Nhật ký EURO bằng thơ: Ngả mũ Hungari, tuyệt vời Ronaldo

25/06/2016 06:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -  TS Phạm Văn Tình đã dành thời gian cho trái bóng tròn. Dưới đây là những vần thơ của ông về tâm trạng sau loạt trận vòng bảng, EURO tạm nghỉ hai ngày.

MỘT ĐÊM KHÔNG BÓNG ĐÁ
(Tâm trạng sau loạt trận vòng bảng, EURO tạm nghỉ hai ngày)

Chuông báo thức 2 giờ vẫn réo như thường lệ
Vội vã bật tivi nghe ngân nga tiếng dân ca mới biết mình nhầm
Đành ngủ lại mà không sao ngủ được
Khắc khoải trái bóng tròn cứ bay bay trong nỗi nhớ thầm

Cristiano Ronaldo

Đã hơn 10 ngày “ăn bóng đá” và “thức cùng bóng đá”
Quên mọi cuộc hẹn hò và quên cả… người yêu
Em thấp thỏm hẹn hò trên facebook
Không biết là anh đang ngủ tít từ chiều

Những trận so tài làm đêm hè ngắn lại
Càng ngắn hơn với ba phút bù giờ
Đợi mãi, đợi hoài, chuyện bất ngờ cũng đến
Bàn thắng xuất thần có thể viết thành thơ

Nhưng đêm nay, một đêm dài trầm lắng
Hà Nội vào khuya, trăng cứ sáng bên trời
Không trái bóng gieo nỗi buồn trống vắng
Facebook giờ này
Em có còn chờ đợi nữa hay thôi?

Thì ta đợi thêm một ngày nữa vậy
Kem Tràng Tiền vẫn mát lạnh như… kem
Những đêm dài hồi hộp chờ
Không thể làm anh quên lời hẹn
Trái bóng vẫn cứ tròn
Như em vẫn là em…

1h50’ 24-6-2016
Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm