Những vụ cãi nhau vì tình ngán nhất showbiz Việt

17/09/2011 14:48 GMT+7 | Văn hoá

Không chỉ dừng lại ở việc đưa chuyện riêng tư lên mặt báo, họ còn không ngại sử dụng truyền thông để đấu khẩu và hạ bệ nhau.

Quang Hải – Đỗ Hải Yến

Đỗ Hải Yến và Quang Hải có lẽ là những "ngôi sao" đầu tiên châm lửa cho phong trào lật tẩy nhau trên báo chí. Từ vụ việc Đỗ Hải Yến đánh ghen tới khi hai người chính thức đường ai nấy đi, báo chí Việt được mùa bội thu những câu chuyện giật gân. Vị đạo diễn đang hot thời đó cùng cô diễn viên làm mưa làm gió với vai diễn trong "Người Mỹ trầm lặng" liên tiếp lên báo kể xấu nhau. Những lời qua tiếng lại giữa hai người khiến công chúng hoa mắt và không biết tin vào ai. Một điều duy nhất công chúng nhận ra sau vụ cãi cọ tơi bời của họ trên báo chí là cặp đôi này thật… đáng chán.

Sau đó một thời gian khá lâu, sự mâu thuẫn giữa hai nhân vật này vẫn tiếp tục âm ỉ và họ vẫn chưa dừng hẳn cuộc chiến trên mặt báo. Trong những bài phỏng vấn của Ngô Quang Hải, vẫn thấy anh nhắc lại chuyện xưa bằng một giọng điệu xót xa nhưng không kém phần chì chiết. Anh kể về cuộc hôn nhân 8 năm chưa bao giờ được vợ quan tâm, chưa một lần vợ anh gọi điện về cho bố mẹ, chưa một ngày làm dâu… Anh còn nhấn mạnh, việc mình đã chăm chút cô từ khi cô còn là cô thôn nữ Bắc Ninh nặng 36kg đến khi lọt vào mắt xanh của vị đạo diễn danh tiếng người Mỹ. 

Những câu chuyện như thế, đúng là có được công chúng quan tâm bởi nó gây tò mò nhưng đọc xong, không ít người thở dài ngao ngán. Bởi vì công chúng đã bắt đầu thấy phản cảm với cái kiểu “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường” của các nghệ sĩ Việt.

Rất may, sau vụ lùm xùm với Hải Yến, đến với cuộc tình thứ 2, Ngô Quang Hải đã rút ra được nhiều kinh nghiệm. Khi bị người tình trẻ kể tội trên báo, Ngô Quang Hải khá điềm tĩnh và nói rằng Phương Mai còn trẻ và những điều cô ấy nói anh hoàn toàn có thể cảm thông.

Vũ Hoàng Điệp – Công Motor

Cặp đôi Nữ hoàng sắc đẹp và đại gia xe máy này là một điển hình cho việc chuyện gì cũng đưa nhau lên mặt báo. Từ lúc Công Motor chụp ảnh chung với Vũ Hoàng Điệp, tới chuyện tổ chức cả một đội quân để chào mừng Hoàng Điệp ngày đạt danh hiệu Nữ hoàng sắc đẹp về nước… Rồi chuyện 26 vệ sĩ đi xung quanh bảo vệ Hoàng Điệp trong một show diễn thời trang… Rồi thì các sự kiện, các bộ ảnh… Tất cả những chuyện tưởng chừng như rất riêng tư, rất tủn mủn của cuộc sống cũng được cặp đôi này phô trương trên mặt báo.

Nói rằng Hoàng Điệp đưa chuyện riêng tư lên mặt báo còn được. Bởi cô là một người đẹp, là người của công chúng, ắt phải có chiêu để lên báo thường xuyên cho người xem nhớ mặt nhớ tên. Nhưng Công Motor thì lại khác. Anh là một doanh nhân. Việc anh xuất hiện trên báo, thích nổi tiếng, theo anh là điều bình thường vì nó nuôi sống những nhân viên của anh và gia đình họ…

 Nhưng thiết nghĩ, doanh nhân nào cũng lên báo với những trò như Công Motor thì cái showbiz này loạn. Mà khổ nỗi, công chúng thích ngắm người đẹp, thích săm soi đời tư một nghệ sĩ chứ có mấy ai quan tâm tới chuyện đại gia như Công Motor hôm nay mặc gì. Thôi thì cứ cho rằng Công Motor và Hoàng Điệp thích lên báo là sở thích của họ đi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Thi thoảng họ xuất hiện, tay trong tay hạnh phúc ở sự kiện nọ, event kia còn có thể chấp nhận được. Chứ đến lúc chia tay, họ lại nhảy chồm chồm lên báo nói xấu nhau thì quả là… hết chỗ nói. Hoàng Điệp thì chỉ trích công Motor là người thích nổi tiếng. Đại gia xe máy thì lại bóng gió ám chỉ Hoàng Điệp thực dụng và thiếu thông minh. Cứ lời qua tiếng lại, mỗi người một giọng, ai cũng bảo vệ mình và nói xấu người khác, công chúng không biết đằng nào mà lần. Mà thiết nghĩ, khi đã không còn chung đường nữa rồi, bản thân việc nói xấu đối phương cũng đâu phải là hành động văn hóa. Bởi thế, dù họ có đưa ra lý lẽ nào, giải thích ra sao thì trong mắt công chúng, họ vẫn là một cặp đôi đáng ngán.

Tim – Minh Hằng

Sự việc Tim – Minh Hằng với mối tình 17 tuổi quả là sự kiện hy hữu trong làng giải trí. Trước đó, cặp đôi này đã từng đưa nhau lên mặt báo chán chê với mối tình đẹp của họ. Cho đến khi đường ai nấy đi, cái dư âm của mối tình cũ vẫn được họ khơi lại. Có điều, những chuyện họ làm, họ đưa lên mặt báo khiến công chúng chỉ còn biết thở dài ngao ngán.

Nói ra thì phải tội cho Minh Hằng vì cô là nạn nhân trong một lần “lỡ lời” của Tim. Sau khi chia tay, Minh Hằng khá lặng im trong chuyện tình cảm. Bởi lúc đó tên tuổi của cô cũng đang nổi như cồn với một vài vai diễn và được Thiên Thi đầu tư cho việc ca hát. Nhưng còn Tim, sau khi rời công ty quản lý, anh bắt đầu một mình và những chiêu trò xuất hiện. Trong những chiêu trò đó, đỉnh cao của sự phản cảm là việc Tim tiết lộ đã qua đêm với Minh Hằng khi nữ diễn viên này vừa tròn... 17 tuổi.

 Tiếp tục sau đó, Tim lên báo ra sức xin lỗi và giải thích việc mình đã lỡ lời như thế nào. Nhưng công chúng chẳng tin những lời của Tim. Bởi vì ai cũng hiểu, sau sự việc đó, Tim lên báo khá nhiều và cũng rất nhiệt tình nói về vấn đề này. Nhiều người nghi ngờ, đây là chiêu đánh bóng tên tuổi của chàng ca sĩ trong lúc khó khăn khi rời công ty quản lý. Không biết thực hư ra sao, nhưng sau sự việc tiết lộ chuyện riêng tư trên mặt báo như vậy, Tim đã nhận được cái nhìn phản cảm của công chúng. Bởi thế, sau một thời gian khá dài im lặng, Minh Hằng chính thức lên tiếng và dành những lời lẽ thiếu thiện cảm với Tim cũng là chuyện thường tình. Nhưng dù Minh Hằng chỉ là nạn nhân của sự việc nhưng trong mắt công chúng, cô và Tim vẫn là một cặp đôi gây nhiều phản cảm.

Theo 2Sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm