Nốt nhạc trầm Van Persie

08/07/2010 13:08 GMT+7 | World Cup 2010

HTML clipboard
(TT&VH) - Nếu như Hà Lan đang cất lên khúc giao hưởng chiến thắng ở Nam Phi thì vai trò của van Persie chỉ là nốt nhạc trầm lẻ loi.
 


Van Persie (giữa) vẫn chưa để lại được dấu ấn trong các chiến thắng của Hà Lan - Ảnh AP
Lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn, van Persie không bị che lấp bởi cái bóng khổng lồ của Ruud van Nistelrooy. Dù nghỉ thi đấu suốt thời gian dài vì chấn thương và chỉ bình phục vào cuối mùa qua, van Persie vẫn không có đối thủ cạnh tranh ở vị trí đá tiền đạo cắm. 6 trận World Cup năm nay, anh đều có tên trong đội hình xuất phát. Van Persie chỉ bị thay ra lúc đội bóng đang có lợi thế về mặt tỷ số mà thôi.
 
Ở Hà Lan, van Persie từng được kỳ vọng là Johan Cruyff mới. Ở Arsenal, anh gợi nhớ đến Dennis Bergkamp. Van Persie lại lấy Maradona làm tấm gương. Trong nhà của van Persie có treo tấm hình Maradona giương cao Cúp vàng 1986: "Đó là tấm hình rất tuyệt vời. Ông ấy cùng các đồng đội ôm vai nhau. Miệng ông nở nụ cười rất hạnh phúc. Nếu chúng tôi vô địch, tôi muốn làm treo một tấm như thế trong nhà". Cruyff và Bergkhamp không có danh hiệu nào. Maradona thì đã bước lên đỉnh cao thế giới. Van Persie muốn theo bước chân của Maradona. Anh sẽ được toại nguyện trong trường hợp Hà Lan chiến thắng ở trận CK vào đêm Chủ nhật này. Nhưng ngay cả khi ấy, nếu không tỏa sáng trong trận đấu mà người Hà Lan chờ đợi suốt 32 năm qua, niềm vui đối với van Persie vẫn không trọn vẹn.
 
Trước khi World Cup khai cuộc, van Persie hứa hẹn sẽ ghi thật nhiều bàn. Hai trận giao hữu khởi động liên tiếp, anh đã ghi 2 bàn vào lưới Ghana và Hungary. Nhưng những gì diễn ra ở Nam Phi đã không như anh hy vọng. Dù đóng vai trò chân sút số 1, van Persie chỉ mới ghi được 1 bàn sau 6 trận. Để ghi được 1 bàn vào lưới Cameroon trong trận đấu thủ tục ấy, van Persie đã cần 15 cú sút ở giải năm nay (6 trúng khung thành). Tỷ lệ thành công từ cú dứt điểm của anh vỏn vẹn 7%. So với Sneijder, người mà anh thường có những xung đột cá nhân, van Persie "đuối" hơn rất nhiều. Sneijder hiện cùng với David Villa của Tây Ban Nha (chưa tính trận gặp Đức sáng nay) dẫn đầu danh sách ghi bàn ở World Cup 2010 với 5 bàn. Sneijder chỉ cần 22 cú sút cho 5 bàn ấy, đạt tỷ lệ 23%. Robben tổng cộng 7 lần dứt điểm, nhưng kịp ghi 2 bàn, với tỷ lệ 29%.
 
Công bằng mà nói, van Persie không nhận được sự hỗ trợ thuận lợi từ các đồng đội. Chính xác hơn, rất nhiều trận anh phải chấp nhận đóng vai trò "chim mồi" để tạo điều kiện, khoảng trống cho Sneijder, Robben dứt điểm. Mỗi lần van Persie nhận bóng, xung quanh thường có 2 hậu vệ đối phương theo kèm. Nhưng bản thân van Persie thừa hiểu phong độ và thể lực của anh ở giải đấu này không được tốt. HLV van Marwijk cho rằng nguyên nhân xuất phát từ tình trạng chấn thương: "Robin là một tài năng lớn, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cậu đã nghỉ thi đấu suốt thời gian dài vì chấn thương và rất khó tìm lại cảm giác bóng tốt nhất. Bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi". Đúng là chấn thương và thể lực đã ảnh hưởng rất xấu đến phong độ của van Persie. Trước đây, những quả ngoặt bóng lên xuống dọc biên ngang của van Persie có thể khiến hàng loạt hậu vệ ngã dúi dụi. Nhưng bây giờ, nó trở nên rất vô hại. Những gì xảy ra với van Persie cũng đang xảy ra với Torres ở Tây Ban Nha.
 
Hàng loạt ngôi sao lớn đã gây thất vọng ở giải năm nay, từ Messi, Ronaldo đến Rooney, Drogba... Đó là niềm an ủi dành cho van Persie. Dù sao, anh vẫn khát khao tỏa sáng và ghi bàn, nguyên nhân khiến anh mất tự chủ trong một lần bị thay ra. Nhưng van Persie vẫn còn cơ hội. Đó là trận CK lịch sử. Hãy lên tiếng đi van Persie và chỉ với 1 bàn thôi, anh sẽ trở thành người hùng của Hà Lan.

P.V
 

50 Trận bán kết với Uruguay là trận thứ 50 của van Persie trong màu áo ĐT Hà Lan. Tiền đạo 26 tuổi này đá trận ra mắt vào ngày 4/6/2005, gặp Romania (thắng 2-0). Bàn thắng đầu tiên của anh là vào lưới Phần Lan trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2006. Van Persie đã có 19 bàn trong màu áo ĐT quốc gia.


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm