Từ LHP Venice, nghệ sĩ kêu gọi ủng hộ người tị nạn

07/09/2015 18:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Phong trào ủng hộ việc tiếp nhận dòng người tị nạn từ các nước có chiến sự Trung Đông không chỉ "nóng" ngoài xã hội châu Âu, mà mới đây đã có rất nhiều nghệ sĩ thuộc lĩnh vực điện ảnh lên tiếng ủng hộ quá trình này tại LHP Venice.

Alfonso Cuaron, đạo diễn người Mexico của Birdman, bộ phim vừa đoạt giải Oscar Phim hay nhất hồi đầu năm nay đã kêu gọi châu Âu chào đón những người tị nạn phải mạo hiểm tính mạng để tới được các nước này. "Tôi là một người Mexico sống ở châu Âu và tôi luôn cảm thấy mình được chào đón" - Cuaron, người đứng đầu ban giám khảo cuộc thi, cho biết tại lễ khai mạc diễn ra hôm thứ Tư tuần trước - "Tôi muốn rằng ngày hôm nay, và cả trong tương lai nữa, sự chào đón người di cư sẽ ngày càng được nhân rộng".


Đạo diễn Luca Guadagnino, nữ diễn viên Tilda Swinton và nam diễn viên Ralph Fiennes (từ trái sang) tham dự một sự kiện về bộ phim 'A Bigger Splash' tại LHP Venice 72. Ảnh: Reuters

Nữ diễn viên người Anh Tilda Swinton, người tới ủng hộ màn ra mắt phim A Bigger Splash, cũng bày tỏ quan điểm về vấn đề này: "Tôi muốn gợi ý rằng không nên đánh đồng bọn họ là dân nhập cư trong tình huống này" - cô cho biết - "chúng ta đang nói về người tị nạn, những người buộc phải tị nạn vì chiến tranh".

Trong khi đó, đạo diễn người Anh Tom Hooper, người chỉ đạo diễn xuất trong The Danish Girl, bộ phimmà ngôi sao Eddie Redmayne đã vào vai cô gái chuyển giới Lili Elbe, cho rằng người di cư và tị nạn, cũng như những người chuyển giới, đều là nạn nhân của những định kiến.

"Chúng ta đang sống trong một thế giới bị chia rẽ sâu sắc. Tôi nghĩ là cuộc khủng hoảng tị nạn đang diễn ra trên bờ biển các nước châu Âu vào thời điểm này như một lời kêu gọi lòng trắc ẩn từ trái tim chúng ta".

Trong số những bộ phim được trình chiếu tại LHP Venice tới thời điểm này, A Bigger Splash của đạo diễn người Ý Luca Guadagnino là bộ phim đề cập đến cuộc khủng hoảng tị nạn một cách rõ nét nhất.

Đây là phiên bản làm lại của bộ phim Pháp La Piscine (The Swimming Pool) năm 1969, kể về câu chuyện tình yêu luẩn quẩn diễn ra tại Cote d'Azur.
Trong phiên bản mới được lấy bối cảnh tại Pantelleria, phim có xuất hiện những cảnh phát tin tức trên truyền hình để nói về tình trạng người tị nạn và di dân tới Lampedusa.

Phim cũng có chi tiết một nhóm người tị nạn phải lẩn trốn trong các ngọn đồi ở Pantelleria và nhiều người lâm vào cảnh tù tội trong đồn cảnh sát địa phương.

Phan Vân Anh
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm