Ông Vũ Quang Huy - Phó Giám đốc VTC: Tôi từng nhịn ăn sáng để mua báo TT&VH

26/08/2012 09:00 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - “Tôi đọc TT&VH từ những số đầu tiên năm 1982, cho đến tận bây giờ, đọc kỹ gần như không sót số nào, cả báo giấy lẫn báo tuần. Chính TT&VH đã cho tôi những kiến thức tổng hợp về bóng đá”, ông Vũ Quang Huy - Phó giám đốc Đài TH kỹ thuật số VTC quả là một độc giả “quá khủng” của TT&VH.



BLV Quang Huy (giữa) trong một cuộc giao lưu trực tuyến tại Báo TT&VH

Ông Vũ Quang Huy là một phóng viên, biên tập viên thể thao, một bình luận viên (BLV) bóng đá nổi tiếng được nhiều người biết đến và yên mến. Chất giọng trầm ấm, cách bình luận có lửa với nền tảng kiến thức uyên thâm về thể thao, về bóng đá trong nước và quốc tế, có thể nói ông Vũ Quang Huy là một trong những BLV bóng đá thành công nhất Việt Nam. Từ ngày còn là một cậu học sinh phổ thông, rồi làm BLV bóng đá, rồi đóng vai trò người quản lý, điều hành tại Đài TH kỹ thuật số VTC, ông Vũ Quang Huy vẫn giữ một thói quen, một điều không thể thiếu là đọc báo, và một tờ báo đã gắn liền, đã là người bạn, là món ăn tinh thần không thể thiếu với ông Vũ Quang Huy chính là tờ TT&VH. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm TT&VH, ông Vũ Quang Huy đã có đôi lời chia sẻ về “người bạn thân” này của mình.

* Xin chào ông Vũ Quang Huy, ông đã đến với TT&VH như thế nào?

- Tôi đọc TT&VH từ những số báo đầu tiên, từ năm 1982, khi TT&VH mới chỉ là một bản tin bóng đá quốc tế. Hồi ấy tôi đang học phổ thông, nhà tôi ở Cầu Giấy. Ngày ấy thì Cầu Giấy vẫn là một khu vực “ngoại thành” Hà Nội, cách xa trung tâm. Tôi nhớ không nhầm thì báo ra vào ngày thứ Sáu, và đến tận thứ Bảy thì ở Cầu Giấy mới có báo, đại loại là ra vào những ngày cuối tuần và Cầu Giấy có báo muộn hơn.

Không chịu được cái sự “muộn” này, hồi đó cứ ngày thứ Sáu thì tôi chỉ có 4 tiết học. Học xong, dù bụng đói, mệt, tôi đạp xe đạp từ Cầu Giấy lên tận trụ sở của Thông tấn xã VN ở Lý Thường Kiệt, chờ đợi để mua được tờ báo, mua được rồi là nâng niu, là đọc ngay. Hồi đó mà không mua được tờ báo thì buồn, thì tiếc mất cả tuần đấy.

Cũng nhờ đọc báo sớm, đọc nhiều, vì đam mê thể thao và nhớ được nhiều thông tin, nên hồi ấy tôi “oai” lắm. Tôi trở thành một kênh thông tin, tuyên truyền bóng đá cho các bạn cùng lớp, những thông tin tôi có được từ tờ bản tin bóng đá của Thông tấn xã, những câu chuyện bóng đá về những danh thủ hàng đầu châu Âu.

Hồi còn đi học, thỉnh thoảng tôi lại nhịn ăn sáng để có thêm tiền mua sách báo, hồi đó kinh tế vẫn còn đôi chút khó khăn. Chẳng hạn bố mẹ cho tiền ăn xôi, ăn bánh buổi sáng, thì tôi rang cơm ăn ở nhà, bớt tiền lại rồi mua những tờ báo TT&VH. Giờ nhắc lại hồi đó, quả thật nhiều kỷ niệm.

* Và ông gắn bó với TT&VH từ những ngày đầu cho đến tận bây giờ?

- TT&VH đã xâu chuỗi thông tin rất tốt, giúp tôi có những hiểu biết có hệ thống về bóng đá quốc tế, còn về bóng đá trong nước thì ngoài TT&VH, gia đình tôi còn có nhiều cựu cầu thủ nên bên cạnh tờ báo thì tôi còn thu thập thêm những kiến thức, những câu chuyện từ bên ngoài nữa.

TT&VH không phải tờ báo về thể thao đầu tiên, nhưng là tờ báo đầu tiên có chuyên mục bóng đá quốc tế, và TT&VH là tờ báo đầu tiên mà tôi đọc, theo dõi một cách liên tục. Từ năm 1982 cho đến giờ, tôi đọc hầu như không sót số nào của TT&VH, từ ngày báo ra 1 tuần/số, 1 tuần/2 số rồi báo ngày, và có cả báo tuần như ngày hôm nay. Bên cạnh yêu cầu công việc thì còn là sự yêu thích nữa, tôi coi tờ TT&VH như một người bạn, một món ăn tinh thần, một sự quen thuộc trong cuộc sống.

Suốt những năm dài vừa qua, TT&VH vẫn giữ được chất lượng của một tờ báo, có cách nhìn, cách đánh giá vấn đề sâu sắc. TT&VH luôn có những tin, bài viết độc đáo, chỉ một mình các bạn có, nhất là các thông tin không chỉ về thể thao, bóng đá quốc tế mà còn về các vấn đề kinh tế, văn hóa xã hội của thế giới, do hệ thống Phân xã rộng khắp của Thông tấn xã VN trong nước và quốc tế.

* Vậy trong thời gian ông gắn bó với TT&VH, những cây bút nào để lại trong ông ấn tượng sâu sắc?

- Nếu ngay bây giờ để nói về những cây bút, những nhà báo của TT&VH mà tôi yêu mến thì cũng khó, vì có khá nhiều và tôi chưa thể nhớ hết ngay. Về văn hóa thì tôi rất thích những bài viết của chị Thu Hồng, bóng đá thì có Nam Khang, Lê Trần Long, rồi Anh Ngọc, Hồng Ngọc. Những cây bút như Hồng Ngọc, Anh Ngọc cũng là những người bạn thân thiết của tôi, những người anh em có sự sẻ chia trong công việc, các bạn đều là những cây viết có cá tính, khiến độc giả yêu thích.

Rồi điều tôi ấn tượng là những bài dịch, bài viết của anh Mạnh Hùng, hồi đó, khi mà thông tin còn chưa rộng rãi, chưa thể cập nhật nhanh qua Internet như bây giờ, chỉ có Mạnh Hùng có các bài viết, bài dịch về quần vợt, rồi boxing quốc tế, những bài viết về những môn thể thao quốc tế mà chưa có báo nào có. Rồi những bài viết, bài dịch quốc tế của chị Kim Hoa, giờ đang là Tổng biên tập của báo TT&VH.

* Báo TT&VH chuẩn bị kỷ niệm 30 năm tờ báo ra đời, là một độc giả thân thiết, ông có mong muốn gì ở tờ báo mà ông đã gắn bó?

- Là một độc giả của TT&VH, tôi chúc tờ báo của các bạn luôn giữ được bản sắc, luôn là một ấn phẩm báo chí có chất lượng được đông đảo độc giả yêu mến, tiếp tục có những thông tin đa dạng, rộng khắp. Là một người làm thể thao, tôi chúc các phóng viên, biên tập viên của TT&VH luôn giữ được “phong độ”, tiếp tục có được những bài viết tốt, tiếp tục phát huy truyền thống của TT&VH.

Điều tôi mong muốn là TT&VH tiếp tục giữ được và phát huy được tính chiến đấu, ở thời điểm và hiện thực cuộc sống xã hội hiện tại, thì việc phản ánh được hiện thực cuộc sống, đưa ra vấn đề và giữ được tính chiến đấu của báo chí là rất quan trọng. Chúc các bạn luôn thành công.

Trần Uy Vũ (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm