NSƯT Anh Dũng: “Không ai có thể thay thế Phương Thanh...”

06/07/2010 07:17 GMT+7 | Văn hoá

“Ngôi nhà cũ với ám ảnh quá ghê gớm khiến cuộc sống của bố con tôi nặng nề. Từ cái bát, đôi đũa đến cái xong, cái nồi, đến cả bộ bàn ghế, ở đâu cũng có dáng hình của Phương Thanh”, NSƯT Anh Dũng tâm sự về cuộc sống sau khi vợ ra đi.

Sau khi NSƯT Phương Thanh ra đi, NSƯT Anh Dũng - chồng chị phải đối diện với nhiều biến cố lớn trong cuộc sống. Mẹ anh mất sau đó không lâu. Công tác thuyên chuyển, NSƯT Anh Dũng không còn giữ chức giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, anh về làm việc tại phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật và Biểu diễn.

Sau hơn một năm gặp lại, người nghệ sỹ trong cảnh “gà trống nuôi con” đã già và gầy sọm đi. Hai bố con anh đang thuê nhà trên con ngõ nhỏ, vắt ngang phố Lò Đúc. Mỗi tâm sự của anh đều trầm ngâm, lặng lẽ.

“Ngôi nhà cũ với những ám ảnh quá ghê gớm khiến cuộc sống của bố con tôi nặng nề, buồn bã. Tất cả mọi vật dụng trong nhà đều có dấu ấn của Phương Thanh. Từ cái bát, đôi đũa đến cái xong, cái nồi, đến cả bộ bàn ghế, giường tủ... Ở đâu cũng có dáng hình, dấu ấn của vợ tôi, điều ấy khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi không muốn mình sống mãi như thế. Cả con gái tôi cũng vậy, tôi không muốn nó chìm đắm mãi trong nỗi buồn đau, hụt hẫng khi mẹ ra đi. Vậy là tôi quyết định làm một cuộc cách mạng, đó là, quên đi chuyện cũ để bắt đầu một cuộc sống mới của hai bố con. Tôi bán căn nhà cũ, dành tiền xây một ngôi nhà mới. Trong khi đợi xây nhà, hai bố con thuê tạm căn nhà này để sống”, NSƯT Anh Dũng tâm sự về cuộc sống mới của hai bố con, dù nỗi buồn cố giấu vẫn u uẩn trong dáng ngồi, giọng nói.


NSƯT Anh Dũng
Sau nhiều năm vắng bóng, mới đây, NSƯT Anh Dũng trở lại màn ảnh nhỏ với những vai diễn trong phim truyền hình. Khán giản có phần bất ngờ khi thấy anh có vai trong bộ phim vừa lên sóng giờ vàng - Vệt nắng cuối trời. Trong phim, NSƯT Anh Dũng vào vai một ông bố mẫu mực, chèo lái cả gia đình vượt qua những sóng gió cuộc đời. Kể lại quá trình tham gia bộ phim này, trong ký ức NSƯT Anh Dũng chỉ tràn ngập những kỷ niệm về... vợ.

“Tôi nhận lời đóng bộ phim Vệt nắng cuối trời cuối năm 2008,  phim vừa hoàn thành được mấy tuần thì vợ tôi mất. Tôi nhớ những ngày phim quay ở Định Công, tôi quên phục trang ở nhà, Phương Thanh lặn lội đi xe máy từ nhà đến trường quay để mang phục trang cho chồng. Do công việc ở nhà hát bận rộn, nên rất lâu xa rời trường quay, tôi mới nhận lời đi đóng phim. Tôi nhận vai ấy vì thấy hợp với mình, vai một ông bố của một gia đình gần gũi tới mức như chính con người tôi, tôi vào vai như... đi chơi. Hơn nữa, đạo diễn phim lại là con trai ông bạn thân. Làm việc với những người trẻ bao giờ cũng khiến tôi hứng thú. Thấy tôi đi làm phim, vợ mừng vui lắm. Phương Thanh đã xem kịch bản, và có nói, khi nào phim lên sóng, cô ấy sẽ đón xem... (lặng đi). Cô ấy yêu nghề diễn vô cùng. Bộ phim cuối cùng Phương Thanh tham gia là phim của Đỗ Minh Tuấn”.


Trong cả nụ cười cũng vẫn có những điều lặng lẽ...
Phải dừng lại một phút, NSƯT Anh Dũng mới tiếp tục, vẫn lặng lẽ như thế: “Một kỷ niệm nữa, rất khó quên. Đấy là lần đầu tiên tôi mang tiền cát-sê nhiều như thế về nhà, sau bao nhiêu năm đóng phim. 70 triệu! Tôi đưa cả cho vợ. Hai vợ chồng đều ngạc nhiên trước số tiền cát-sê hậu hĩnh. Có lẽ, đơn vị sản xuất đã ưu ái cho tôi. Họ trả cho tôi 350 ngàn/ một phân đoạn phim. Vai diễn của tôi trong Vệt nắng cuối trời chỉ là một vai phụ. Tôi đóng như đi chơi. Cá nhân tôi không nghĩ đến tiền khi đi làm phim, nhưng tôi nhắc đến 70 triệu lần này vì đó là số tiền nhiều nhất tôi từng được nhận. Cuộc đời tôi đã từng đóng không biết bao nhiêu phim nhựa, đã từng đảm nhận không biết bao nhiêu vai chính, đã từng đau đáu, vất vả với bao nhiêu vai, nhưng chưa bao giờ được trả nhiều tiền như thế, chưa bao giờ được trả nhiều như một vai phụ - vai diễn tôi đã diễn nhẹ nhàng nhất, đơn giản nhất.

Cuộc sống đã thay đổi. Những người trẻ đi làm phim đã có nhiều đổi khác hơn chúng tôi ngày xưa. Không chỉ là tiền, họ đã làm phim thu tiếng đồng bộ, đã chuyên nghiệp hơn trong sản xuất... Đó là một tín hiệu đáng mừng. (Im lặng). Cầm 70 triệu, vợ tôi rất vui. Phim chưa kịp lên sóng, cô ấy đã mất rồi...”.


NSƯT Anh Dũng đang cố gắng hoàn thiện căn nhà mới cho 2 bố con.
Sau khi NSƯT Phương Thanh ra đi, hàng loạt những biến cố xảy đến, NSƯT Anh Dũng gần như bỏ rơi công việc. “Tôi không muốn làm gì nữa, tôi cứ nghĩ, làm cũng chẳng để làm gì. Tôi xin không làm quản lý nữa, chỉ là một nhân viên văn phòng. Công danh, địa vị, chẳng còn ý nghĩa gì. Một năm trời, tôi vẫn nhớ rõ những ngày tháng đau khổ của mình. Giờ tôi dành thời gian rảnh để viết kịch bản phim, kịch bản sân khấu. Thỉnh thoảng đi làm phim. Đã có nhiều lời mời, nhưng tôi chỉ mới nhận 20 tập Bởi lẽ vì tình yêu. Tôi làm việc bây giờ vì yêu thích và nuôi con. Không phải phấn đấu, không phải cạnh tranh, không phải để nổi tiếng... Không còn gì ràng buộc khiến tôi thấy đời nhẹ nhàng, thanh thản. Kế hoạch của tôi bây giờ là tích cóp tiền để cho con gái đi du học. Đó là tâm nguyện của Phương Thanh. Tôi sống để hoàn thành những tâm nguyện của vợ”.



"Không có người phụ nữ nào thay thế được Phương Thanh"
(Ảnh do nghệ sỹ cung cấp)
Hỏi chuyện, mai này con gái sẽ đi du học, rồi sẽ lấy chồng, liệu anh có nghĩ sẽ đến với một người phụ nữ khác để căn nhà ấm áp hơn? NSƯT Anh Dũng cười buồn nói: “Không. Tôi bằng lòng với cuộc sống của hai bố con. Tôi có thể nấu cơm, giặt giũ, làm việc nhà. Mấy chuyện ấy đơn giản. Tôi không muốn có sự thay đổi. Vì thực sự, sẽ không có người phụ nữ nào thay thế được Phương Thanh”.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm