Ra mắt sách 'Điệp viên hoàn hảo X6': Xứng danh một anh hùng

05/09/2013 07:26 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua 4/9 tại Khách sạn Continental Saigon (TP.HCM), nơi mà “điệp viên hoàn hảo” với mật danh X6 - Phạm Xuân Ẩn từng lui tới hoạt động, đã có buổi ra mắt sách Điệp viên hoàn hảo X6.

Với những thông tin cập nhật mới nhất của nhà sử học người Mỹ Larry Berman, cuốn sách về nhà tình báo, tướng Phạm Xuân Ẩn, bản tiếng Việt do NXB Hồng Đức và First News ấn hành, ra mắt nhân dịp ngày sinh và ngày mất của ông (12/9/1927 - 12/9/2006).

Năm 2007, quyển sách Perfect Spy - The Incredible Double Life Of PHAM XUAN AN Time Magazine Reporter & Vietnamese Communist Agent (Điệp viên hoàn hảo - Hai cuộc đời khó tin) của Larry Berman được xuất bản lần đầu tiên tại Mỹ đã gây chấn động dư luận Mỹ và cả ở Việt Nam. Để có được cuốn sách này, Larry Berman đã sang Việt Nam 18 lần trong 5 năm để thu thập tài liệu và hàng chục lần tiếp theo để có bản in mới nhất này. Phạm Xuân Ẩn đã tin tưởng chọn Larry Berman viết về mình bằng cái nhìn sắc sảo, mẫn cảm của một điệp viên siêu hạng.

Buổi ra mắt sách Điệp viên hoàn hảo X6

Trong làng báo Sài Gòn và miền Nam thời ấy, Phạm Xuân Ẩn là nhà báo của tuần báo Time được học hành bài bản ở Mỹ về. Từ công việc của một nhà báo, Phạm Xuân Ẩn đã tiếp cận với nhiều nguồn tin quan trọng của quân đội Sài Gòn và Mỹ. Ngoài ra, ông còn tạo vẻ hào nhoáng bên ngoài cho mình bằng thú chơi chim, mê chó, lãng tử, sang trọng trên chiếc xe hơi Renault-4… Bức hình chụp Phạm Xuân Ẩn dắt chó bẹc-giê giữa đường phố Sài Gòn và chiếc xe Renault-4 của ông hiện được trưng bày tại Nhà bảo tàng Tình báo quốc phòng ở Hà Nội.

Không chỉ tạo vỏ bọc bề ngoài, những cuốn sách, bài báo và nhận xét của đồng đội về Phạm Xuân Ẩn đều cho rằng, ông là một người hài hước, thông minh và giàu lòng trắc ẩn. Đại tá Tư Cang kể: “Trưa ngày 29/4/1975, khi Đại sứ quán Mỹ đã chật kín và vô cùng hỗn loạn, chính anh (Phạm Xuân Ẩn) là người lái xe đưa bác sĩ Trần Kim Tuyến - trùm mật vụ Sài Gòn đến tòa nhà 22 Gia Long khi chiếc trực thăng cuối cùng chật ních người sắp cất cánh… “Chạy mau đi” - anh quát lớn trong nước mắt. Trần Kim Tuyến bật khóc và chỉ kịp thốt lên: “Tôi sẽ không bao giờ quên anh”.

Theo Larry Berman: “Trần Kim Tuyến đã kể lại rằng trong suốt quá trình làm Chỉ huy hệ thống An ninh Mật vụ Sài Gòn, có hai người mà ông tin tưởng hơn bất kỳ ai: Đó là Phạm Xuân Ẩn và Phạm Ngọc Thảo (đại tá, anh hùng liệt sĩ, nguyên mẫu của Nguyễn Thành Luân trong loạt phim Ván bài lật ngửa - PV). Khi được biết cả hai đều là điệp viên cộng sản, Trần Kim Tuyến đã vô cùng sửng sốt, kinh ngạc và bảo rằng nếu nhìn lại quá khứ, ông có thể hiểu được Phạm Ngọc Thảo, nhưng không thể tin được rằng Phạm Xuân Ẩn chính là tình báo cộng sản… Và quả đúng như lời lúc chia tay - Trần Kim Tuyến đã không bao giờ quên được Phạm Xuân Ẩn”.

Ngày chia tay Phạm Xuân Ẩn về cõi vĩnh hằng, đại tá Tư Cang tiễn đồng đội bằng thơ: “Làm trai trong suốt thời ly loạn/ Anh thật xứng danh một anh hùng…”.

Trạc Tuyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm