U23 Việt Nam: 'Những chiến binh áo đỏ kiên cường'

27/01/2018 18:55 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà thơ, nhà báo Trần Mai Hưởng đã sáng tác bài thơ Trận chung kết lịch sử để mừng đội tuyển U23 Việt Nam giành huy chương bạc tại giải U23 châu Á.

Trận chung kết lịch sử

Sân Thường Châu đại chiến trong mưa tuyết 
Những chiến binh áo đỏ kiên cường
120 phút chơi ngang ngửa
Sát cánh bên nhau chiến đấu đến cùng

Trận chung kết này vẫn là ngày hội
Triệu triệu con tim một nhịp bóng lăn
Một khoảnh khắc, bao nhiêu nuối tiếc
Khi chúng ta đã gắng sức bội phần

Một trận đấu sẽ đi vào lịch sử
Bóng đá nước nhà chạm tới tỉnh cao
U23 vẫn là niềm kiêu hãnh
Cho người Việt Nam trên khắp hoàn cầu

Nhớ công những người xây nền đắp móng
Mở lớp dựng trường khi các cháu còn thơ
Tầm nhìn xa và tấm lòng tâm huyết
Để hôm nay sai quả trĩu mùa

Cảm ơn Park Hang-seo thao lược
Tài cầm quân trận mạc xông pha
Khơi dậy lòng tin cho lớp trẻ
Mở hướng đi cho bóng đá nước nhà

Sẽ còn mãi bài học từ sân cỏ
Muốn tiến xa phải căn cốt lâu bền
Không thể ăn may theo thời vụ
Mọi việc cần từ gốc rễ xây lên

Danh hiệu bạc mà quý như vàng vậy
Các em là vô địch trong tim của mọi người
Cho tên gọi Việt Nam toả sáng
Nước mắt mừng vui rạng rỡ nụ cười

Trần Mai Hưởng

27/1/2018

Mừng đội Bóng đá U23 giành Huy Chương Bạc

Cám ơn các chàng trai U23 Việt Nam, giấc mơ của chúng ta không dang dở

Cám ơn các chàng trai U23 Việt Nam, giấc mơ của chúng ta không dang dở

Với nhiều người, giấc mơ mà các chàng trai U23 Việt Nam mang lại có chút dang dở, khi chúng ta không thể chạm tới cái ngưỡng cuối cùng. Nhưng....

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm