Trà My Idol: “Yêu là xa xỉ”

09/01/2009 00:02 GMT+7 | Văn hoá

Tóc xù như một chú chim sẻ non, đôi mắt xếch khiêu khích, Trà My trông khác hẳn sau khi trang điểm cho buổi chụp hình.
 
 
Ngồi bấp bênh trên một bậc thềm, tay cầm cặp chuông đỏ, Trà My hết quay sang trái lại đảo mắt qua phải, cười mỉm, cong môi, cười hở răng… Khoảng hơn mười lần như thế mà tấm ảnh chụp cô vẫn chưa đạt yêu cầu của nhiếp ảnh. Thấy mọi người bắt đầu thấm mệt, cô gái hồn nhiên cười: “Không sao, mình còn cả đêm cơ mà!” Rồi cô cười, nụ cười hồn nhiên lúc “vồ” lấy chiếc bánh nhỏ do người quản lí đưa vì: “Từ chiều đến giờ chưa có gì bỏ bụng". Sức trẻ có lẽ là nguồn lực lớn nhất của cô ca sỹ idol này.
Ca sĩ Trà My Idol

Tôi hỏi My, liệu có là quá táo bạo và chơi ngông khi một cô gái mới tuổi đôi mươi, chưa có nhiều bề dày kinh nghiệm trong âm nhạc, lại dám làm một chuyến lưu diễn diễn ra tại bốn thành phố lớn của Mỹ. My cười, "Chứng tỏ mình thì có, nhưng ngông và bạo thì không". Theo My, đây không phải là quyết định của cá nhân cô, mà là của cả một êkip đứng đằng sau và quyết định đó là một trong những kế hoạch đã được xây dựng từ lâu, thời điểm này chỉ còn là lúc thực hiện. "Nhiều người đặt dấu hỏi ngờ vực vào khả năng của bản thân tôi", My cười, "Nhưng tôi đủ tự tin vào bản thân và ekip cùng làm việc với mình. Chính họ đã tiếp thêm sức mạnh để tôi – một người trẻ tuổi vốn đã muốn đương đầu với thử thách, nay lại càng quyết tâm chinh phục thử thách nhiều hơn nữa".

Dường như Trà My chưa bao giờ ngán ngại những thử thách. Bởi nếu sợ nó thì My đã đánh đổi nghiệp múa mà My học sáu năm để chuyển sang nghiệp hát. Bởi nếu ngại nó thì My không bỏ Bắc vào Nam với tham vọng trở thành một idol đích thực. Đành rằng My may mắn vì nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều người, nhưng như cô nói, "Không có sự may mắn nào ở lại mãi bên một người chỉ lo tận hưởng. Vì vậy, tôi càng phải cố gắng hơn gấp nhiều lần để may mắn ấy không tuột khỏi tay".


Trà My trong cuộc thi Việt Nam Idol 2007

Quả thực, những nỗ lực để vươn lên của My suốt một năm qua là rất đáng nể. Đầu năm 2008, cô gây ấn tượng với tour lưu diễn vòng quanh ký túc xá các trường đại học ở Đà Lạt và TP. HCM để giới thiệu album đầu tay “Hãy nói anh yêu em”. Đó là ấn tượng về một Trà My hồn nhiên, tươi mới, trẻ trung, sôi nổi. Cuối năm, chuyến lưu diễn ở Mỹ lại đem đến một Trà My khác, chững chạc hơn, đằm thắm hơn Khúc tự tình (của Hà Dũng) và Hãy yêu như chưa yêu lần nào (của Lê Hựu Hà)…
 
Nói đến chuyện tình yêu, nhất là tin đồn My đang “tập yêu” và trải nghiệm với nhạc sỹ Hà Dũng, My thẳng thắn: "Hãy để tin đồn mãi là tin đồn. Tôi chỉ có thể trả lời rằng, với tuổi 20 đang trải dài những thử thách của sự nghiệp trước mắt, yêu với tôi hiện giờ là từ ngữ xa xỉ!"
 
"Nhưng nếu không có tình yêu làm sao My tạo được cảm xúc và truyền tải được cảm xúc đến người nghe?" My cười: "Có lẽ, tình yêu với âm nhạc của tôi đã là quá lớn để truyền tải cảm xúc tới người nghe" (cười). Sau nụ cười là một thoáng cắn môi tư lự và hình như cả một chút buồn thoảng qua trong đôi mắt xếch. Phải chăng những lời nói tự tin và chững chạc chỉ là chiếc “áo khoác” đang cố che đi những nỗi niềm… Tôi hỏi dò: "Thỉnh thoảng người ta thấy Trà My hơi thoáng buồn?" My đáp: "Tôi vốn là người sống mạnh mẽ nên chẳng bao giờ buồn vu vơ như thế. Nếu quả thật có ai nhận thấy tôi như vậy có lẽ vì tôi quá nhiều việc và thỉnh thoảng cũng có lúc phải đăm chiêu suy nghĩ".
 
Chia tay Trà My sau một buổi tối làm việc rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, cái nhướng mày mệt mỏi của cô gái trẻ vẫn không được ngăn nụ cười thân thiện. Ở cái tuổi 20 này, ngoài những vũ điệu, giọng hát, đôi mắt xếch ấn tượng, My còn đang sở một sức trẻ làm hành trang để lao lên phía trước. Hẹn gặp lại trong hoa và những lời chúc tụng, idol.
 
Theo Nguyệt Kim
Sức Khỏe & Gia Đình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm