Van Persie muốn tiếp bước Maradona

07/07/2010 20:29 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Tiền đạo Van Persie khẳng định rằng anh rất muốn cùng Hà Lan đăng quang ở World Cup 2010 giống như cách mà Maradona từng làm được với Argentina cách đây 24 năm.

Van Persie - Ảnh Getty

Sau khi đánh bại Uruguay với tỷ số 3-2, Hà Lan đang đứng trước cơ hội lịch sử của mình. Đội bóng của Van Persie sẽ đụng độ Đức, hoặc Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2010 tại sân Soccer City sắp tới. Cầu thủ của Arsenal, người đã phải nghỉ gần như cả mùa bóng vừa rồi do chấn thương, đang rất nóng lòng trước cơ hội được thi đấu ở một trận chung kết. Theo tờ Telegraph, Van Persie đã chia sẻ: "Tôi từng phải chứng kiến cảnh các đội bóng khác thi đấu trong trận chung kết nhưng lần này tôi sẽ có được vinh dự đó. Tôi sẽ cùng đồng đội ra sân trong trận chung kết sắp tới ở thành phố Johanesburg. Tôi không biết cảm giác vô địch là như thế nào nhưng trong phòng tôi có một bức ảnh rất lớn về Maradona, người đang cầm danh hiệu vô địch World Cup sau khi giúp Argentina đánh bại Tây Đức năm 1986.  Đó là một bức ảnh tuyệt vời. Ông ấy mỉm cười thật tươi và chia sẻ cảm xúc với các đồng đội. Nếu giành chiến thắng, tôi cũng muốn mình có một tấm ảnh như vậy".

Trước đây, Hà Lan từng lọt vào chung kết World Cup 1974 và 1978 song cả hai lần, đội bóng màu Da Cam đều để thua trước Tây Đức và Argenina. Van Persie cho hay anh và các đồng đội đang đứng trước cơ hội mà những bậc "tiền bối" chưa làm được. Tiền đạo của Arsenal khẳng định: "Thật khó để đương đầu với sức ép. Chúng tôi không chỉ phải vượt qua Tây Ban Nha hoặc Đức. Chúng tôi còn phải chiến đấu trước những quá khứ không thành công ở World Cup 1974 hay 1978. Đội tuyển Hà Lan khi đó gồm nhiều cầu thủ tài năng song đã không thể bước lên đỉnh vinh quang. Giờ đây, chúng tôi đang có được cơ hội tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn họ".

Ngoài ra, Van Persie cho biết thêm anh cảm thấy mệt sau trận bán kết nhưng khẳng định sẽ cố gắng lấy lại thể lực trong thời gian sớm nhất để có thể thi đấu trong trận chung kết. Van Persie cho hay: "Điều mà tôi thích nhất chính là việc đội bóng đã gắn kết hơn. Sau bàn thua thứ hai trong trận đấu vừa qua, không có cầu thủ nào mắng nhau. Chúng tôi biết đó là lúc phải bảo vệ thành quả. Tinh thần của toàn đội đã lên rất cao. Mọi người đang rất nỗ lực để có thể đạt được thành tích tốt nhất".

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm