Thế giới showbiz & những cuộc tình hư thật

22/06/2011 07:19 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Không chỉ showbiz Việt mới có chuyện “phim thật tình giả” hay “tình thật phim… chưa chiếu” mà trên thế giới những chuyện tương tự vẫn được xem là một phần của bộ mặt hào nhoáng mang tên thế giới giải trí.

Tình cũ - tình mới, mập mờ - công khai, tình thật - tình giả…, một phần hồn Hollywood được nuôi sống bằng các cuộc tình đình đám. Những mùa vụ tình yêu vẫn được gặt hái xôm tụ ở Hollywood, rôm rả đến nỗi chẳng biết đâu mà lần. Nhiều người cho rằng chẳng có tình yêu đích thực ở Hollywood, cho dù nói thế công chúng lại chưa bao giờ ngừng quan tâm đến những chuyện tình ở vương quốc điện ảnh này.

Thật - giả khó lường

Có thể bạn đã biết tin Vanessa Hudgens và Zac Efron chia tay nhau từ cuối năm ngoái (làm bao nhiêu fan thất vọng) nhưng thực tế cả hai đã chia tay từ rất lâu trước đó (2007), khi mà bộ hình nude đầu tiên của cô nàng diễn viên này được tung lên mạng. Chia tay nhưng cả hai vẫn “vờ” yêu nhau để làm yên tâm Disney, để làm fan vẫn hy vọng về một câu chuyện cổ tích.

Những bức ảnh mới đây Gerard Butler và Jessica Biel cưỡi mô tô phi trên phố dạt dào tình yêu đã khiến nhiều người tin rằng một tình yêu mới đã nảy nở ở Hollywood. Cả hai đều đang cô đơn, Jessica đã chia tay Justin Timberlake, Gerald không còn bên cạnh Jennifer Aniston và cả hai là một sự lựa chọn ngọt ngào. Thế nhưng không phải thế, đó chỉ là hoạt cảnh quảng bá cho bộ phim Playing The Field sắp tới mà cả hai đóng chung.

Tin Vanessa Hudgens và Zac Efron chia tay được công bố vào tháng 12/2010
nhưng thực tế họ đã chia tay từ lâu trước đó

Có rất nhiều giai thoại về các mối tình đời thường bước ra từ phim ảnh nhưng phần lớn chỉ là tạo scandal để bán vé, rất ít những cuộc tình thật sự được hun đúc từ những ngày cùng nhau quay phim. Trong số rất ít đó, đỉnh điểm của truyền thông vẫn được nhắc đi nhắc lại là chuyện tình của Tom Cruise - Nicole Kidman và Brad Pitt - Angelina Jolie.

Nicole Kidman - Thiên nga Úc châu gặp người đàn ông quyền lực Hollywood Tom Cruise khi họ “yêu nhau” trong bộ phim năm 1990 Days of Thunder. Tên tuổi của cả hai đã được biết đến từ rất lâu trước bộ phim này nên khi họ công khai quan hệ và kết hôn ngay vào đêm Giáng sinh cùng năm khiến ai cũng đều mừng rỡ. Trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm, Nicole và Tom trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí bởi họ luôn xuất hiện tay trong tay trước công chúng. Nicole Kidman khi xưa cũng yêu Tom Cruise vô bờ. Họ được xem là bộ đôi vàng của Hollywood.

Có thể nói Hollywood bấy lâu nay ít khi nào được xem là ngôi nhà lý tưởng của những kẻ chung tình. Ít ai trụ được ở đó dài lâu mà không bị nhiễm khuẩn của lối sống rực rỡ phù hoa lẫn những scandal tình ái nhăng nhít. Cũng có những trường hợp ngoại lệ nhưng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người ta đã từng hy vọng về một Bruce Willis - Demi Moore nhưng rồi khi họ chia tay lại càng chứng minh cho định kiến “Hollywood chẳng phải là chốn dung thân của tình yêu đích thực” là có cơ sở. Và rồi cuối cùng người ta quyết định đặt niềm tin còn lại vào Tom Cruise - Nicole Kidman, một cặp bình lặng, không màu mè hoa lá, một cặp luôn nhất mực đưa giá trị đích thực của tình yêu làm tôn chỉ sống, sẽ làm một cái gì đấy cho Hollywood nở mày nở mặt, nhưng rồi... Nếu Jennifer Aniston từng được mệnh danh “Người cô đơn nhất Hollywood” thì xem ra danh hiệu “Người lạc lõng nhất vương quốc điện ảnh” dành cho Nicole cũng chẳng sai xíu nào. Cô chao đảo từ khi Tom ra đi. Bao nhiêu cuộc gán ghép, sắp đôi rồi cũng thành thừa, Nicole chẳng chịu ai và cũng chẳng có nhu cầu chia sẻ trái tim với một gã trai nào khác cho đến khi gặp ca sĩ Keith Urban.

Sau Tom Cruise là Brad Pitt, anh đã bỏ sau lưng cuộc hôn nhân 5 năm với Jennifer Aniston để đi theo “người đàn bà thật sự của cuộc đời”, Angelina Jolie khi cả hai cùng đóng Mr & Mrs Smith. Cuộc tình ấy giờ vẫn đang nảy nở bất chấp bao lần lao đao vì những tin đồn độc miệng và bất chấp cả Jennifer giờ vẫn chưa tìm ai đích thực thay thế được Brad Pitt.

Tình giả - tình thật, thực thực - hư hư thật ra là một chiêu truyền thống ở Hollywood để gây dư luận, làng giải trí Việt Nam bây giờ cũng đầy những chiêu này. Nhưng mức độ của nó cũng còn tùy thuộc vào đạo đức của người tung tin, có những chiêu mua vui và cũng có những chiêu làm đổ vỡ đến không thể nhìn mặt nhau rồi kết thúc đau đớn tại tòa.


Mối tình giữa Gerard Butler và Jessica Biel theo tờ National Enquirer tiết lộ
thực chất chỉ là cách quảng bá cho bộ phim mà họ đang đóng chung

Những cuộc tình… hư hư

Năm 2008, sau những thất bại tình trường liên quan đến các nữ minh tinh, người ta phát hiện Jude Law đang quen một siêu mẫu chân dài có tên Lily Cole. Đầu tiên người ta phát hiện Lily Cole xuất hiện ở cửa nhà Jude và sau đó thấy 2 người rủ nhau đi xem nhạc Rock. Nhưng rất nhanh chóng, chẳng ai thấy Lily đâu nữa và sau đó là Jude Law quay về ôm lại người tình cũ Sienna Miller. Jude Law đã một thời đình đám với Sienna Miller bằng scandal “vú em” nổi tiếng làng giải trí xứ sương mù. Hai người sau đó hợp - tan liên tục và mới đây đã thật sự chấm dứt hẳn. Theo tờ Daily Mail, Jude lại quay về với Lily Cole cho dù người ta chẳng biết cuộc tình này có thực hay không. Cần nhớ, dạo gần đây báo chí tung tin Jude đang cặp với Kimberly Stewart, con gái của rocker huyền thoại Rod Stewart. Nhưng mới đây Kim tuyên bố đã sinh con nhưng là con… của một người đàn ông khác.

Kẻ thứ ba luôn là một nhân vật được "yêu mến" ở Hollywood bởi sự ly tan gia đình các ngôi sao luôn là mồi ngon câu độc giả.

Chuyện này làm nhớ tới Madonna khi cuộc hôn nhân của cô và đạo diễn Guy Ritchie được dư luận đóng đinh chắc nịch rằng đã thật sự tan vỡ vì một người thứ ba, Alex Rodriguez phá bĩnh. Thậm chí vợ của Alex Rodriguez (Cynthia) đã bay đến Paris ở cùng người bạn thân Lenny Kravitz và khóc nức nở khi nói rằng Alex muốn chấm dứt mối quan hệ vợ chồng 5 năm của họ để toàn tâm toàn ý đến với Madonna. “Anh ấy bảo rằng Madonna là người đồng cảm với anh và anh muốn ly dị”, Cynthia buồn rầu kể. Cuối cùng, Madonna ly dị thật nhưng ngay lập tức cặp kè với một người đàn ông khác chứ không phải Rodriguez. Bản thân Rod lại cặp kè với Kate Hudson. Và rồi bây giờ người ta không biết lý do vì sao Madonna ly dị và thực sự chàng bóng chày Rodriguez đóng vai trò gì trong chuyện này.

Kẻ thứ ba luôn là một nhân vật được “yêu mến” ở Hollywood bởi sự ly tan gia đình các ngôi sao luôn là mồi ngon câu độc giả. Cách đây chưa lâu tờ In Touch khẳng định rằng cuộc tình giữa nam tài tử Orlando Bloom và siêu mẫu Miranda Kerr đã đến hồi chấm dứt. Bởi một kẻ thứ ba có tên: Brandon Davis.

Brandon là ai? Tra lại những thông tin cũ, thì đây là người đã xen vào mối quan hệ cũng tuyệt đẹp giữa Paris Hilton và Paris Latsis khiến sau đó Hilton bỏ bồ theo tình mới. Brandon cũng là người tình cũ của Mischa Barton vốn đã từng làm cô xiêu vẹo suốt một thời gian dài… Bên cạnh đó, Brandon cũng là thừa kế của một hãng dầu lửa, tiền không phải nghĩ, mục tiêu của cuộc đời là chinh phục các kiều nữ Hollywood. Nhưng rồi người ta vẫn chẳng thấy kẻ thứ ba xuất hiện, vẫn thấy Miranda cười hạnh phúc với Orlando và gia đình họ vẫn thực sự hạnh phúc.

Hoa Thiên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm