắc kẹt”?!

Các chú đã không công bằng, với trường hợp của em và Pho. Em không thoái thác chuyện nghĩa vụ quân sự, xong rõ ràng, cách hành xử này khiến chúng em bị tổn thương. Điều băn khoăn với em lúc này, là làm sao đảm bảo được chữ tín với HA.GL. Vì nói thật, họ đã giúp đỡ bọn em rất nhiều, trong những thời điểm khó khăn. Chí ít thì chúng em cũng cần phải sống, phải gánh vác nỗi lo cơm áo với gia đình và phải có những động lực ở đằng trước để phấn đấu chứ?!” – Quý Sửu nói, giọng nặng chịch qua điện thoại, khi anh tranh thủ về Hồng Ngự thăm gia đình, trước khi tập trung trở lại vào đầu tuần sau.

Không tiện nói ra, nhưng có thể hiểu những “giúp đỡ” mà Sửu đề cập trong tình huống này là sự hỗ trợ về tiền từ HA.GL, thay cho một kiểu ký nháy hay cái gật đầu miệng. Đây gần như là luật bất thành văn trong làng bóng. Nên rất thường xuyên, các CLB vẫn sẵn sàng thương thảo một hợp đồng mới với người mình cần, dù hợp đồng cũ của cầu thủ vẫn còn thời hạn đến vài năm, cũng vì thế. Nhưng đụng đến chuyện gia hạn hợp đồng, là đề cập thẳng đến việc tăng lương và những điều khoản kèm theo. Riêng chi tiết này, thì các nhà làm bóng đá cấp CLB ở VN rất ngại. Để rồi khi nước đến chân mới nhảy, thì quá muộn. Muộn nên phải đối phó bằng “một cú tắc từ phía sau”?

Lãnh đạo CS.ĐT bắt bí cầu thủ của mình, chỉ vì họ đã sai lầm trong cách làm trước đó. Như thế là lấy cái sai này, để chữa cho một cái sai khác. Cầu thủ và đội bóng muốn ký tiếp với họ phải chịu thiệt, đương nhiên rồi. Nhưng CS.ĐT cũng chẳng lợi lộc gì. Dư luận có đồng tình và liệu chữ tín của Đồng Tháp có còn nguyên vẹn? E là không!

Cách làm của 10 năm trước. Có người đã thốt lên như thế về chuyện giữ quân của Đồng Tháp. Vì chỉ có chục năm trước, mới có cách lấy quân theo kiểu này, khi Thể Công “cuỗm” Như Thuần từ Thanh Hóa.

 
 
Tùy Phong 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm