Trà My Idol: Không nhiệm vụ nào “bất khả thi”

07/05/2009 06:17 GMT+7 | Văn hoá

Trở thành một Idol đã quá là điều không đơn giản. Phát triển tiếp tục từ vị trí này lại càng không đơn giản hơn. Nhưng dường như không nhiệm vụ nào là “bất khả thi” đối với cô ca sĩ có nickname tramy_idol.

Đã hơn một năm rưỡi kể từ khi Trà My rời Hà Nội và “nhập cư” vào làng giải trí Sài Gòn. Top 5 cuộc thi Vietnam Idol 2007 là một mốc dấu quan trọng cho cuộc “thiên di” này. “Trà My Idol” có những gì gọi là mới?

* Đến lúc này, có khi nào My ngồi ngắm lại chặng đường đã qua, để xem mình có đạt được những mục tiêu mà mình vạch ra trước đó?

Phải nói là sau hơn một năm “lăn lộn” với cuộc sống mới, với biết bao cố gắng, cuối cùng My cũng đã thực hiện được liveshow của riêng mình và phát hành CD đầu tay “Hãy nói anh yêu em”. Quan trọng hơn cả là My có được những bài học lớn, để đủ biết một người trưởng thành thì cần gì và cần phải làm gì.
* My tự tin có thể làm được tất cả chỉ với tuổi trẻ và nhiệt huyết?

Ý anh muốn nói My còn quá “non” trong nghề nghiệp à? My thừa nhận điều đó, nhưng hiện tại My có được cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm thì My phải tận dụng và khai thác để biến nó thành lợi thế cho mình. Trong cuộc sống My luôn nghĩ không có gì là quá khó khăn, chỉ có điều chúng ta nên bắt đầu bước đi từ đâu và phải đối diện với chúng như thế nào để tìm cách giải quyết. Không có câu hỏi nào mà không có câu trả lời, đúng không? Quan trọng là cách chúng ta trả lời nó thế nào thôi!

* Nick name là Trà My Idol? Nhưng liệu với năng lực hiện tại My có làm nên một Idol thực sự?

Nếu trước đây My có thể trả lời rằng nickname tramy_idol như để phân biệt với những ca sĩ cùng tên gọi với My và idol cũng là mục tiêu My muốn hướng đến. Nhưng giờ My lại muốn trả lời rằng, không ai đứng yên một chỗ trong suốt cuộc đời mình và khả năng của họ cũng vậy, chỉ có bước lùi hay tiến và năng lực tăng lên hoặc giảm đi mà thôi. Và điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, một trong những yếu tố đó là sự nỗ lực của chính bản thân. Còn tương lai hãy để thời gian trả lời tất cả. Nếu biết trước được thì chắc My chuyển nghề sang làm thầy bói quá! (cười)

* Trà My có nhận xét gì về thị trường âm nhạc hiện nay nói chung?

Dường như đã có rất nhiều đáp án cho câu hỏi này. Những bậc đàn anh đàn chị, những bạn đồng nghiệp cùng trang lứa, các cô, các chú đi trước… cũng có nhiều nhìn nhận về thị trường âm nhạc hiện nay. Cho phép My không nhận xét cũng như không đánh giá về các ca sĩ đồng nghiệp, bởi ai ai cũng có lối đi và đã chọn được còn đường riêng của mình. Giống như gu thẩm mỹ, không ai giống ai cả và âm nhạc hẳn không nằm ngoài số đó. Chẳng hạn như chỉ với một bài hát thôi, với người này thì cho rằng bài hát ấy vô cùng ý nghĩa với họ, nhưng với người khác thì nghe xong lại cảm thấy như bị tra tấn. Nói chung, mỗi người có một phong cách riêng, điều quan trọng là khán giả có “cảm” không thôi.

Cũng nói thêm, ở nước ta, âm nhạc hiện đang nằm trong giai đoạn giao thoa, giai đoạn đấu tranh dữ dội của những trào lưu khác nhau, nó xuất phát từ phong cách sống của các thế hệ, già và trẻ. Có lẽ, cả anh ngồi đây và My là những người ở giai đoạn chuyển tiếp, còn thế hệ trẻ tiếp theo, họ đang đi tìm một hướng mới… tất cả điều đó đã và đang giúp cho nền âm nhạc của chúng ta trở thành nền công nghiệp thực sự. Đa dạng là mục đích đạt đến của mọi nền công nghiệp, đúng không anh?
* Tại thời điểm này, có làm gì thì cũng giống như đang vùng vẫy trong đầm lầy, Trà My đã vạch ra kế hoạch gì cho riêng mình?

(Cười) Nếu nói như vậy thì tất cả những ca sĩ đều đang vùng vẫy trong đầm lầy sao? Vậy thì phải chờ xem mình lún nhanh hay chậm đây! Có một quy luật tự nhiên, khi càng gần đến cái chết thì tham vọng sống của con người càng cao, nên chắc chắn ở thời điểm này, ai cũng phải tìm, phải tạo cho mình những lối thoát, chứ đâu thể khoanh tay chịu chết. Riêng bản thân My cũng đang tự thân vận động ráo riết đấy thôi. Và My sẽ cố gắng có câu trả lời sớm nhất cho mọi người bằng chính hành động, cụ thể như thế nào sẽ nằm ở album Vol 2.

* Nhiều người thắc mắc, vì sao mới buổi đầu mà My lại quyết định nhận sự đầu tư của nhạc sĩ Hà Dũng? Thời gian đó, My biết gì về người đàn ông này?

My chỉ biết nhạc sĩ qua cuộc thi Vietnam Idol, lúc đó My là thí sinh, còn nhạc sĩ là ban giám khảo, chỉ thế thôi. Sau cuộc thi, nhạc sĩ đã liên lạc trực tiếp với My và có ý muốn đầu tư cho My trên còn đường âm nhạc. Thật sự lúc đó My vừa vui vừa lo. Vui là vì nghĩ chắc mình hát cũng không đến nỗi tệ nên mới được sự ưu ái, lo là vì My phải bắt đầu đối diện với nhiều vấn đề lớn, trong đó có cả điều tiếng. Cơ hội không đến với mình hai lần, với lại, một đứa “chân ướt chân ráo” mới vào đời như My cũng cần có một ê-kíp chuyên nghiệp định hướng, hướng dẫn My đường đi nước bước. Chính vì suy nghĩ như thế, nên My không ngần ngại chấp nhận lời đề nghị của nhạc sỹ Hà Dũng ngay sau cuộc thi.
* Vì thế mà đã có những đồn thổi qua câu chuyện về “người đẹp và đại gia”?

Sự thật là sự thật. Có lẽ My cũng chẳng nên giải thích để làm gì. Vì có giải thích kiểu nào thì dư luận cũng đã tự cho mình cái quyền phán xét My rồi, đúng không? Vậy My có cần giải thích nữa hay không. Thôi thì, cứ để thời gian trả lời tất cả. Câu trả lời có lẽ không còn xa đâu.

* Đã hơn 1 năm rồi, đình đám cũng nhiều vụ nhưng hình như vẫn chưa đủ mạnh để làm nên một tên tuổi?

(Cười) Chắc có lẽ bề nổi là quá dày cho nên mọi người có cái nhìn càng khắt khe và ác cảm nhiều hơn chăng?

* Từ sau tết đến giờ Trà My quá im ắng với mọi hoạt động? Lý do tại sao vậy? Hay Trà My đang chuẩn bị cho một sự xuất hiện mới?

My vẫn xuất hiện thường xuyên đấy chứ, chỉ có điều thời gian gần đây, mỗi ngày My vừa phải đi học, vừa phải lo dành thời gian để hoàn tất album thứ 2.

* Xin cảm ơn và chúc My thành công!

Theo Thế giới Mốt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm